NGƯỜI ĐÃ NÊU GƯƠNG
Sr. Maria, SLE


Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác


1. Người đã nêu gương về một tình yêu, yêu không giới hạn, về một tình yêu, tình không biên giới. Chẳng phải chỉ yêu người mến thương ta, người giúp đỡ ta, nhưng còn yêu người hằng ganh ghét, chẳng mến yêu ta.

2. Người đã nêu gương về một tình yêu, yêu cho đến cùng, về một tình yêu, tình yêu trao hiến. Thập giá chiều nao là dấu yêu thương, Người đã hiến thân, chỉ vì yêu, vì yêu nhân thế, chẳng giữ cho mình.


3. Người đã nêu gương bằng một tình yêu kiên trung đến cùng, chẳng hề đổi thay trải qua năm tháng. Tình đó thủy chung, tình đó khoan dung, tình đó thứ tha bao lầm lỗi, dù ta bất tín, Người vẫn tín trung.

ĐK. Hãy nhìn lên, nhìn lên thập giá. Hãy nhìn lên để thấy được Chúa yêu ta dường nào. Hãy nhìn vào, nhìn vào lòng ta, để ta thấy tình ta mọn hèn.