Suy niệm Lời Chúa,
Chúa Nhật II Thường Niên, A


Kính thưa ACE, giữa cuộc sống đầy thăng trầm và biến động của xã hội hôm nay, làm sao để con người chúng ta sống và cảm nghiệm được sự bình an đích thực? Lời Chúa hôm nay như giúp cho chúng ta tái khám phá và phân định lại, đâu là ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban ủy thác và muốn cho chúng ta dấn thân để trở nên chứng tá của ơn thánh Chúa cho tha nhân trong cách sống của mình.

Bài đọc một trong sách Ngôn sứ Isaia nói về ơn gọi của người tôi tớ trung thành của Giavê. Khi suy niệm về ơn gọi này giúp cho chúng ta nhận thấy rằng, ơn gọi chính là quà tặng, là ơn ban đến từ ánh sáng của Lời Chúa, nhờ Lời Chúa soi dẫn, giúp cho người tôi tớ đón nhận, được trao ban cùng làm lan tỏa ơn thánh Chúa đến cho ACE mình. Đứng trước ơn gọi được lãnh nhận, người tôi tớ của Giavê đã hoàn toàn khiêm hạ trước ân sủng và thánh ý của Thiên Chúa, nhờ đó, mà người tôi tớ nhận được sức mạnh để thực thi sứ vụ Chúa trao ban cách tốt đẹp nhất.

Thật vậy, chỉ nhờ vào tình thương cùng sức mạnh của Chúa ban cho thế nên Lời Chúa trong Thánh vịnh đáp ca hôm nay dạy chúng ta tâm tình tín thác, cậy trông: “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Thực thi thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa, thì đúng thật, sức của con người chúng ta không thể nào chu toàn được. Thế nhưng, chỉ khi con người biết đặt trọn niềm tín thác, cậy trông vào Chúa cùng với lòng kiên nhẫn, phó thác, con người sẽ nhận ra sức mạnh và cách thức hành động của Thiên Chúa trên chính cuộc đời bất toàn, giới hạn, ngay cả yếu đuối và tội lỗi của mình.

Trong bài đọc hai (1Cr 1,1-3) hơn bất cứ ai khác, Thánh Phaolo đã truyền lại kinh nghiệm và bí quyết về ơn kêu gọi cùng sứ vụ của Ngài cho chúng ta. Khi suy niệm về ơn gọi cách đặc biệt của Phaolo, chúng ta như thấy điều mà Thánh vịnh 39 soi sáng giờ đã được ứng nghiệm. Vì ơn gọi để trở nên người môn đệ, người tông đồ của Chúa không phải do con người mong muốn, tìm kiếm để có được, nhưng ơn gọi này nhờ vào ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa. Chúa đã dùng ánh sáng của Ngài mà tuyển chọn Phaolo, để dùng chính con người này trở nên khí cụ để cho ánh sáng Tin mừng tình thương cứu độ của Chúa được lan tỏa đến cho ACE mình. Thật vậy, nhờ Phaolo và qua ơn gọi của Ngài, chúng ta nhận ra rằng, ơn gọi chính là quà tặng cao quý mà Chúa ban, đây không phải là công việc, là nghề nghiệp, nhưng là con đường để giúp cho chính mình và cho ACE mình được nên thánh. Như vậy, mục đích tối thượng của ơn gọi chính là để nên thánh.

Ngày hôm nay, khi nói đến ơn gọi, người ta thường nghĩ ngay đến công việc, chức vụ, quyền lợi… chính vì điều này đã làm cho nhiều người phải đau khổ, không chỉ cho đương sự mà thôi mà còn gây nên biết bao phiền toái cho ACE mình nữa. Tại sao lại như vậy? Thưa vì: Khi chọn lựa ơn gọi, người ta thường nhắm đến ích lợi cho bản thân, tìm kiếm tư lợi cho bản thân chứ không phải vì danh Chúa, vì tha nhân và vì mục đích nên thánh.

Tin mừng hôm nay (Ga 1,29-34) Thánh Gioan trình bày cho chúng ta ơn gọi đặc biệt của Chúa Giêsu. Đây chính là ơn gọi để đem lòng thương xót cùng sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Đây chính là ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa muốn biểu lộ, minh chứng cho con người, vì qua việc tha thứ tội lỗi, Thiên Chúa gánh lấy và xóa đi những đau khổ nặng nề nhất trong tâm hồn của con người do hậu quả của tội gây ra. Nhờ việc tha thứ, Thiên Chúa giải thoát con người khỏi sự ràng buộc của tội lỗi để làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải con người với ACE mình. Thật vậy, khi Chúa Giêsu tha tội cho con người, Ngài chứng tỏ rằng chính Ngài là Thiên Chúa thật, Đấng đến để làm cho con người được bình an, trở nên con người tốt lành, tự do trong hạnh phúc là con cái Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu được giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”, hình ảnh này rất gần gũi thân thiết với dân Israel, hình ảnh của “Con Chiên Vượt Qua”, giờ đây đã tự hiến tế đổ máu ra để cứu chuộc và thứ tha cho con người. Giờ đây, bổn phận của mỗi người chúng ta một khi đã nhận biết và đã tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta cũng hãy sống chứng tá và giới thiệu Chúa cho ACE mình như Gioan Tẩy giả đã sống và làm chứng.

Mong ước rằng, mỗi người chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh và ơn gọi sống nào, chúng ta hãy sống tín thác vào Chúa, sống yêu thương tha thứ và làm lan tỏa ơn thánh của Chúa cho tha nhân qua đời sống chứng tá của chúng ta khi biết hy sinh quên mình để phục vụ ACE. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---