Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giếng đời, và những cơn khát của đời ta (Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay A - 2026)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,017
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,828 lần trong 2,161 bài viết

    Default Giếng đời, và những cơn khát của đời ta (Bài giảng lễ Chúa nhật 3 mùa chay A - 2026)

    GIẾNG ĐỜI VÀ NHỮNG CƠN KHÁT CỦA ĐỜI TA
    (Ga 4,5–42)


    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền





    Anh chị em thân mến,

    Có những cơn khát không làm môi khô… nhưng làm tim khô.
    Có những chiếc giếng không nằm giữa quảng trường… nhưng nằm sâu trong lòng người.

    Hôm nay, Tin Mừng kể cho chúng ta nghe câu chuyện bên bờ giếng Giacob. Câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của một người phụ nữ năm xưa, mà còn là câu chuyện của những con người đang sống giữa thành phố này, giữa nhịp sống hối hả, giữa bao lo toan cơm áo gạo tiền. Đó là câu chuyện của tôi. Và của anh chị em.

    Câu chuyện bắt đầu bằng một khung cảnh rất đặc biệt: giữa trưa, nắng gắt. Một người phụ nữ lặng lẽ ra giếng. Không ai đi lấy nước vào giờ đó. Người ta thường đi vào sáng sớm hay chiều mát. Đi vào giữa trưa là để tránh người quen, tránh ánh mắt soi mói, tránh những lời xì xào… tránh quá khứ của chính mình.

    Chị mang theo một chiếc vò. Nhưng trong lòng, chị mang một khoảng trống còn lớn hơn chiếc vò rất nhiều.

    Chị đã trải qua năm đời chồng. Và người đàn ông hiện tại cũng không phải là chồng của chị. Chúa Giêsu không kết án. Ngài chỉ chạm vào sự thật.

    Chúa cho biết sở dĩ chị không bao giờ thoả mãn cơn khát hạnh phúc vì không có người đàn ông nào thực sự là người “chồng đích thực”. “Năm đời chồng” có thể hiểu như năm chỗ nương tựa sai lạc. “Người đàn ông hiện tại” là một tương quan không chính danh, một tương quan chắp vá không trọn vẹn của một tình yêu xây dựng tổ ấm đích thức.

    Anh chị em có thấy mình thấp thoáng đâu đó trong hình ảnh người phụ nữ ấy không?

    Vì trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mang một cơn khát. Có người khát tiền. Có người khát danh. Có người khát được công nhận tài đức. Có người khát một lời khen trên mạng xã hội.Có người khát một cái ôm mà nhiều năm rồi chưa từng có.

    Và giữa những khao khát ấy, ta hiếm khi cảm thấy mình đủ. Ta vẫn nghĩ: “Chỉ thêm một chút nữa thôi là đủ.” Thêm một hợp đồng nữa. Thêm một căn nhà nữa. Thêm một thành công nữa…

    Nhưng rồi đến một đêm nào đó, khi tắt đèn, khi không còn ai vỗ tay, ta chợt thấy lòng mình trống rỗng. Đúng như lời Chúa nói: “Ai uống nước này sẽ còn khát.”

    “Năm đời chồng” trong cơn khát của chúng ta có thể là tiền bạc, danh vọng, quyền lực, lạc thú, thành công…
    “Người đàn ông hiện tại” có thể là một chỗ dựa tạm bợ mà ta đang bám víu. Nhưng không điều nào trong đó là “chồng đích thực”. Vì chỉ Thiên Chúa mới là Đấng mà linh hồn ta thực sự thuộc về.

    Thánh Augustino Hippo đã từng đi qua danh vọng, triết học, tình yêu, lạc thú. Ông uống rất nhiều “nước” của cuộc đời. Nhưng càng uống, càng khát. Cuối cùng ông thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

    Đó không phải là câu nói của một vị thánh xa xưa. Đó là tiếng thở dài của một con người từng lầm lạc, từng vấp ngã, từng tìm sai chỗ. Con người sinh ra ai cũng từng có những kinh nghiệm về khát. Nhưng nếu khát sai nguồn, ta sẽ mệt mỏi suốt đời. Thiên Chúa không dập tắt cơn khát của ta. Ngài thanh luyện nó. Hướng nó về đúng Nguồn.

    Anh chị em thân mến,

    Có thể hôm nay ta vẫn còn ra giếng lúc giữa trưa, vẫn còn tránh ánh mắt người đời, vẫn còn mang theo chiếc vò cũ. Nhưng điều quan trọng là: Chúa vẫn đang ngồi đó. Ngài không bỏ đi.Không chán nản. Không thất vọng. Ngài chỉ nói nhỏ thôi: “Con cho Ta uống nước với.” Nhưng thực ra… chính ta mới là người cần được uống.

    Xin cho Mùa Chay này, chúng ta đủ can đảm nhìn thẳng vào cơn khát thật của lòng mình, để một ngày kia, ta cũng có thể bỏ lại chiếc vò, và chạy đi loan báo: “Người thật là Đấng Cứu Độ trần gian.” Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: [email protected]