Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Tất Niên - Tạ ơn cuối năm âm lịch 2025

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,000
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,820 lần trong 2,153 bài viết

    Default Bài giảng lễ Tất Niên - Tạ ơn cuối năm âm lịch 2025

    MỌI SỰ TRONG TAY CHÚA


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


    Anh chị em thân mến,

    Cuối năm. Người ta thường nói: “Thêm một năm nữa đã qua.” Nhưng nếu dừng lại một chút, chúng ta sẽ nhận ra: không chỉ là một năm, mà là một phần đời đã lặng lẽ đi qua như ai đó đã từng hát: “Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi gìa thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần”.

    Thực vậy, mỗi mùa xuân sang có những điều trong năm nay ta không còn như năm trước.

    Sức khỏe không còn dẻo dai.

    Tinh thần không còn nhẹ nhõm.

    Nhiều việc đã làm rồi, nhưng lòng vẫn chưa yên.

    Có những người vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng là một gánh nặng âm thầm:

    lo cơm áo,

    lo bệnh tật,

    lo cho con cái,

    lo cho ngày mai chưa biết sẽ ra sao.

    Cuối năm, nhiều người chợt nhận ra một điều rất thật: 👉 mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng không phải mọi sự đều theo ý mình.

    Thời gian vẫn cứ đi. Không ai giữ lại được. Như vạn vật vẫn xoay vần: xuân rồi sẽ qua, hạ rồi cũng tàn, thu đến, đông về, để một mùa mới lại bắt đầu.

    Không ai giữ được một mùa cho riêng mình. Và cũng không ai giữ được đời mình mãi không già. Xem ra con người không làm chủ được thời gianvà càng không làm chủ được vận mệnh cho bản thân.

    Nếu chỉ nhìn như thế, con người dễ lo sợ, dễ bất an, dễ cảm thấy đời mình mong manh quá. Nhưng đức tin giúp chúng ta nhìn sâu hơn. Xuân – hạ – thu – đông không tự nhiên mà có. Vũ hoàn này không tự vận hành trong vô nghĩa. Có Đấng Tạo Thành. Có Đấng làm chủ lịch sử. Có Đấng cho con tạo xoay vần theo trật tự Ngài đã đặt để an bài.

    Chúng ta không làm chủ được thời gian, nhưng thời gian nằm trong tay Thiên Chúa. Ngài không đứng ngoài cuộc đời con người. Ngài ở trong từng biến cố, từng đổi thay, từng mùa của đời ta.

    Hôm nay, là ngày cuối năm. Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ. Đây là dịp để chúng ta dừng lại để tạ ơn. Không phải vì năm qua không có nước mắt. Không phải vì mọi sự đều thuận lợi.

    Nhưng vì:

    – ta vẫn còn hiện diện nơi đây,

    – vẫn còn được sống,

    – vẫn còn gia đình, cộng đoàn,

    – và nhất là vẫn còn đức tin để nương tựa.

    Nhiều khi ta nghĩ ơn Chúa là không gặp thử thách, nhưng thật ra, ơn lớn nhất là giữa thử thách, ta không bị bỏ rơi. Có thể năm qua, Chúa không cất đi gánh nặng, nhưng Ngài cho ta đủ sức để tiếp tục bước đi.

    Cuối năm cũng là lúc để nhìn lại chính mình. Có thể năm qua, ta đã quá bận rộn mà ít cầu nguyện.Quá lo làm ăn mà thiếu lắng nghe nhau.
    Quá chú trọng vật chất mà quên bồi dưỡng tâm hồn.

    Có những thiếu sót, những đổ vỡ, những lời chưa kịp nói, những điều chưa kịp sửa. Thiên Chúa không chờ ta hoàn hảo mới yêu thương. Ngài chỉ chờ ta khiêm tốn trở về.

    Năm Bính Ngọ đang đến. Không ai dám chắc:

    – kinh tế sẽ khá hơn,

    – bệnh tật sẽ ít đi,

    – hay đời sống sẽ bớt gian nan.

    Nhưng có một điều ta có thể tin chắc: Đấng làm chủ vũ hoàn vẫn ở đó. Và Ngài cũng làm chủ đời ta.

    Vì thế, điều quan trọng không phải là năm mới có gì, mà là ta đặt đời mình vào tay ai. Nếu chỉ cậy dựa vào sức mình, ta sẽ mệt mỏi. Nếu biết phó thác vào Chúa, ta sẽ bình an – ngay cả khi cuộc đời còn nhiều thử thách.

    Lạy Chúa là Đấng dựng nên trời đất, Đấng làm cho con tạo xoay vần xuân hạ thu đông, chúng con dâng lên Chúa năm cũ với tất cả những gì đã qua: niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại,mạnh mẽ và yếu đuối.

    Xin cho chúng con bước sang năm mới không với lòng tự mãn, nhưng với trái tim khiêm tốn; không với nỗi sợ hãi, nhưng với niềm tin cậy phó thác.

    Xin cho chúng con biết sống từng ngày trong sự hiện diện của Chúa, và tin rằng: mọi mùa của đời mình đều nằm trong bàn tay yêu thương của Đấng Tạo Thành.

    Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com