Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 3 thường niên C - 2025

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,919
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,742 lần trong 2,079 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 3 thường niên C - 2025

    CHÚA NHẬT III TN C - TÔN VINH LỜI CHÚA:

    ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ KHAI MỞ NƯỚC TRỜI



    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Bài diễn văn khởi đầu của tổng thống Donald Trump cho nhiệm kỳ lần thứ hai trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ, là một trong những bài diễn văn được truyền thông quốc tế và các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Những bài diễn văn này như lời công bố về định hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ tổng thống, nó có ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới.

    Ngày xưa khi dân Do Thái trở về Giêrusalem sau gần 50 năm lưu đày, họ đã chung tay tái thiết đền thờ và quốc gia. Lúc đó, tư tế Esdra nổi bật như một thủ lãnh đã đứng lên long trọng tái công bố một bản luật cho toàn dân Israel, khởi đầu cho một trang sử mới sau lưu đầy. Đoạn sách trong bài đọc một, thuật lại bầu không khí hết sức trang trọng và linh thiêng như là một buổi lễ tái ký kết giao ước với Thiên Chúa, đánh dấu một bước ngoặt, một cuộc canh tân đời sống xã hội và tôn giáo của người Do Thái. Kể từ khi bị đưa đi lưu đày tại Babylon, đời sống đạo của người Do Thái bị giảm sút, các hoạt động tôn giáo bị hạn chế, vì thế nhiều người Do Thái chưa hề được đọc và giải thích. Sau khi được trả tự do, người Do Thái đã tìm thấy sách Luật của Chúa trong đống đổ nát. Họ coi đây như là một dấu chỉ Thiên Chúa vẫn còn thương dân Người, Thiên Chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và vẫn còn ban lề luật cho dân.
    Trong một khung cảnh hết sức trang nghiêm, thầy thượng tế Esdra đã long trọng đứng trên bục cao công bố sách luật cho toàn dân, còn toàn dân đã cùng đứng lên để chăm chú lắng nghe từng lời của Thiên Chúa. Toàn dân xúc động như được nghe chính Chúa đang nói với mình. Trong bầu khí hân hoan này, các thầy Lêvi đã tuyên bố rằng: Hôm nay là ngày thánh dành cho Thiên Chúa. Anh em đừng sầu thương khóc lóc, nhưng hãy ăn mừng. Với việc long trọng công bố luật Chúa, đã ghi dấu một thời kỳ mới canh tân toàn thể đời sống xã hội và tôn giáo của dân Israel.

    Chúa Giêsu không làm chính trị, không tái thiết quốc gia, Người cũng không làm tổng thống hay lãnh đạo của một tổ chức chính trị nào, Người đến thế gian với một sứ mạng lớn lao đó là cứu độ nhân loại. Trong ngày khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã long trọng công bố về con đường cứu độ, khai mở một tương lai hy vọng cho toàn thể nhân loại.

    Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng của Người không phải với tính cách cá nhân, nhưng trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa Cha, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần: Khi ấy, được quyền năng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về Galilêa, giảng dạy trong các hội đường và danh tiếng Người đồn ra khắp vùng. Hôm nay, tại hội đường của làng Nazaret, Đức Giêsu đã xuất hiện với tư cách là một Thừa tác viên công bố Lời Chúa. Hơn nữa, Người còn hiện diện tại hội đường trong nhiệm vụ như một ngôn sứ, một người thầy để giải thích lời Kinh Thánh cho cộng đoàn. Đoạn sách Đức Giêsu công bố hôm nay trích từ lời ngôi sứ Isaia: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó; công bố cho kẻ giam cần biết họ được tha, cho người mù được sáng, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Lời này tiên tri Isaia đã tiên báo trước về triều đại của Đấng Cứu Thế sẽ đem đến cho nhân loại. Vị tiên tri đã mở ra cho con người một cái nhìn hoàn toàn mới về Đấng Cứu Thế. Trước đây, người ta hình dung Đấng Cứu Thế như một chiến binh oai hùng đến là để trừng phạt kẻ gian ác, tiêu diệt kẻ bất lương. Nhưng nay tiên tri lại nói về một Đấng Cứu Thế giàu lòng thương xót, bao dung, cảm thông, tha thứ và chữa lành. Người đem đến sự tự do, thoát khỏi ràng buộc của ma quỷ, tội lỗi, đau khổ, chết chóc. Người mở ra một niềm hy vọng mới, một vương quốc mới đó là Nước Trời.

    Những người có mặt tại hội đường Nazaret hôm đó rất ngạc nhiên, vì thế: Mọi người trong hội đường hướng mắt chăm chú nhìn vào Người. Lúc này, Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố: Hôm nay, ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh em vừa nghe. Lời tuyên bố này cho thấy: Hôm nay, chính lúc này, là khởi đầu cho thời đại mới, thời đại của yêu thương và tha thứ, tìm kiếm và chữa lành, đó là thời đại Nước của Thiên Chúa được mở ra cho nhân loại. Con người sẽ không còn phải chờ đợi nữa, mà đã đến lúc được hưởng nếm, được sống trong vương quốc của Thiên Chúa ngay tại thế gian này. Kể từ hôm nay, nhân loại sẽ không còn phải mong đợi một đấng cứu độ nào khác nữa, vì đức Giêsu chính là Đấng Cứu Độ mà các ngôn sứ đã loan báo. Tuy nhiên, người Do Thái đã không dễ dàng chấp nhận một ông Giêsu là đồng hương, láng giềng của họ nay lại tuyên bố Người chính là Đấng thực hiện trọn vẹn lời các ngôn sứ.

    Thưa quý OBACE, Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng, khai mở Nước trời, giải thoát và chữa lành, cống bố năm hồng ân của Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn cần đến mỗi chúng ta là các cộng tác viên của Người để thực thi sứ mạng đó. Nói theo thánh Phaolô trong bài đọc hai, nhờ ơn phép Rửa và quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên chi thể của Đức Giêsu, được mời gọi và có bổn phận cộng tác với Chúa để mở rộng Nước trời.

    Hôm nay cũng là Chúa nhật tôn vinh Lời của Chúa, chúng ta sẽ phải là những cộng tác viên đem Tin Mừng của Chúa đến cho anh chị em chung quanh, cho người nghèo khó. Để có thể đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác, đòi chúng ta phải là người có Tin Mừng, nghe Tin Mừng và để cho Tin Mừng của Chúa thấm sâu và biến đổi ta nên những con người của niềm hy vọng và bình an. Có như thế chúng ta mới có thể đem Tin Mừng tình thương và hy vọng đến cho người khác.

    Chúng ta sẽ phải là cánh tay, đôi chân nối dài của Chúa để có thể bước đến với anh chị em, tiếp xúc và cảm thông, nâng đỡ và phục vụ anh chị em mình. Chúng ta cũng sẽ phải băng bó, chữa lành cho những người bị tổn thương tâm hồn và thể xác. Những anh chị em đang bị tổn thương, có thể là người thân trong gia đình, là ông bà cha mẹ, là vợ chồng con cái đang cần sự chăm sóc của chúng ta. Những người bị tổn thương có thể là những người thất nghiệp, nghèo đói, bị loại trừ, là những chàng trai cô gái, những em nhỏ đang bị bắt nạt, bị lạm dụng hoặc làm nô lệ tình dục cho những kẻ lắm tiền.

    Chúng ta cũng phải mang một trái tim chạnh thương như Chúa để có thể dễ dàng cảm thông hơn là kết án, để giải thoát hơn là trói buộc anh chị em mình. Lời của Chúa là Tin Mừng cứu độ. Đón nhận và tin vào Tin Mừng đó là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Đón nhận Tin Mừng là tin và đón nhận chính Đức Giêsu với cả con người, cả cuộc sống và lời giảng dạy của Người; thực hành những gì Người dạy bảo và ngoan ngoãn để cho Lời của Chúa hướng dẫn, uốn nắn đời sống bản thân. Tin Mừng của Chúa là Tin vui và hy vọng. Vì thế, sống và đem Tin Mừng cho anh chị em là chúng ta đem niềm vui và hy vọng của Chúa đến cho họ. Vui vì chúng ta được biết Chúa, tin Chúa và biết rằng mình được Chúa yêu thương; Hy vọng vì Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không lừa dối ai bao giờ, những ai tin tưởng và trung thành theo Chúa sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Ngài.

    Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhờ biết siêng năng lắng nghe, suy gẫm và thực hành lời Chúa, mà chúng ta được biến đổi, trở nên những cộng tác viên nhiệt thành làm lan tỏa Tin Mừng và Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người. Amen.


    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com