Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: XIN ĐỪNG PHUNG PHÍ TRÁI TIM CỦA MÌNH

  1. #1
    megumi_ndtt's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,430
    Được cám ơn 751 lần trong 185 bài viết

    Default XIN ĐỪNG PHUNG PHÍ TRÁI TIM CỦA MÌNH

    XIN ĐỪNG PHUNG PHÍ TRÁI TIM CỦA MÌNH


    Ở đời, sự uổng phí và sự phung phí nào đi chăng nữa, cũng đem lại những tổn hại cho chính bản thân hoặc gia đình và xã hội. Cho dù chúng ta phung phí về thực phẩm, tiền bạc, sức khỏe hay thời gian… Có những thứ đã lỡ phung phí nhưng chúng ta có thể làm ra lại như tiền bạc, của cải vật chất… trái lại, có những thứ rất khó tìm lại như: danh dự, sức khỏe, kỷ niệm, thời gian và có những sự phung phí lại khó nhìn thấy, nhưng sự hao tổn của nó lại vô cùng tai hại, thậm chí dẫn đến khánh kiệt mà người trong cuộc chắc hẳn đã không nhận ra, đó là khi chúng ta phung phí “tình yêu” của mình.

    Nói đến “tình thương”: khi chúng ta càng cho đi, ưu ái gởi đến cho nhiều người, thì trái tim của chúng ta càng giàu có. Một khi chúng ta không chỉ yêu thương gia đình, bạn bè, những người chung quanh, mà còn dành cho những người đồng lọai, ra tay độ lượng, nhất là ưu tiên dành cho những người kém may mắn, bất hạnh, một sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ. “Tình thương” của chúng ta càng rộng lớn, dành cho càng nhiều người, chúng ta càng trở nên đáng qúy hoặc vĩ đại như Mẹ Têrêsa Calcutta, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà mọi người trên thế giới đều xem như là những thánh nhân, ngay cả khi các ngài còn đang sống.

    Riêng “tình yêu” thì lại khác, càng dành cho ít người thì càng tốt. Thật hạnh phúc và đáng tự hào, hãnh diện khi người phụ nữ có một người đàn ông để yêu trong suốt cuộc đời, khi người tình đã thành người chồng vĩnh viễn của họ. Danh ngôn có câu: tình yêu thật sự chỉ có một, còn những thứ “na ná” như tình yêu thì bao la.

    Bây giờ không ít người phụ nữ “hiện đại” lại sống buông thả, phung phí trái tim nhỏ bé của mình cho những cuộc tình đầy lãng mạn. Họ cho đi mà không cần phải suy nghĩ, đắn đo, hoặc dành cho những đối tượng không xứng đáng, với những mối “tình… cờ” hoặc yêu cùng lúc nhiều chàng trai, xem tình yêu như trò chơi giải trí, như một món ăn nhanh… chưa kể quá dễ dãi khi trao cho người khác phái những nụ hôn hoặc quan hệ “xác thịt” quá dễ dàng. Họ quên rằng khi yêu buông thả như thế là thiếu tôn trọng bản thân, xã hội chê cưới, người đời đánh giá.

    Khi yêu đương, quan hệ nam nữ phóng túng không chỉ là chuyện phung phí trái tim, mà còn là phung phí sức khỏe, danh dự, làm cạn kiệt cảm xúc và có thể làm tổn thương đến tương lai hạnh phúc về sau.

    Bảo Quyên
    Chữ ký của megumi_ndtt
    Lạy Chúa,xin cho con luôn biết tuân theo Thánh Ý Ngài.

  2. Có 8 người cám ơn megumi_ndtt vì bài này:


  3. #2
    MAI BA LONG's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Giuse-Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Germany
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    1,721
    Được cám ơn 596 lần trong 114 bài viết

    Default

    Hay! Hay! Hay! Hoan hô bạn megumi_ndtt một cái!

  4. #3
    MAI BA LONG's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Giuse-Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Germany
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    1,721
    Được cám ơn 596 lần trong 114 bài viết

    Default

    Xin Chúa và Mẹ Marỉa chúc lành cho bạn.

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #4
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi megumi_ndtt View Post

    XIN ĐỪNG PHUNG PHÍ TRÁI TIM CỦA MÌNH
    Bởi trái tim không bao giờ biết đùa.
    Chữ ký của Ben


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com