Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bước theo Thầy Giêsu (suy niệm Chúa nhật 13 thường niên C - 2022)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,924
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Bước theo Thầy Giêsu (suy niệm Chúa nhật 13 thường niên C - 2022)

    BƯỚC THEO THẦY GIÊ-SU



    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Dịch Covid 19 đã phơi bày rất nhiều sự thật về lương tri con người. Người có lương tri thì ra sức giúp nhau vượt qua. Người không có lương tri thì coi đây là cơ hội để tận dụng nhặt vàng mà đánh rơi lương tâm. Đáng buồn là những người luôn nói về đạo đức nhưng chỉ để che đậy những phi vụ làm tiền trên nỗi đau của đồng bào. Với danh nghĩa là những chuyến bay giải cứu đồng bào đang sống ở tâm dịch nhưng sự thực là kinh doanh thu lời hàng ngàn tỉ đồng. Với danh nghĩa là những nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu Vaccin cứu người nhưng chỉ là màn kịch để che đậy một thương vụ làm ăn bất chính.

    Giờ đây rất nhiều cán bộ đã móc ngoặc với các thương gia để trục lợi từ dịch bệnh lần lượt được gọi với tên gọi là suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật và bị thu hồi tài sản . . . Đây là bài học cho những ai chỉ biết sống tham lam mà đánh rơi lương tâm. Vì đời chỉ là cõi tạm. Tạm ở - tạm đi. Điều mà ta có thể tự hào mang theo bên mình dù đi bất cứ nơi đây chính là lương tri con người. Người có lương tri đi đâu cũng là phúc cho mình , cho gia đình và xã hội. Người đánh mất lương tri thì đi tới đâu cũng bị khinh rẻ và khi rời cõi tạm phải bỏ lại tất cả của cải còn linh hồn sẽ vào chốn đau khổ ngàn thu.

    Ở đời sự thoả hiệp để có tiền luôn là một cám dỗ đánh bại rất nhiều người. Có cả những người đức cao trọng vọng nhưng cũng không thể tránh khỏi đồng tiền lôi kéo. Đây là thực trạng xã hội hôm nay. Một xã hội đề cao đồng tiền đến độ vì nó mà nhiều người đã dám làm những chuyện ác đức như : nhập thuốc giả, bán thuốc giả. Dùng truyền thông bẩn để lừa gạt mọi người.

    Chúa Giê-su trong thân phận con người, Ngài đã nên mẫu gương qua đời sống thanh thoát với danh lợi thú trần gian. Ngài đã từng nói: “Cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Ngài không lệ thuộc vào phương tiện vật chất. Vì phương tiện chỉ hữu dụng khi con người làm chủ nó, còn khi con người phải lệ thuộc vào phương tiện thì lúc đó con người mất tự do và để phương tiện làm chủ mình. Ngài hoàn toàn tín thác vào Chúa Cha, cho dù phải uống chén đắng cuộc đời, Ngài vẫn xin vâng ý Cha trọn đời.

    Cuộc đời người ky-tô hữu cũng chỉ đẹp khi biết sống theo gương Thầy Chí Thánh Giê-su, biết sống thanh thoát với của cải trần gian. Đừng vì ham mê của cải mà sống ti tiện, sống tham lam, bất công và bất chính. Cuộc đời người ky-tô hữu phải để Chúa làm chủ linh hồn và thân xác mình, đừng để những lạc thú làm mê hoặc lòng người. Hãy bước theo Chúa trong tin yêu phó thác. Hãy buông mình trong vòng tay quan phòng của Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

    Ước gì đời sống ky-tô hữu chúng ta luôn chọn Chúa làm gia nghiệp, luôn sống khó nghèo để tin mừng được loan đi khắp cùng trái đất. Xin cho từng người chúng ta luôn sống thanh thoát trước những mời gọi của danh lợi thú để đừng vì nó mà làm những chuyện thất đức đánh mất đi vẻ đẹp của con cái Chúa. Amen

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

    https://www.youtube.com/watch?v=8QmTI_RCv9k
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com