Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin lỗi - Sám hối thực sự (Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - 2025)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,989
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,811 lần trong 2,144 bài viết

    Default Xin lỗi - Sám hối thực sự (Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro - 2025)

    XIN LỖI – SÁM HỐI THỰC SỰ

    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Video Player

    -->DOWNLOAD<---

    Trong xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng thấy rằng nhiều người ngại xin lỗi. Có những sai lầm xảy ra, nhưng thay vì thừa nhận, người ta lại tìm cách bao biện, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác.

    Một học sinh làm bài kém không nhận lỗi mà trách giáo viên dạy chưa hay.

    Một nhân viên làm sai không xin lỗi mà đổ cho đồng nghiệp thiếu hợp tác.

    Trong gia đình, vợ chồng hiểu lầm nhau nhưng không ai chịu nói lời xin lỗi trước, để rồi khoảng cách ngày càng xa.

    Trong xã hội, có những lãnh đạo phạm sai lầm nhưng lại tìm cách che đậy hơn là công khai nhận lỗi với dân.

    Lòng kiêu ngạo và sợ mất danh dự khiến con người khó thốt lên hai chữ "xin lỗi." Nhưng không xin lỗi thì làm sao có thể sửa đổi? Không nhận lỗi thì làm sao có thể trở nên tốt hơn?

    Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối, nhưng sám hối đích thực không chỉ dừng lại ở việc nhận lỗi mà còn là quyết tâm thay đổi. Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,1-6.16-18) nhắc nhở chúng ta rằng sám hối không phải là một hành động bề ngoài để người khác nhìn thấy, nhưng phải xuất phát từ trái tim chân thành.

    Khi làm việc lành phúc đức, hãy làm cách kín đáo, vì Chúa thấy những gì ẩn khuất.

    Khi cầu nguyện, hãy đi vào nơi thinh lặng để gặp gỡ Chúa, chứ đừng cầu nguyện chỉ để khoe khoang.

    Khi ăn chay, đừng làm ra vẻ thiểu não, nhưng hãy để việc ăn chay thực sự giúp ta trở về với Chúa.

    Chúa không chỉ muốn chúng ta thú nhận tội lỗi mà còn muốn chúng ta thay đổi nhờ ơn Ngài. Giống như người con hoang đàng trong Tin Mừng (Lc 15,11-32), anh không chỉ hối hận vì đã phung phí tài sản, mà anh đã đứng dậy và trở về với cha. Chính hành động đứng dậy và trở về đó mới làm cho sự sám hối của anh có giá trị.

    Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt. Một sự sám hối thực sự có thể biến đổi cả cuộc đời. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần có ơn Chúa trợ giúp.

    Thánh Phaolô đã tha thiết mời gọi chúng ta: "Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa" (2 Cr 5,20). Làm hòa với Thiên Chúa nghĩa là dám nhìn nhận tội lỗi của mình, đến với Bí tích Hòa Giải, và quyết tâm sống tốt hơn.

    Mùa Chay là cơ hội để chúng ta thay đổi:

    Nếu trước đây ta nóng nảy, hãy tập hiền lành.

    Nếu trước đây ta ích kỷ, hãy tập quảng đại.

    Nếu trước đây ta xa Chúa, hãy quay về với Ngài qua cầu nguyện và Bí tích Thánh Thể.

    Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh, khởi đầu bằng Thứ Tư Lễ Tro – một thời gian đặc biệt để ăn năn, sám hối và trở về với Chúa. Qua nghi thức xức tro, Giáo Hội nhắc nhở mỗi người chúng ta về thân phận tro bụi: "Hãy nhớ rằng ngươi là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro." (St 3,19). Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ nói "con xin lỗi" mà còn sống lời xin lỗi ấy qua từng ngày, để tâm hồn chúng ta được đổi mới trong ân sủng của Ngài. Amen

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com