Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Hỏi Thầy????

  1. #1
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default Hỏi Thầy????

    Hôm nay trời sao thế này nhỉ?
    Không nắng,không mưa cũng chẳng gió
    Tại sao lại thế,ta không hiểu?
    Có phải lòng ta,chẳng thấy vui??!!

    Nhớ lời cụ Du ngày xưa viết
    Người buồn,cảnh có vui bao giờ
    Phải chăng lòng ta có nỗi buồn
    Nên trời cũng buồn cùng với ta???

    Tốt với mọi người không vị lợi
    Quên cả bản thân,cả chính mình
    Để rồi nhìn lại được gì nhỉ?
    Chỉ là nỗi buồn lẫn ngờ vực

    Biết làm sao nhỉ?ta thất vọng
    Thất vọng tràn trề,kiếp nhân sinh
    Cho thì nhiều,nhận chẳng bao nhiêu
    Buồn tủi,nghi ngờ cũng chỉ vậy.

    Thôi thì ta cứ vẫn mỉm cười
    Như Thầy Giêsu ngày xưa ấy
    Cho đi không cần nhận đáp đền
    Thầy ơi,con đã lớn chưa Thầy????
    (KhaiNguyen sáng tác)
    thay đổi nội dung bởi: JosKhaiNguyen, 28-01-2011 lúc 09:23 AM
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  2. Có 9 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  3. #2
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Người đó thật xấu,ko đáng để anh quan tâm nữa đâu,Tốt nhất anh tẩy chay người đó đi.Chúc anh luôn vui
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  4. Có 4 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,479
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi longtintuyetdoi View Post
    Người đó thật xấu,ko đáng để anh quan tâm nữa đâu,Tốt nhất anh tẩy chay người đó đi.Chúc anh luôn vui
    ko hẳn là người xấu đâu, đừng tẩy chay nhau tội nghiệp, hãy tiếp tục yêu người ấy và thưởng thức nỗi đau của một mối tình đơn phương thật đẹp đi, bởi vì:
    yêu là chết trong lòng một ít ( Xuân Diệu)
    và hãy sống như một chàng trai kia mộng mơ như thế nầy

    ........
    Ta vẫn ước hóa thành trẻ nhỏ
    xách ấm sành đây đó lang thang
    giã từ chốn ấy làu trang
    Nước đây ta bán các nàng có mua...

    Trên gác nọ một cô trông thấy,
    Hỏi rằng người nào ngoài ấy đang rao
    Trông lên ta đáp ngẹn ngào
    Lệ tình đây chứ phải nào nước đâu
    ....
    Ko nhớ tác giả

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Oái,con có yêu gì đâu cơ,khổ hic!!chỉ là con muốn ai đó hiểu là phải suy nghĩ thế nào cơ.Con chẳng có ý gì hết áh,đừng bảo con yêu đơn phương,tội nghiệp hihi
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  8. Có 2 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  9. #5
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Ủa, Nghĩa Già đọc tới đọc lui bài thơ của KhaiNguyen hoài mà có thấy người nào nữa đâu???
    Hình như đây chỉ là tâm trạng của một anh chàng qua một việc làm gì đó mà chàng cảm thấy không hài lòng... phải không KhaiNguyen? Mà nếu Nghĩa Già không hiểu sai ý của KhaiNguyen thì hình như KhaiNguyen đang buồn... chính mình thì có...
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  10. Có 3 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  11. #6
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Chỉ có bố là hiểu con thôi,con buồn mình nhiều thôi.Giờ chẳng biết con nên làm gì nữa?đi tiếp,hay dừng lại?giúp đỡ nữa hay ko giúp nữa?hic
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  12. Có 3 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


  13. #7
    c0p3d4ng1u's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 214
    Cám ơn
    2,169
    Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết

    Default

    àhh àhh......pé cọp hỉu...vấn đề này pé cọp cũng đang gặp phải đây...PHÓ THÁC thôi :X
    Chữ ký của c0p3d4ng1u
    Con mãi chơi wên thời gian để sống
    Chẳng biết rằng nó đợi ở ngã tư
    Cuộc sống này con mải mê hưởng thụ
    Chẳng biết rằng Chúa đang khóc vì con^^!!!

  14. Có 4 người cám ơn c0p3d4ng1u vì bài này:


  15. #8
    Maria_khanhhoa's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Ma ri a
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nghe an
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 237
    Cám ơn
    4,661
    Được cám ơn 1,668 lần trong 232 bài viết

    Default

    mọi người ơi? bài thơ sao mà hay thế? giống tâm trạng của em quá anh Khải ơi,cám ơn anh vì bài thơ/

  16. Có 3 người cám ơn Maria_khanhhoa vì bài này:


  17. #9
    JosKhaiNguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Phận Xuân lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 259
    Cám ơn
    3,635
    Được cám ơn 1,765 lần trong 258 bài viết

    Default

    Oái,bài thơ mình mới làm do tâm trạng.Không ngờ mọi người cũng trong cảnh ngộ này,hic!nhưng không sao,như bé cọp nói ta hãy tín thác tất cả vào tay Chúa.Xin Ngài nâng đỡ ta trong những lúc yếu lòng tin thế này.
    Chữ ký của JosKhaiNguyen
    Tình Yêu Đức KiTô Trên Thập Giá,Đã Thúc Bách Chúng Ta

  18. Có 2 người cám ơn JosKhaiNguyen vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com