Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hy Vọng Trong Chúa Giữa Khổ Đau (Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên C - 2025)

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,919
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,742 lần trong 2,079 bài viết

    Default Hy Vọng Trong Chúa Giữa Khổ Đau (Suy niệm Chúa nhật 3 thường niên C - 2025)

    Chúa NHật III Năm C

    Hy Vọng Trong Chúa Giữa Khổ Đau


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy đau khổ. Sự dữ mỗi ngày một lan rộng.Nhìn ra thế giới, vẫn còn chiến tranh, dịch bệnh, bất công, và chia rẽ. Nhiều người đang sống trong lo âu và sợ hãi, tự hỏi liệu có còn hy vọng nào giữa những bóng tối này. Những hoàn cảnh ấy không xa lạ gì với chúng ta, nhưng chúng ta cần dừng lại và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi qua Lời Người hôm nay.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ngài chính là một lương y tài năng như tiên tri Isaia đã nói: “Khi Người đến mắt người mù sẽ được nhìn thấy. Tai người điếc sẽ được nghe. Người câm nói được và người què nhảy nhót như nai”. Ngài có đủ quyền năng để chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn, thân xác và Ngài lại giầu tình thương để ban phát ơn lành cho nhân thế.

    Phúc âm kể lại rất nhiều trường hợp đau bệnh được ơn chữa lành. Có người đàn bà bị bệnh băng huyết cả 18 năm nay nhờ gặp Chúa được chữa lành. Có người bị bại liệt suốt mấy chục năm nhờ Chúa mà tự mình đứng dậy không cần ai nâng đỡ. Có người hấp hối nơi giường bệnh được phục hồi. Có người Chúa cho từ cõi chết sống lại như cậu con trai bà góa thành Naim và Lagiaro bạn Ngài.

    Thế nên, hãy trao vào tay Chúa những gánh nặng của cuộc đời. Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa. Hãy để Chúa xoa dịu nỗi đau tâm hồn và thể xác mỗi khi chúng ta gặp nguy nan. Chắc chắn tình thương Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng khi chạy đến cùng Ngài.

    Giữa những đau khổ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng về Người – Đấng là ánh sáng trong bóng tối, Đấng mang lại tự do cho những ai bị xiềng xích bởi tội lỗi, bất công, và đau khổ. Người không chỉ đến để thông báo niềm hy vọng, mà chính Người là nguồn hy vọng đó.

    Thực tế rằng, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa không bao giờ rời xa nhân loại. Khi dân Israel bị lưu đày, Người đã gửi các ngôn sứ để an ủi. Khi nhân loại chìm trong tội lỗi, Người đã sai Con Một của Người đến để cứu chuộc. Chúa không bỏ mặc chúng ta trong đau khổ; Người luôn đồng hành và mở đường cho chúng ta.

    Hy vọng trong Chúa không phải là một sự lạc quan mơ hồ, mà là sự tín thác chắc chắn rằng Thiên Chúa đang hành động, ngay cả khi chúng ta không thấy rõ. Đau khổ có thể là thử thách, nhưng trong đó, Chúa mời gọi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người và tin tưởng rằng Người sẽ mang lại sự tốt đẹp từ trong những hoàn cảnh tăm tối nhất. Như thánh Phaolô viết: “Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28). Đó là lời hứa mà chúng ta cần ghi nhớ trong tâm hồn, đặc biệt trong những lúc khó khăn.

    Chúng ta không chỉ được mời gọi sống trong hy vọng mà còn lan tỏa hy vọng đó đến những người xung quanh. Hãy nhìn đến gương của Chúa Giêsu: Người chăm sóc những người nghèo, chữa lành người bệnh, và mang ánh sáng cho những ai đang trong bóng tối. Là môn đệ của Người, chúng ta cũng được mời gọi trở thành khí cụ của hy vọng, bằng cách yêu thương, phục vụ, và cầu nguyện cho những ai đang đau khổ.

    Hãy bước ra khỏi nhà thờ hôm nay với một tâm hồn được đổi mới bởi hy vọng. Thế giới cần chứng tá của chúng ta. Hãy nhớ rằng, khi tín thác vào Chúa, chúng ta không bao giờ cô đơn. Ngay cả giữa đau khổ, Chúa vẫn đang hành động, mở đường và dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Hy Vọng, cầu bầu cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, ban thêm sức mạnh để chúng ta luôn trung thành bước theo Người và mang hy vọng của Người đến với mọi người. Amen





    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com