Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 57

Chủ đề: Bạn đồng tính hay không đồng tính? Xin vào đây!

Threaded View

  1. #21
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Thôi nói như thế có lẽ tạm đủ, bây giờ em mói quay sang vấn đề chính mà chị may xanh đã có ý phản đối.

    Chúng ta luôn luôn mắc tội khi mà chúng ta cho rằng con người không thể chống lại nó!

    Thánh Phao lô cũng kêu ca với Chúa khi ngài bị sự cám dỗ mà nghĩ rằng không thể nào vượt qua, nhưng Chúa đã bảo ông:
    ”Ơn Ta đủ cho con…”
    Người mắc triệu chứng đồng tính luyến ái không thể nào trị dứt bệnh được nếu cứ nghĩ rằng cái sự lệch lạc tâm lý này không thể sửa sai, điều chỉnh!

    Em cho rằng chị không nhất quán lập trường và làm cho người khác không thể hiểu ý của chị khi viết:

    "Đúng là Teen không biết Teen đang nói cái gì ... Teen có biết các trục trặc tâm lý, tâm thần, tâm linh là khó chữa nhất không???? Tại sao?? Vì cái đầu là trung tâm điều khiển mọi hoạt động con người ... Nó mà trục trặc rồi ... thì mệt lắm á ... Một người bi bênh tim gan phổi hay bị liệt chân tay, còn dễ chữa ... Ít nhất bác sĩ hướng dẫn phải uống thuốc này thuốc nọ, phải ăn thứ này kiên thứ kia, tập thể dục thế này thế nọ ... Họ còn biết nghe theo và thực hành ... vì họ còn có thể tự kiểm soát được họ ...

    Còn mà tâm lý, tâm thần, tâm linh mà trục trặc thì chữa khó vô cùng ... rất ít trường hợp chữa được ..."


    Em khẳng định rằng triệu chứng đồng tính luyến ái có thể chữa trị được dứt điểm khi mà con người ta biết cộng tác với ơn của Chúa. Ở đây, như đã nhắc lại điều Chúa Giê su tuyên phán:”Ơn Ta đủ cho con…” Thế thì , loài người chúng ta không thể đổ tội cho là do cơn cám dỗ quá sức chịu đựng, nên chúng ta phải bị phạm tội…!

    Thiên Chúa đấng rất Công Bằng, chúng ta bắt buộc phải tin một tín điều đơn sơ như thế này khi muốn làm người Công Giáo.Vì một khi chúng ta tin Thiên Chúa là đấng Công Bằng, chúng ta sẽ thấy rằng mình phạm tội là do không muốn cộng tác với ơn Chúa chứ không phải Thiên Chúa bỏ rơi không “viện binh, hỗ trợ” cho người ta chống lại cám dỗ! Để rồi hễ con người phạm tội là Người trừng phạt dữ dằn và thẳng tay nơi hỏa ngục!

    Nếu những người đồng tính luyến ái cương quyết nói không với tình dục và hôn nhân đồng tính, thì chắc chắn họ sẽ đè bẹp được nó vì ơn Chúa luôn hỗ trợ tràn đầy dư dật.

    Khi bước vào các diễn đàn Công Giáo, em đã có tâm niệm rằng không bao giờ nên tiết lộ danh tánh bởi vì em tiên liệu rằng có nhiều nguy hiểm! Cái nguy hiểm thứ nhất là có vẻ tìm kiếm một chút hư danh và khoe khoang chứ không chuyên tâm vinh danh Thiên Chúa.Điều thứ hai là trong trường hợp bất đắc dĩ mình phải tiết lộ những bí mật quân sự về bản thân, sẽ thật sự là một điều vô cùng tai hại khi người ta biết được thằng teenvnlabido hóa ra cũng quá tội lỗi chứ không hay ho gì! Hơn nữa coi bộ hơi láo cứ ỷ vào mạng internet không ai biết mặt mũi nên cứ phang tứ tung trên mạng không chịu kiêng nể…!

    Chính vì đã tiên liệu đâu vào đó như Khổng Minh, cho nên bây giờ em không e dè khi tuyên bố rằng những người đồng tính luyến ái chắc chắn không thể bị cám dỗ, bị ham muốn tình dục quấy nhiễu như em.

    Người đồng tính luyến ái còn bị nhiều ức chế của xã hội đè nén, hơn nữa hàng lô thì cũng không bao giờ mạnh và tốt như hàng Zin cho nên khách quan mà nói sự cám dỗ, sự ham muốn tình dục không thể mạnh hơn người bình thường. Vậy mà điều một người có sự cám dỗ mạnh hơn, ham muốn tình dục mạnh hơn lại có thể chế ngự được và tiến đến mức không phạm tội nữa, thì lý do nào để biện hộ cho việc không thể chống lại những ham muốn tình dục đồng giới?

    Một thống kê đã khá lâu ở bên Huê Kỳ mà em từng đọc được trong một tờ báo Công Giáo không nhớ rõ tên, đó là số thanh niên thủ dâm khoảng 52%! Bây giờ thời hiện đại a còng này với những phim người lớn tràn đầy trên mạng , em tin rằng con số ấy là hơn 70%!

    Nếu không phải là người Công Giáo,sự cám dỗ và ham muốn tình dục đối với thanh thiếu niên thường có một cái van xả áp suất đó là sự thủ dâm. Trước kia vào thập niên 70 các nhà đạo đức,các y bác sĩ thường nêu ra những tai hại của việc này, nhưng bây giờ là thời đại mới, cho nên y học coi thủ dâm như một lối thoát cho thanh thiếu niên khi mà thà dùng nó còn hơn để áp suất tăng cao gây ra những tội phạm …

    Trong khi đó em là một người Công Giáo thuộc gia đình có gốc gác vững chãi. Đã vậy vì cũng có một số kiến thức y học nhất định cho nên biết rất rõ và rất sợ hãi trước căn bệnh thế kỷ.

    Tuy nhiên sợ cầu gai đã là một nguyên nhân rất lớn , nhưng bên cạnh ấy vì được giáo dục trong một tinh thần Ki Tô Giáo nên chuyện QHTD ngoài hôn nhân là điều không bao giờ có thể xảy ra đối với em, nhưng còn căn bệnh của lớp thanh thiếu niên vừa kể trên, đến đây không dám nói tiếp nữa…

    Trước khi biết được giá trị của kinh Mân Côi, sự cầu nguyện và chạy đến cùng Mẹ Maria, cũng như suy gẫm câu :”Ơn Ta đủ cho con…” em cho rằng mình không thể nào chữa được, trị dứt được những cám dỗ nghịch đức trong sạch một khi mà chưa lập gia đình. Nhưng không lẽ lại như các cụ thời xưa là: “nữ thập tam nam thập lục” trong cái thời đại bây giờ hay sao? Có đối tượng để cho mình thập tam thập lục cũng không xong vì luật pháp nước CHXHCNVN __Độc lập__Tự Do __Hạnh Phúc không cho phép, trong khi ấy những phim người lớn người bé, hình ảnh khiêu dâm tràn lan trên cả trang web nhà nước khiến cho cái nồi hơi đã vượt quá tầm áp suất báo động!

    Không biết có ai đã đối đầu với những cám dỗ ghê gớm này và thấy nó ra sao? Riêng em chưa từng bao giờ ngu dốt tập tành ma túy, nhưng cho rằng khi bị cơn cám dỗ nghịch đức trong sạch, chắc chắn không đến nỗi mất lương tri như con nghiện ma túy, tuy thế nếu nó xảy vào ban đêm gần như mất ngủ khi kháng cự, còn nếu vào ban ngày , thì một kẻ rất mê máy tính như em cũng cảm thấy chân tay run rẩy mắt hoa và hình ảnh trên máy tính nhòe đi không còn tinh thần để tiếp tục…

    Thế nhưng từ khi suy gẫm kỹ lưỡng câu :”Ơn Ta đủ cho con” em đã nhận ra rằng mình không thể đổ lỗi ,hay oán rằng Thiên Chúa thử thách quá sức chịu đựng! Và như đã nhiều lần kể trong các bài viết về BVSS, sống thử, việc cầu nguyện sốt sắng và dâng mình cho Chúa và Mẹ cùng siêng năng lần hạt Mân Côi đã giúp cho em vô hiệu hóa và đẩy lùi hoàn toàn các cơn cám dỗ, ham muốn tình dục lúc nào cũng không rõ. Không một người Công Giáo nào có thể tưởng tượng rằng việc thực hiện mệnh lệnh Fatima sẽ khiến cho lời hứa Trái Tim Mẹ sẽ thắng sẽ xảy ra một cách sớm sủa, nhưng rồi thực tế điều này đã xảy ra khi chưa kết thúc thế kỷ thứ hai mươi! Đối với em, em có thể làm chứng rằng việc cầu nguyện và siêng năng lần hạt Mân Côi cộng thêm cải thiện đời sống, đã khiến em chữa trị rất dễ một thứ bệnh mà em cho rằng còn khó chữa trị hơn bệnh đồng tính luyến ái, đó là bệnh ham muốn thử ăn trái cấm, và bệnh mơ tưởng những hình ảnh nghịch đức trong sạch của lớp thanh thiếu niên.

    Em cho rằng chị cũng như em đừng nên nói
    :”Chúa sẽ chữa lành chúng ta, Mẹ Maria sẽ chữa lành chúng ta, chỉ có Chúa và Mẹ mới giúp chúng ta ...” Bởi vì nếu chỉ nói như thế, chúng ta quên nhắc đến một yếu tố rất quan trọng, đó là Chúa chỉ cứu được chúng ta khi chúng ta công tác với ơn của Người. Hãy coi gương Giu đa: khi mà hắn ta không chịu nói không với tội lỗi, Chúa Giê su và Mẹ Maria cũng không thể cứu nổi hắn. Sự Tự Do mà Chúa đã ban cho con người uy thế lắm chị mayxanh ạ!

    Cũng thế, nếu bây giờ người mắc chứng ĐTLA mà không biết nói không với những ham muốn tình dục , mà cứ nghĩ rằng đã giao phó hết mọi sự cho mẹ Maria và Chúa Giê su, thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách đọc thật nhiều kinh Mân Côi mà mình có thể đọc mỗi ngày, đồng thời cầu nguyện rất sốt sắng thành tâm và giao phó mọi chuyện cho các Đấng.Rồi hễ những tư tưởng xấu đến chúng ta tử chiến với nó. Chắc chắn một chiến thắng sẽ tới lúc nào đó mà chúng ta không ngờ.

    Để kết thúc , em xin nhấn mạnh rằng việc chữa trị chứng ĐTLA là hoàn toàn có thể được , và phác đồ điều trị như trên.

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com