Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Giê-su lập bí tích Love (Suy niệm Thứ Năm tuần thánh 2023)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Chúa Giê-su lập bí tích Love (Suy niệm Thứ Năm tuần thánh 2023)

    Thứ Năm tuần thánh
    Chúa Giê-su lập bí tích Love



    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền



    Có một bài hát rất sinh động dành cho giới trẻ Công giáo đó là bài: I love you. Bài hát nói lên tâm nguyện của giới trẻ dành cho Thầy Giê-su. Thầy Giê-su đã hết mình vì yêu, nên Ngài mãi mãi là tình yêu trong trái tim các bạn trẻ.

    I love you Giê su tình yêu mãi mãi của tôi

    I love you Giê su tình yêu dâng hiến cho đời

    I love you Giê su tình yêu mãi mãi tyệt vời

    I love you Giê su, I love you Giê su.

    Giê su! I love you.

    Thánh Gioan cũng định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy hóa thân làm người mang danh Giê-su. Thầy Giê-su đã đi đến tận cùng của tình yêu là dám chết cho người mình yêu. Tình yêu của Thầy Giê-su còn muốn ở cùng chúng ta nên đã thiết lại bi tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

    Như vậy, bí tích Thánh Thể có thể gọi là bí tích Love. Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Thầy Giê-su đã lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác để ở lại với chúng ta. Đây là sáng kiến của tình yêu, như ai đó đã nói: “bạn hãy yêu đi, bạn sẽ biết mình phải làm gì?”

    Vâng, hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy lặng nghe Trời giải nghĩa yêu qua giáo huấn và hành vi yêu thương nơi Thầy Chí Thánh Giê-su. Chúa Giê-su đã sống và chỉ để cho đi tình yêu của mình đến mọi phận người. Tình yêu là lẽ sống của Ngài cho “dù mấy khi yêu mà lại được yêu”, và không vì những phản bội, vong ân mà Ngài bỏ cuộc yêu. Ngài đã yêu thì “yêu cho đến cùng”.

    Ngài cho đi không chỉ sức lực, trí tuệ để phục vụ mà còn cho đi chính bản thân mình làm của ăn của uống cho con người. Ngài đã sống hiến dâng trọn vẹn tình yêu là “mục nát đời mình để mang lại sức sống mới cho người mình yêu”.

    Tình yêu hiến dâng ấy Ngài muốn được hiện tại hóa mỗi ngày khi Chúa Giê-su cầm bánh, cầm rượu và nói hãy làm việc “Này” mà nhớ đến Thầy”. Hãy làm lại tình yêu dâng hiến mà Ngài đã hiến thân vì nhân loại. Hãy làm lại tình yêu hy sinh mà Ngài đã cống hiến cho nhân trần. Hãy sống một cuộc đời như Chúa để tình yêu của Ngài mãi ở lại trên thế gian.

    Chúa Giê-su là tấm bánh bẻ ra để mang lại sự sống cho con người. Cuộc đời người ky-tô hữu cũng chỉ có ý nghĩa khi biết bẻ cuộc đời mình ra để yêu thương và phục vụ tha nhân. Hay có thể nói, đặc tính của người tín hữu là bác ái, là yêu thương. Đây là hiệu kỳ mà người tín hữu phải có trong cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu của Đức Ky-tô. Đây là căn tính không thể mất đi trong phẩm chất người tín hữu.

    Xin cho mỗi người chúng ta dám vượt lên tính ích kỷ bản thân để cống hiến cuộc đời phục vụ anh em một cách quảng đại hơn. Xin cho đời ky-tô hữu chúng ta biết hoạ lại chân dung tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay là dám chết cho người mình yêu. Amen

    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 2 người cám ơn gioanha vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com