Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thiếu gì chọn đó (Suy niệm Chúa Nhật 17 thường niên A - 2023)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Thiếu gì chọn đó (Suy niệm Chúa Nhật 17 thường niên A - 2023)

    THIẾU GÌ CHỌN ĐÓ



    Lm. Jos Tạ Duy Tuyền





    Có 1 chàng trai đến nhà người yêu chơi. Bố người yêu hỏi:

    - Nếu như ở ngoài đường cậu thấy có 2 túi đánh rơi. Túi thứ nhất là túi tiền. Túi thứ 2 là túi đạo đức thì cậu nhặt túi nào.

    Chàng trai trả lời thành thực:

    - Cháu nhặt túi tiền.

    Ông cụ được thể dạy dỗ:

    - Thế đấy! thanh niên bây giờ hễ thấy tiền là quên hết tất cả, không còn để ý đến đạo đức gì cả. Nếu phải tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.

    Chàng trai thanh minh:

    -Mỗi người có sự lựa chọn khác nhau bác ạ . Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó thôi.

    Câu chuyện vui nhưng hiểu theo nghĩa đen lại là thật. Ai thiếu cái gì thì chọn cái đó. Ai khao khát cái gì thì thì đi tìm cái đó. Ai trông mong cái gì thì tìm cách chiếm đoạt cái đó.

    Nếu như hôm nay chúng ta cũng thấy có 2 túi đánh rơi. Túi đựng danh lợi thú. Túi chứa đựng Con Một Của Thiên Chúa bạn sẽ chọn túi nào?

    Trên lý thuyết chúng ta luôn chọn Chúa làm gia nghiệp, làm phần phúc, làm cứu cánh đời mình, nhưng nhìn vào thực tế có mấy ai không tranh thủ nhặt tiền, nhặt quyền, nhặt thú vui trần thế? Con người dường như đang đặt Chúa làm ưu tiên thứ hai. Một sự đề phòng nếu có bất trắc thì bám vào Chúa để được bình an!

    Vâng, điều mà con người quan tâm chính là những nhu cầu của đời sống như: cơm, áo, gạo tiền, và những phương tiện phục vụ cho nhu cầu đời sống. Điều này không có gì sai. Vì đó là nhu cuộc sống, là phương tiện để chúng ta sống tốt hơn, tuy nhiên đừng vì đó mà làm những chuyện thất đức, do đó nếu có sự chọn lựa , hãy chọn lựa giá trị vĩnh cửu hơn là những vinh hoa phú quý trần gian.

    Khi Chúa Giêsu ví Nước Trời như một kho tàng, như viên ngọc qúi, đến nỗi để đạt được thì mọi hy sinh, mọi của cải kể cả mạng sống cũng phải đổi lấy cho bằng được viên ngọc Nước Trời. Ngàimời gọi chúng ta hãy can đảm thực hiện một cuộc chọn lựa. Chọn lựa cái vĩnh cửu hơn là những cái mau qua trần gian. Vì mọi kho tàng trần gian rồi cũng qua đi. Công danh sự nghiệp cũng không kéo dài sự sống của chúng ta. Chúa bảo với chúng ta rằng Nước trời quý hơn và giá trị hơn bất cứ thứ gì chúng ta đang có. Nước trời là phần rỗi, là sự sống đời đời của chúng ta, quý giá vô cùng, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm trước hết, tuyệt đối ưu tiên, sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm đoạt cho bằng được, dù phải hy sinh bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa xong. Chỉ với một mảnh ruộng, một viên ngọc vật chất, mà người nông dân và nhà thương gia trong Tin Mừng đã bán tất cả gia tài để mua nó. Chúng ta có dám làm như thế đối với viên ngọc Nước Trời không?

    Lạy Chúa! Xin cho chúng con nhận ra giá trị thực sự của Nước Trời là hạnh phúc vô biên để chúng con can đảm chọn lựa Nước Trời, cho dù có phải hy sinh tiền tài, gia sản, nhưng chúng con chiếm hữu được một kho tàng vô tận trên quê Trời. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com