Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật III mùa vọng A - 2025

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,976
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,799 lần trong 2,132 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật III mùa vọng A - 2025

    CHÚA NHẬT III MV A:
    MÀU HỒNG HY VỌNG

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

    Thưa quý OBACE, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa Nhật Hồng hay Chúa Nhật của Niềm Vui. Lời ca nhập lễ cũng diễn tả tâm tình ấy: “Vui lên, nào vui lên…”. Các bài đọc Lời Chúa năm A hôm nay dường như không nhắm đến niềm vui bên ngoài bởi bầu khí ngày đại lễ Giáng Sinh đã gần kề, nhưng là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn mỗi tín hữu, vì xác tín cách chắc chắn rằng: Thiên Chúa, Đấng Cứu độ chúng ta đã đến, Người sẽ giải thoát con người và vũ trụ khỏi sự trói buộc của ma quỷ và tội lỗi, sẽ biến đổi con người và cả vũ trụ này nên những tạo vật mới.

    Khoảng 500 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, tiên tri Isaia đã dùng nhiều hình ảnh sinh động để diễn tả niềm vui “cải tử hoàn sinh” mà Đấng Cứu Thế sẽ đem đến cho nhân loại. Vị tiên tri đã dùng hình ảnh sa mạc sẽ nở hoa để nói về thời đại của Đấng Cứu Thế. Sa mạc vốn là vùng đất khô cằn, chết chóc, không có sự sống, nhưng nay vị tiên tri đã diễn tả: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và những vùng khô cháy hoang vu, hãy vui mừng và trổ bông, hãy hân hoan nhảy múa... vì thiên hạ sẽ nhìn thấy vẻ huy hoàng của Đức Chúa.”

    Trong bài đọc một, tiên tri Isaia còn diển tả về một thế giới mới mà Đấng Cứu Thế sẽ đem lại cho nhân loại, đó là một thế giới không còn đau khổ, bệnh tật, chết chóc, một thế giới không còn bị ma quỷ và tội lỗi khống chế, trói buộc nữa: “Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc được nghe, kẻ què sẽ nhảy nhót reo hò và những kẻ lưu đầy sẽ được trở về trong niềm vui hân hoan.” Những lời tiên báo này đã thực sự thắp lên một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng cho dân Israel khi ấy đang sống trong cảnh lưu đày tại Babylon. Trong hoàn cảnh cùng cực của kiếp lưu đày thì không có lời tiên báo nào có thể mở ra một tương lai hy vọng như những lời mà tiên tri Isaia đã nói.

    Khi Đức Giêsu đến rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, người Do Thái và kể cả Gioan Tẩy Giả đã nghĩ rằng, Chúa Giêsu sẽ thực hiện công cuộc canh tân đổi mới của Người một cách vang dội như một cuộc cách mạng: Người sẽ lật đổ đế quốc Rôma đang cai trị người Do Thái để đem lại độc lập tự do, Người sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều gian ác và trọng thưởng cho những người công chính. Trong khi rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế sẽ thực hiện và làm trọn lời tiên báo của các ngôn sứ, thì lúc này Gioan lại đang bị giam trong ngục. Có lẽ Gioan đã dần mất kiên nhẫn khi phải đợi chờ, vì thế ở trong ngục, ông sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến không hay chúng tôi sẽ còn phải đợi ai khác?” Câu hỏi này của Gioan có lẽ không phải là sự hồ nghi của ông về Đấng mà ông đã giới thiệu, nhưng lời này như một lời thúc giục vì ông đã quá sốt ruột. Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng nhắc lại những gì Isaia đã tiên báo trong bài đọc một để giúp Gioan suy gẫm: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Chúa Giêsu còn nhắn gửi thêm với Gioan một điều hết sức quan trọng để củng cố, nâng đỡ cho ông trong lúc bị giam trong ngục vì đã làm chứng cho sự thật: “Và phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi.”

    Gioan đã xuất hiện, rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối: hãy lấp hố sâu, san bằng gò núi, uốn cho ngay những con đường quanh co trong tâm hồn. Ông chỉ dạy người thu thuế sống ngay thẳng, khuyên binh lính biết bằng lòng với phần mình và đừng ức hiếp dân lành. Gioan cũng không ngần ngại lên án mạnh mẽ những luật sĩ và biệt phái khi gọi họ là: “hỡi nòi rắn độc.” Gioan cũng tuyến bố, đây là cơ hội cuối cùng Thiên Chúa ban cho mọi người để sám hối, như “cái rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái thì sẽ bị chặt và quăng vào lửa.” Chúa Giêsu đã xác nhận vai trò của Gioan khi quay về phía dân chúng và có những lời khen rất đặc biệt về cuộc đời và sứ mạng ngôn sứ của ông. Vì ông đã kiên trì thi hành sứ mạng dọn đường cho Chúa, đến độ phải đánh đổi bằng ngục tù và cả cái chết: Tôi nói cho cho anh em biết ở đây (Gioan) còn hơn cả một ngôn sứ, vì chính ông cũng là người đã được Kinh Thánh nói đến từ trước: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.” Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Trong số phàm nhân được sinh ra chưa có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả.”

    Thánh Phaolô trong bài đọc hai cho thấy, Thiên Chúa luôn có kế hoạch riêng của Ngài mà con người không thể hiểu thấu được. Có điều chắc chắn rằng, mọi kế hoạch của Thiên Chúa đều đem lại lợi ích cho con người. Phần chúng ta, chúng ta được mời gọi kiên nhẫn và chờ đợi trong hy vọng, đồng thời phải chuẩn bị tâm hồn và cuộc sống mình cho thật tốt để đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Phaolô dùng hình ảnh người nông dân cày cuốc, gieo trồng rồi chờ đợi mưa thuận gió hoà, nhất là chờ đợi và hy vọng một mùa lúa mới bội thu. Cũng giống như vậy, chúng ta cũng phải kiên nhẫn chờ đợi trong tỉnh thức sẵn sàng và chu toàn bổn phận, chờ đón ngày Chúa đến. Chúa sẽ đến vào ngày cuối cùng của mỗi người và Chúa sẽ lại đến vào ngày cuối cùng của vũ trụ này. Đó chính là mùa gặt của Thiên Chúa, các thiên thần sẽ được sai đến để thu gom lúa tốt vào kho lẫm Nước trời; cón thóc lép, cỏ dại sẽ bị ném ra ngoài mà đốt đi.

    Thưa quý OBACE, chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng ta sẽ hân hoan đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Chúa đã xuống thế làm người cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng hôm nay Người vẫn muốn được sinh ra trong tâm hồn và trong gia đình của mỗi người chúng ta. Để cho ngày Chúa đến thực sự là một ngày mùa bội thu, đòi mỗi người phải kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng. Chúng ta sẽ không chờ đợi cách tiêu cực, thụ động như bị bắt ép, trái lại phải chờ đợi trong niềm vui và sự tích cực. Chúng ta vẫn phải hăng say làm việc như người nông dân cần cù, chăm chỉ với công việc thường nhật của mình; vẫn phải thường xuyên cày xới mảnh vườn tâm hồn qua việc xưng tội, gieo trồng vào tâm hồn những hạt giống tốt lành là Lời Chúa và các việc lành phúc đức; phải tưới gội mảnh vườn tâm hồn bằng Bí tích Thánh Thể; đồng thời chăm chỉ vun xới, nhổ sạch cỏ dại là những thói xấu, và diệt trừ sâu bọ là những tật xấu, thói quen tội lỗi. Khi chăm sóc mảnh vườn tâm hồn cách cần mẫn như thế, chắc chắn ngày Chúa đến sẽ là ngày hân hoan, vui mừng cho ta.

    Chúng ta cũng phải chăm sóc mảnh vườn gia đình của mình giống như chăm sóc cho chính linh hồn mình. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về cha mẹ, và kế đến là các thành viên. Mỗi người cần phải trở nên những thành viên có trách nhiệm với gia đình, cùng nhau gieo trồng vào gia đình của mình niềm vui, nụ cười, lòng nhân ái, sự cảm thông, tha thứ. Đó là những hạt giống sẽ làm trổ sinh hoa trái hạnh phúc cho tổ ấm. Chắc chắn chúng ta không thể thay đổi tình trạng tâm hồn và bầu khí gia đình nếu không bắt tay vào hành động. Đừng chỉ trích, chê trách, chửi mắng, đổ lỗi cho nhau, nhưng hãy cùng nhau chung tay góp phần cải tạo lại gia đình, để gia đình thực sự trở thành một mái ấm yêu thương, một gia đình Công Giáo có Chúa hiện diện và hướng dẫn.

    Thật đáng buồn khi có nhiều người, nhiều gia đình ngày nay dường như đã loại Thiên Chúa ra khỏi sự quan tâm của mình, họ đang làm tất cả những gì mình mong muốn hơn là làm tất cả những gì Chúa hướng dẫn. Vì thế, những gia đình này, những người này, đã bỏ qua việc đến với Chúa, coi thường việc đọc kinh, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, cố tình lảng tránh những gì Chúa soi dẫn vì sợ bị Chúa cản trở. Sống như thế, thì ngày Chúa đến sẽ là ngày kinh hoàng cho họ.

    Chúa đã đến và Chúa đã thực hiện công cuộc canh tân, biến đổi vũ trụ và con người. Chúa trao phó và mời gọi mỗi người cộng tác với Chúa để đem lại cho thế giới và vũ trụ này một cuộc sống mới. Chắc chắn, đó không phải là một cuộc sống giàu sang, dư thừa vật chất, nhưng Chúa muốn mỗi người trở thành những cộng tác viên của Chúa: đem Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương và công bố cho những người chung quanh biết về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúa mời gọi mỗi người trở nên đôi mắt cho người mù lòa, đôi chân cho người què quặt, đôi tai cho người bị điếc, là niềm vui cho người nghèo đói và là người đem đến niềm hy vọng cho những ai đang chán nản, âu sầu.

    Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian còn lại của Mùa Vọng để canh tân tâm hồn và đời sống của mình cùng gia đình, đồng thời nhiệt thành cộng tác với Chúa, đem niềm vui Giáng Sinh đến với những người đau khổ, nghèo đói đang sống bên cạnh chúng ta. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com