CHÚA NHẬT IV MV A:
ĐẤNG CỨU THẾ LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ CHÚA CHÚNG TA

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE, cho đến ngày hôm nay, người Do Thái vẫn sống như thời Cựu Ước, tức là họ vẫn trong niềm mong đợi Đấng Cứu Thế. Bởi vì đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một ngôn sứ, con ông Giuse và bà Maria mà thôi. Hằng năm, khi mừng ngày sinh của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ tưởng niệm biến cố Người đến lần thứ nhất, mà còn tha thiết mong chờ Người ngự trị trong tâm hồn và trở lại lần thứ hai. Lễ Giáng Sinh chính là ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất, mang tên là Giêsu. Chúng ta tin Người chính là Đấng mà các tổ phụ, các ngôn sứ đã tiên báo từ ngàn xưa, Người chính là Đấng Cứu Thế và ngoài Người ra sẽ không có một đấng cứu thế nào khác nữa.

Bước vào Chúa nhật cuối của Mùa Vọng, các bài đọc Lời Chúa muốn giới thiệu, chứng minh và xác quyết cho chúng ta cách chắc chắn rằng: Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông đợi chính là Đức Giêsu Kitô, được sinh ra bởi Trinh nữ Maria tại Bêlem, Người chính là Thiên Chúa.
Việc một trinh nữ sinh con nghe có vẻ nghịch lý và vượt ngoài quy luật tự nhiên, nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Khoảng 500 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, trong một câu chuyện xảy ra với vua Akhát, tiên tri Isaia đã nói đến việc: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai. Lúc đó vua Akhát cùng vợ đã bỏ bê việc thờ phượng Thiên Chúa và chạy theo việc thờ cúng của dân ngoại. Cùng thời gian đó, quân đội Assua đang kéo đến gần, Vua Akhát đã không cầu khẩn Thiên Chúa mà lại tìm cách liên minh với các nước láng giềng. Bấy giờ, tiên tri Isaia xuất hiện, kêu gọi vua Akhát hãy quay trở lại với Thiên Chúa và cậy trông nơi Ngài, nhưng vua đã từ chối không muốn nghe. Khi ấy, tiên tri Isaia đã nói đến một viễn tượng hoà bình và cũng là một dấu chỉ cho Isael: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel.” Emanuel có nghĩa là: Thiên Chúa ở cùng. Lời tiên tri cho thấy chính Thiên Chúa sẽ đến, được sinh ra bởi một trinh nữ, Người sẽ đồng hành với nhân loại, trở thành thủ lãnh đích thực và mang đến nền hòa bình viên mãn.

Tin Mừng Mátthêu cho thấy, lời tiên báo của ngôn sứ Isaia ngày xưa giờ đây được ứng nghiệm nơi cuộc giáng sinh của Đức Giêsu. Thánh sử đã giới thiệu về nguồn gốc của Đức Giêsu khi nhấn mạnh: “Bà Maria, mẹ Người thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai người về chung sống, bà Maria đã mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.” Sự việc này xảy ra quá sức tưởng tượng của con người và vượt quá tự nhiên, đến mức ngay cả Giuse, người chồng công chính và đạo đức của bà Maria cũng khó chấp nhận. Khi đối diện với sự thật này, ông muốn âm thầm rút lui, không phải vì nghi ngờ sự trinh khiết của Maria, mà vì khi đứng trước một mầu nhiệm quá đỗi lớn lao, ông cảm thấy mình bất xứng và muốn “lui bước” để Thiên Chúa thực hiện ý định của Người. Thế nhưng, Thiên Chúa lại muốn Giuse trực tiếp đón nhận mầu nhiệm ấy. Qua lời báo mộng của thiên thần: “Đừng sợ, hãy đón Maria về làm vợ, vì bào thai nàng đang mang là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần” chứ không phải của con người. Ngay lập tức khi tỉnh dậy, Giuse đã nhanh chóng đón Maria về nhà với tất cả sự kính trọng đối với Mẹ của Thiên Chúa, đồng thời yêu mến và chăm lo cho Maria như người chồng lo cho vợ.

Trong lời mộng báo cho Giuse, sứ thần vừa giải thích, vừa trao cho Giuse một sứ mạng, một vài trò: “Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội.” Việc Maria sẽ sinh con trai là ứng nghiệm hoàn toàn lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Giuse nhận quyền làm cha của con trẻ khi ông đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. Mặc dù không sinh ra con trẻ Giêsu bằng máu huyết, nhưng Giuse đã “sinh ra” Người bằng tấm lòng quảng đại và trái tim yêu thương của mình. Giuse không chỉ đặt tên con trẻ là Giêsu theo lời sứ thần, mà qua Giuse, Hài Nhi được mang dòng dõi và gia phả của ông, trở thành hậu duệ, con cháu vua Đavít.

Từ chi tiết này, thánh Mátthêu đã khẳng định: Sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng các ngôn sứ: “Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Quả thật, Hài Nhi Giêsu chính là Thiên Chúa, Người đến trần gian theo cách thức giống như tất cả mọi người, được một người mẹ sinh ra. Người không đến thế gian như một vị khách tham quan, cũng không chọn sinh ra trong cung điện nguy nga, lộng lẫy, nhưng lại chọn sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Người được nuôi dạy và lớn lên bởi giọt mồ hôi của người cha, bởi sự vất vả của người mẹ, Người ở cùng, ở với để chia sẻ hoàn toàn thân phận con người với nhân loại chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Thánh Phaolô khi chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh và Phục sinh, đã tuyên xưng và chia sẻ với cộng đoàn Rôma rằng: “Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi Đavít. Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại, Người đã được đặt là Con Thiên Chúa.” Với lời tuyên xưng này, Phaolô đã quả quyết Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, Đấng đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết trên thập giá và sự phục sinh vinh hiển. Qua cái chết thập giá, Chúa Giêsu chia sẻ đến tận cùng nỗi đau của kiếp người; và qua cuộc phục sinh, Người đã giải thoát con người khỏi ma quỷ và tội lỗi, quy tụ họ thành một dân mới và dẫn đưa về với Thiên Chúa, cùng hưởng hạnh phúc vinh quang với Người. Vì thế, tất cả những gì chúng ta có và được hưởng hôm nay đều nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta đều được kêu gọi để thuộc trọn về Người.

Thưa quý OBACE, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Tuy nhiên, nhiều người chỉ háo hức đón chờ ngày này như một ngày lễ hội, một dịp nghỉ ngơi, giải trí hoặc hẹn hò, mà quên mất rằng: Chúa Giáng Sinh là vì chúng ta, để ở với chúng ta và cứu chuộc chúng ta.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa đích thực của mùa Giáng Sinh. Chúng ta mừng lễ với niềm xác tín rằng, Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ Bêlem chính là Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại. Vì thế, chúng ta được mời gọi sẵn sàng mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Người. Là Thiên Chúa, Người đã khiêm hạ cúi xuống, chờ đợi chúng ta đưa tay ra để Người nắm lấy, nâng dậy và nói lời tha thứ. Đến với Bí tích Hòa Giải thường xuyên, chúng ta sẽ được lắng nghe những lời yêu thương tha thứ ấy của Người.

Thiên Chúa đến thế gian để trở thành Đấng Emmanuel - “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Vì thế, Người muốn chúng ta hãy làm bạn với Người, đừng để Người bị lẻ loi một mình trong cô đơn, giá lạnh. Hãy mời Người ngự vào tâm hồn và gia đình qua việc tham dự Thánh lễ và rước lễ, Người sẽ biến đổi tâm hồn và xua tan băng giá lạnh lẽo trong gia đình; Người muốn trở nên bạn đồng hành để cùng chia sẻ, tâm sự với mỗi người, vì thế đừng tránh né Người, nhưng hãy thường xuyên trò chuyện với Người qua những giờ phút cầu nguyện, tĩnh lặng, để lắng nghe tiếng nói của Người.

Có nhiều người trong những ngày này đang còn bận rộn với việc trang trí hang đá, với những kế hoạch đi chơi hoặc tiệc tùng đêm giáng sinh nên vẫn còn để cho lòng mình ngổn ngang sỏi đá hoặc có những khúc quanh co, gập ghềnh trong tương quan với gia đình, với đồng nghiệp, xóm giềng. Để có được niềm vui Giáng Sinh trọn vẹn, chúng ta cần dọn dẹp những bận vướng ấy, uốn nắn, điều chỉnh lại những quanh co, gập ghềnh để có được một tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng đón mừng đại lễ. Thiên Chúa đã chủ động đi bước trước đến với con người để nói lời tha thứ và gỡ bỏ những cản trở, ngăn cách; chúng ta cũng được mời gọi can đảm, chủ động bước đến với anh chị em, để xin lỗi, làm hoà và thông cảm cho nhau; nối lại mối dây yêu thương giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn hữu, láng giềng, để mùa Giáng Sinh thực sự là mùa an bình cho tất cả chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta những ngày này đã gửi hoặc nhận được những tấm thiệp, những món quà cùng lời chúc “Merry Christmas”, “Giáng Sinh vui vẻ”. Ước mong mỗi người cũng trao tặng cho nhau, đặc biệt cho người thân trong gia đình những món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa trong mùa lễ này. Đó có thể là món quà vật chất, hay những món quà tinh thần như một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một lời nói yêu thương, dịu dàng. Chỉ cần mỗi người trao tặng cho nhau những món quà dễ thương ấy, thì cuộc sống và môi trường quanh ta sẽ tràn ngập sự ấm áp, và bầu khí Giáng Sinh thực sự sẽ lan tỏa khắp nơi.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết tận dụng những ngày còn lại của Mùa Vọng, để chuẩn bị tâm hồn thật tốt, nên như một hang đá bé nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng cho Chúa giáng sinh. Amen.