![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Đức Nghĩa xin ân xá |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyễn Đức Nghĩa xin ân xá |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng Thương xót, Cha đã phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn thống hối và được sống. Chúng con nài xin Cha, vì công nghiệp cuộc khổ nạn của Đức Giê-su, tha thứ và ban cho người tử tội này một con đường sống. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin Cha dủ lòng Thương xót! Cha ơi!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đúng là một bi kịch. Nỗi đau cả 2 gia đình gánh chịu, nhưng có ai hiểu thấu được nỗi đau của gia đình nạn nhân bị hại? Một cái kết không được nguyên vẹn, nỗi đau này ai nhận thay đây? Nỗi mất mát của gia đình nạn nhân ai thấu hiểu đây |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hối hận cũng đã quá muộn rồi.....! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu xin của chúng con. Chúng con hy vọng nơi lòng Thương xót vô biên của Chúa. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hãy tha thứ cho kẻ thù của mình. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin Mẹ Maria, là Đấng bầu chữa kẻ có tội, cứu giúp tội nhân này. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho ân xá được ban xuống trên anh. Chúng con xin trao phó người anh em này cho Trái Tim từ mẫu của Mẹ. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tha thứ là yêu thương .... Xin Chúa xót thương a !! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Raphael, Gabriel, xin cầu cùng Ba Ngôi Chí Thánh thương xót, tha thứ và ban cho người anh em này được sống. Xin Ba Đấng thương cứu giúp người anh em này. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa ơi... Mẹ ơi...! Xin hãy lắng nghe lời chúng con như ngày xưa Chúa đã nhận lời của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng đã xin cho người tử tù trở lại đạo... Thì nay chúng con cũng muốn xin Chúa cho người tử tù Nguyễn Đức Nghĩa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm trước khi Chúa gọi về... Amen. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 19-11-2010 lúc 10:10 AM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Cha Thánh Giuse, xin cầu bầu cho người anh em này được hưởng lòng Nhân từ của Thiên Chúa và ơn khoan hồng của những người lãnh đạo quốc gia. Xin Cha cứu giúp. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Đức Kito, là Vua hoàn vũ, xin thương xót người trót phạm tội. Xin thương xót, tha thứ và cứu giúp người anh em này khỏi án chết. Xin Chúa nhìn đây như người trộm lành đáng được hưởng lòng Nhân từ của Chúa. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin dâng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh và kinh Các Thánh Tử Đạo Việt nam để cầu cho Nguyễn Đức Nghĩa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su Thánh Thể, đêm nay con được rước Chúa, con tin rằng Chúa ở trong con và sẵn sàng nghe con cầu khấn. Con xin Chúa thương tha thứ cho Nguyễn Đức Nghĩa. Xin cho anh được giảm án và được ơn hoán cải, trở về. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con xin phó thác sự sống của Đa Minh Nguyễn Đức Nghĩa trong bàn tay xót thương nhân từ của Chúa. Xin Ngài thứ tha cho sự lầm lỡ của anh và ban cho anh được ơn ân xá nếu Chúa xét thấy điều ấy có ơn ích cho chương trình cứu độ của Ngài ... Nếu không, xin Chúa ban cho anh ơn bình an để anh có thể ra đi trong thanh thản theo tiếng gọi của Ngài. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin các anh chị em vào đây bầu cử cho sự thăm dò về án tử hình cho NDN |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa, chúng con đã bắt đầu một Mùa Vọng mới. Chúng con chờ đón Chúa, đón chờ lòng Thương xót Chúa. Xin Chúa dủ lòng xót thương và nhận lời chúng con cầu xin. Amen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa Nhật tới này, 5/12/2010, cha Lê Quang Uy, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn, sẽ dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho tử tội Đa Minh Nguyễn Đức Nghĩa và gia đình, xin các anh chị em cùng hiệp thông ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúng ta hô hào tha thứ này nọ vì người mà anh Nghĩa giết không phải là con gái, chị em hay người thân của chúng ta. Thiết nghĩ hành động lột người ta lõa lồ rồi chặt đầu, quăng xuống sông là một hành động man rợ như phim kinh dị, nếu thân nhân của một người nào ở đây bị làm như vậy thì có dám lên đây nói lời tha thứ sao? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tha thứ, tự con người không có được, mà là ơn huệ của Thiên Chúa ban cho nếu con người bền bỉ cầu xin ... Đây cũng là sự đòi hỏi tuyệt đối của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa ơi con vẫn muốn cho anh Nghĩa được sống.Một người biết ăn năn sám hối còn hơn 10 người công chính mà phải không Chúa? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa ơi, con cũng mong muốn Nghĩa được sống, nhưng chỉ có Chúa là Đấng Lòng Lành và thấu suốt mọi bí ẩn mới biết đượcc cái gì là tốt nhất cho anh, cho gia đình anh, cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và tất cả chúng con ... Con xin phó thác sự sống chết của anh trong tay Chúa, xin Ngài an bài mọi sự trong ý định yêu thương của Ngài ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 30-11-2010 lúc 09:43 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khi tôi comment bài viết như vậy tôi không hề có ý nói tôi ủng hộ án tử hình hay tôi muốn anh Nghĩa phải đền mạng, mọi người có thể thấy cách tôi gọi anh ta cũng đủ hiểu thái độ của tôi đối với anh tá khá ôn hòa. Câu kết: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nè nè, làm ơn hạ hỏa, hạ hỏa ... đâu có ai đuổi bạn ra đâu ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:14 AM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mình xót xa cho sự ăn năn muộn màng nhưng chân thành của Nghĩa bị chà đạp không chút xót thương, đã vậy ước muốn xin gặp 1 linh mục Công giáo cũng không được toại nguyện ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 01-12-2010 lúc 11:48 PM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bản thân mình cũng đã từng trải qua sự cô đơn khủng khiếp của hiểu lầm, của chà đạp, mình hiểu, hơn lúc nào hết, Nghĩa rất cần được sự nâng đỡ về tinh thần, để nếu có ra đi, Nghĩa có thể ra đi trong an bình, thanh thản, vì biết mình được Chúa đón nhận, tha thứ ... Mình tình cờ tìm ra được các chủ đề cầu nguyện cho NDN, vì thế mình tham gia ... Mục đích chính của mình là xin ơn bình an, tha thứ cho Nguyễn Đức Nghĩa, cùng với sự an bình, bao dung cho linh hồn nạn nhân và gia đình của chị ... Riêng về việc xin ân xá, mình xin nêu quan điểm của riêng mình thế này ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:01 AM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuy nhiên, chỉ có Chúa mới là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, chỉ có Chúa mới là Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chương trình cứu độ của Ngài, bao gồm Nghĩa, gia đình Nghĩa, nạn nhân, gia đình nạn nhân và sau đó là cộng đồng Dân Chúa và cả xã hội ... Vì thế, tuy mình ước mong Nghĩa được ân xá, nhưng mình không biết chắc được ân xá có phải là giải pháp tốt nhất hay không ... Cho nên lời cầu của mình là nếu như Chúa xét thấy ân xá cho Nghĩa là điều có lợi cho chương trình cứu rỗi của Ngài thì xin Ngài ban cho ... Bằng không xin Ngài ban cho Nghĩa và gia đình ơn bình an để có thể chấp nhận và vượt qua định mệnh này ... Mình cũng xin Chúa ban ơn bình an cho gia đình nạn nhân và lòng bao dung quảng đại để họ có thể mở lòng tha thứ, vì chỉ có tha thứ mới đem đến sự thanh thản thật sự cho tâm hồn, một sự thanh thản mà họ đang tìm kiếm trong vô vọng, và họ đã thú nhận rằng ngay cả sự đền mạng của Nghĩa cũng không đủ sức đem đến cho họ ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:05 AM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sau hết, mình đồng ý với bạn, còn biết bao nhiêu tử tội khác cũng cần được tha thứ, chia sẻ, hiệp thông ... Tuy nhiên, sự hiệp thông không thể có được bao lâu chưa có sự đồng cảm, và để có thể đồng cảm với 1 tội nhân, nhất là nếu tội nhân ấy lại phạm một tội ác tày trời "máu lạnh, vô nhân tính" thì không phải dễ ... Bao giờ cũng vậy, sự cảm thông chỉ nảy sinh từ sự đồng cảnh ngộ ... Bao nhiêu bạn trong đây đã từng vào tù ra khám hay có người thân bị tù đày vì nhúng tay vào tội ác? ... Có đi đêm mới biết đêm dài ... Có từng là tù nhân, hay có người thân là tù nhân, thì mới có khả năng hiểu thấu nỗi giày vò, đớn đau, mất mát của họ, của gia đình họ, và nạn nhân của họ ... Cho nên, lúc đầu mình hơi bực bội về việc báo chí làm ầm ĩ vụ NDN, một vụ án mà theo mình, tuy có rùng rợn, ghê gớm thật, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với bao nhiêu vụ khác từng được đăng tải ... Nhưng bây giờ, ngẫm đi ngẫm lại, mình phải cảm ơn sự quá đà của giới truyền thông, vì nhờ thế mà lần đầu tiên trong đời, mình có dịp đi vào chiều sâu của một chuỗi bi kịch tiếp nối bi kịch, để có thể lường hết chiều dài của các mắc xích hệ lụy của tội ác, để mình có thể nhìn thấy được bàn tay vô hình của Thiên Chúa Nhân Từ, Đấng không loại trừ tội ác, nhưng cảm hóa tội ác bằng tình thương và ơn tha thứ ... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 03:05 AM
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oh, may quá, vấn đề đến đây đã tươi sáng |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nguyện Chúa thương xót tội đồ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |