Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 36 trên 36

Chủ đề: CẦU CHO NGUYỄN ĐỨC NGHĨA ĐƯỢC ÂN XÁ

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Post CẦU CHO NGUYỄN ĐỨC NGHĨA ĐƯỢC ÂN XÁ

    Nguyễn Đức Nghĩa xin ân xá


    VnExpress - Thứ Ba, 16/11



    Nguyễn Đức Nghĩa xin ân xá


    Chiều 15/11, đơn xin ân xá viết trên giấy A4 dài chừng 20 dòng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã được Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) gửi lên Chủ tịch nước.

    Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị trại tạm giam số 1 cho biết, một ngày sau khi bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn xin ân xá nhờ cán bộ trại giam chuyển đi.
    Trên trang giấy A4, với nét chữ nhỏ nhắn, gẫy gọn, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa viết: "Tôi vô cùng ân hận về lầm lỗi của mình, tôi khát khao được sống, được có cơ hội làm lại cuộc đời... Tôi nhận thấy những tội danh và án phạt là hoàn toàn đúng người đúng tội".
    Trong đơn, Nghĩa cũng đề cập việc có bố là thương binh, vừa qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây không lâu. Anh ta phạm tội lần đầu tiên khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghĩa cho rằng trong phút giây không làm chủ được bản thân đã gây ra tội ác không thể tha thứ được và đó "không phải là bản bất của con người tôi".
    Bốn dòng cuối cùng của lá đơn, tử tù này khẩn khoản: "Tôi kính xin ông Chủ tịch nước ân giảm án tủ hình cho tôi để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, được có cơ hội trở về phụng dưỡng mẹ già cũng như thắp nén nhang trên phần mộ của cha, và trở thành một người dân bình thường".
    Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Bùi Ngọc Bình, cho biết những ngày sau phiên phúc thẩm, Nghĩa có những biểu hiện tâm lý khó nắm bắt. Trại đang phải tăng cường cán bộ để theo dõi tử tù đặc biệt này.





    Các luật sư cho biết, Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự nêu rõ trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Nếu bị bác đơn, thông thường sau 4-6 tháng, bản án tử hình sẽ được thực thi.



    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 17 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng Thương xót, Cha đã phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn thống hối và được sống. Chúng con nài xin Cha, vì công nghiệp cuộc khổ nạn của Đức Giê-su, tha thứ và ban cho người tử tội này một con đường sống.
    Xin cho các nhà lãnh đạo đất nước chúng con được noi theo lòng nhân từ của Cha mà ân xá cho người tử tội này theo lòng anh mong muốn là được sống và làm lại cuộc đời.
    Xin Cha thương xót! Xin Cha thương xót! Xin Cha thương xót!
    Chúng con xin Cha nhờ Đức Giê-su, Chúa chúng con. Amen


    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 15 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Lại thêm một người nữa phải chết, Cái chết của cha Nghĩa chưa đủ để làm lay động gia đình cô bé kia! Tại sao người ta cứ phải mạng đền mạng? Và mấy mạng thì đủ?
    Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xưa Chúa đã tha tội ném đá cho người đàn bà tội lỗi, bởi chưng: "... ai trong các người sạch tội?...." xin Chúa giúp cho mọi người biết khoan dung độ lượng hơn để tình người hằng triển nở, vì yêu thương chính là tha thứ.
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  6. Có 16 người cám ơn Yến Châu vì bài này:


  7. #4
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Xin Cha dủ lòng Thương xót! Cha ơi!!!
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  8. Có 9 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  9. #5
    kiko's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    45
    Được cám ơn 50 lần trong 12 bài viết

    Default

    Đúng là một bi kịch. Nỗi đau cả 2 gia đình gánh chịu, nhưng có ai hiểu thấu được nỗi đau của gia đình nạn nhân bị hại? Một cái kết không được nguyên vẹn, nỗi đau này ai nhận thay đây? Nỗi mất mát của gia đình nạn nhân ai thấu hiểu đây

    Nhìn nhận vào thực tế xã hội ngày nay, khi cuộc sống trở nên đầy đủ, dường như lương tâm con người của đi xuống. Sống thiếu đạo đức thiếu trách nhiệm, biện minh cho một cuộc sống buôn thả.

    Không phải cứ mất trâu thì mới nghĩ ra cách xây truồng. Không phải cứ đi làm sai trái, giết người xong rồi mới hối hận, như vậy có ích gì? Trong khi chúng ta có thể tím hướng giải quyết khác trong hoà bình.

    Nếu giết người dã man xong, rồi sau đó mới nhận ra, hối hận, tìm sự tha thứ của pháp luật của xã hội, trong khi sự công bằng và công lý ko được trả đầy đủ thì liệu như vậy có đánh thức tỉnh những con người sắp và tiếp tục bước theo những con đường tương tự đó chăng? Người ta sẽ cứ làm và hành động một cách vô thức vậy sao? Cứ làm thoả thích những thoả mãn của bản thân, những tức giận tức thời rồi sau đó đổ lỗi cho sự nông nỗi?

    Đọc báo ngày nay, hết học sinh này bị đánh, hết học sinh kia bị hành hung? Khi xảy ra xong, cũng được sự bảo trợ và tha thứ của pháp luật, nhưng mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Xã hội mà ko có sự răn đe của pháp luật, không duy trì sự công bằng và công lý thì sẽ như thế nào đây? Thiết nghĩ luật pháp phải đủ mạnh để răn đe những con người sắp phạm sai lầm. Vì khi chuẩn bị phạm sai lầm, con người ta sẽ ý thức được hậu quả phải trả là như thế nào, có như thế mới ko xảy ra những thương tâm.

    Dẫu là như vậy những ai tha thứ sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Mong sao có thể xoa dịu đi nỗi đau của 2 gia đình.
    Chữ ký của kiko
    Bình thường thôi

  10. Có 10 người cám ơn kiko vì bài này:


  11. #6
    TiTiTaTa's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hải Dương
    Bài gởi: 52
    Cám ơn
    229
    Được cám ơn 180 lần trong 45 bài viết

    Default

    Hối hận cũng đã quá muộn rồi.....!
    Chữ ký của TiTiTaTa
    Đau Khổ Khi Đã Từng Đau Khổ
    Yêu Không Ngừng Khi Đã Trót Yêu Thương:NhacSi:

  12. Có 6 người cám ơn TiTiTaTa vì bài này:


  13. #7
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vietnam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 246
    Cám ơn
    1,284
    Được cám ơn 1,101 lần trong 222 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TiTiTaTa View Post
    Hối hận cũng đã quá muộn rồi.....!
    Nhưng anh ta biết ăn năn mà
    Lạy Chúa, xin thương xót Nguyễn Đức Nghĩa
    Chữ ký của Dauan_tinhyeu
    "Thưa Thầy, vâng lời Thầy con thả lưới..."

  14. Có 10 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài này:


  15. #8
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu xin của chúng con. Chúng con hy vọng nơi lòng Thương xót vô biên của Chúa. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  16. Có 8 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  17. #9
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Hãy tha thứ cho kẻ thù của mình.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  18. Có 10 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  19. #10
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Xin Mẹ Maria, là Đấng bầu chữa kẻ có tội, cứu giúp tội nhân này. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho ân xá được ban xuống trên anh. Chúng con xin trao phó người anh em này cho Trái Tim từ mẫu của Mẹ. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  20. Có 8 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  21. #11
    nu_angel's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thiên Đường Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 452
    Cám ơn
    15,068
    Được cám ơn 1,953 lần trong 387 bài viết

    Default

    Tha thứ là yêu thương .... Xin Chúa xót thương a !!
    Chữ ký của nu_angel
    Hôm nay trên bước đường dài,
    Có Ngài sánh bước, có Ngài dẫn đưa
    Lòng ta yên vững say sưa
    Gian lao chẳng quản, gió mưa chẳng sờn

    .:† GOD LOVES ME †:.


  22. Có 8 người cám ơn nu_angel vì bài này:


  23. #12
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TiTiTaTa View Post
    Hối hận cũng đã quá muộn rồi.....!

    Không có lòng thống hối nào là muộn màng cả, bạn có nhớ câu chuyện người trộm lành bên cạnh thập giá Chúa Giêsu?

  24. Có 7 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  25. #13
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Raphael, Gabriel, xin cầu cùng Ba Ngôi Chí Thánh thương xót, tha thứ và ban cho người anh em này được sống. Xin Ba Đấng thương cứu giúp người anh em này. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  26. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  27. #14
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Chúa ơi... Mẹ ơi...! Xin hãy lắng nghe lời chúng con như ngày xưa Chúa đã nhận lời của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng đã xin cho người tử tù trở lại đạo... Thì nay chúng con cũng muốn xin Chúa cho người tử tù Nguyễn Đức Nghĩa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm trước khi Chúa gọi về... Amen.
    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 19-11-2010 lúc 10:10 AM

  28. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  29. #15
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi TiTiTaTa View Post
    Hối hận cũng đã quá muộn rồi.....!
    Hồi hận không bao giờ là muộn.Làm người ai nói thế Tititata?
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  30. Có 6 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  31. #16
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Cha Thánh Giuse, xin cầu bầu cho người anh em này được hưởng lòng Nhân từ của Thiên Chúa và ơn khoan hồng của những người lãnh đạo quốc gia. Xin Cha cứu giúp. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  32. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  33. #17
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Đức Kito, là Vua hoàn vũ, xin thương xót người trót phạm tội. Xin thương xót, tha thứ và cứu giúp người anh em này khỏi án chết. Xin Chúa nhìn đây như người trộm lành đáng được hưởng lòng Nhân từ của Chúa. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  34. Có 7 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  35. #18
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Xin dâng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính mừng, 1 Kinh Sáng danh và kinh Các Thánh Tử Đạo Việt nam để cầu cho Nguyễn Đức Nghĩa.

    Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

    Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam
    là con thảo của cha trên trời
    là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô
    là thành phần trung kiên của Hội Thánh

    Nay chúng con xin hợp với các Ngài
    và với Đức Trinh nữ Maria
    là nữ vương các Thánh Tử Đạo
    mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả

    Xưa Chúa ban cho các Ngài
    được vững tin vào lời chúa,
    và đầy sức mạnh của Thánh Thần,
    nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,
    quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá
    và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

    Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất
    để Hội Thánh Việt Nam
    thu lươm được một mùa lúa dồi dào.

    Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa
    như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

    Các Ngài đã yêu mến quê hương,
    xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc
    và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình

    Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,
    xin cầu cho đồng bào mọi giới
    biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

    Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,
    xin cầu cho mọi Kitô hữu
    biết sống và chia sẻ niềm tin của mình

    Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam
    là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,
    xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu
    được noi gương các ngài
    biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ
    để một ngày kia trên thiên quốc
    chúng con được hợp tiếng với các Ngài
    ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển

    Amen.

    Iprimatur : 10-8-1988,
    Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. Gp. TpHCM

    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  36. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  37. #19
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su Thánh Thể, đêm nay con được rước Chúa, con tin rằng Chúa ở trong con và sẵn sàng nghe con cầu khấn. Con xin Chúa thương tha thứ cho Nguyễn Đức Nghĩa. Xin cho anh được giảm án và được ơn hoán cải, trở về. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  38. Có 6 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  39. #20
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Con xin phó thác sự sống của Đa Minh Nguyễn Đức Nghĩa trong bàn tay xót thương nhân từ của Chúa. Xin Ngài thứ tha cho sự lầm lỡ của anh và ban cho anh được ơn ân xá nếu Chúa xét thấy điều ấy có ơn ích cho chương trình cứu độ của Ngài ... Nếu không, xin Chúa ban cho anh ơn bình an để anh có thể ra đi trong thanh thản theo tiếng gọi của Ngài.

    Xin Chúa thương xót linh hồn nạn nhân Nguyễn Phương Linh và ban cho gia đình chị lòng thứ tha, bao dung và sự than thản trong tâm hồn ...

    Xin Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bầu cử cho chúng con.


    Amen.

  40. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  41. #21
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Xin các anh chị em vào đây bầu cử cho sự thăm dò về án tử hình cho NDN

    http://www.tintuconline.com.vn/vn/th...319/index.html

  42. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  43. #22
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, chúng con đã bắt đầu một Mùa Vọng mới. Chúng con chờ đón Chúa, đón chờ lòng Thương xót Chúa. Xin Chúa dủ lòng xót thương và nhận lời chúng con cầu xin. Amen
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  44. Có 5 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  45. #23
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chúa Nhật tới này, 5/12/2010, cha Lê Quang Uy, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn, sẽ dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho tử tội Đa Minh Nguyễn Đức Nghĩa và gia đình, xin các anh chị em cùng hiệp thông ...

    Xin chân thành cám ơn

  46. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  47. #24
    Biển-đức Hải's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Biển đức
    Giới tính: Nam
    Đến từ: thế gian
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 501 lần trong 83 bài viết

    Default

    Chúng ta hô hào tha thứ này nọ vì người mà anh Nghĩa giết không phải là con gái, chị em hay người thân của chúng ta. Thiết nghĩ hành động lột người ta lõa lồ rồi chặt đầu, quăng xuống sông là một hành động man rợ như phim kinh dị, nếu thân nhân của một người nào ở đây bị làm như vậy thì có dám lên đây nói lời tha thứ sao?
    Thiên Chúa nhân từ nhưng cũng công bằng vô cùng, chúng ta đừng đòi hỏi Người phải làm thế này hay thế kia theo ý chúng ta. Biết đâu Chúa đã tha cho phần hồn của anh Nghĩa rồi?
    Bấy lâu nay đọc cái topic này làm tôi liên tưởng tới chuyện dân Do Thái xin Phi-la-tô tha cho Bar-na-ba hơn là Chúa Giê-su!!!
    Chữ ký của Biển-đức Hải
    Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.

  48. Có 4 người cám ơn Biển-đức Hải vì bài này:


  49. #25
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển-đức Hải View Post
    nếu thân nhân của một người nào ở đây bị làm như vậy thì có dám lên đây nói lời tha thứ sao?
    Tha thứ, tự con người không có được, mà là ơn huệ của Thiên Chúa ban cho nếu con người bền bỉ cầu xin ... Đây cũng là sự đòi hỏi tuyệt đối của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh ...

    Trích Nguyên văn bởi Biển-đức Hải View Post
    Chúng ta đừng đòi hỏi Người phải làm thế này hay thế kia theo ý chúng ta
    Cầu nguyện không phải là đòi hỏi ... Cầu nguyện là bày tỏ nguyện vọng thiết tha, nhưng bên trong lời cầu là lời phó thác xin vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa ...

  50. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  51. #26
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default

    Chúa ơi con vẫn muốn cho anh Nghĩa được sống.Một người biết ăn năn sám hối còn hơn 10 người công chính mà phải không Chúa?
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  52. Có 5 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


  53. #27
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chúa ơi, con cũng mong muốn Nghĩa được sống, nhưng chỉ có Chúa là Đấng Lòng Lành và thấu suốt mọi bí ẩn mới biết đượcc cái gì là tốt nhất cho anh, cho gia đình anh, cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và tất cả chúng con ... Con xin phó thác sự sống chết của anh trong tay Chúa, xin Ngài an bài mọi sự trong ý định yêu thương của Ngài ...

    Amen ...

  54. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  55. #28
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển-đức Hải View Post
    Chúng ta hô hào tha thứ này nọ vì người mà anh Nghĩa giết không phải là con gái, chị em hay người thân của chúng ta. Thiết nghĩ hành động lột người ta lõa lồ rồi chặt đầu, quăng xuống sông là một hành động man rợ như phim kinh dị, nếu thân nhân của một người nào ở đây bị làm như vậy thì có dám lên đây nói lời tha thứ sao?
    Trích Nguyên văn bởi Biển-đức Hải View Post
    Thiên Chúa nhân từ nhưng cũng công bằng vô cùng, chúng ta đừng đòi hỏi Người phải làm thế này hay thế kia theo ý chúng ta. Biết đâu Chúa đã tha cho phần hồn của anh Nghĩa rồi?
    Bấy lâu nay đọc cái topic này làm tôi liên tưởng tới chuyện dân Do Thái xin Phi-la-tô tha cho Bar-na-ba hơn là Chúa Giê-su!!!

    Bạn Biển Đức Hải nói cũng có lý! Nếu như chúng ta ở trong hoàn cảnh của gia đình cô gái bị giết thì cũng khó có thể tha thứ trong lòng, chứ đừng nói đến việc xin người khác cầu nguyện cho kẻ thủ ác được giảm án.
    Nhưng khi khởi xướng topic này, Ti_Amo không nhằm mục đích khơi lên một cuộc tranh luận về việc có nên tha thứ cho anh Nguyễn Đức Nghĩa hay không, như cách làm của nhiều trang web gần đây.
    Ti_Amo chỉ muốn " noi theo lòng Nhân hậu của Thiên Chúa", theo gương Đức Kitô là Đấng đã tha thứ và xin tha thứ cho những người đã giết mình, để khẩn cầu cho Anh được giảm án ( chứ không xóa án, vì tội lỗi đã rõ). Có lẽ bạn cũng đã nghe câu Kinh Thánh này, Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn thông hối và được sống. Thiên Chúa không muốn chu diệt một kẻ ác nhân, "chấp mê bất ngộ", không lẽ Ngài lại không thương xót một người đã gây tội ác nhưng nay đã sám hối và xin tha thứ.

    Chỉ vì tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà Ti_Amo cùng anh chị em trong diễn đàn tiếp tục cầu nguyện cho ơn tha thứ và trở lại cho anh Nguyễn Đức Nghĩa. Dù cho anh Nguyễn Đức Nghĩa là " một Baraba hay một Giê_su" khi phải đối mặt với án tử hình thì Ti_Amo vẫn khẩn nài lòng Thương xót cho anh. Chúng ta không là quan tòa nhưng là những tội nhân cần lòng Xót thương của Thiên Chúa và anh em.

    Giáo huấn của Giáo hội cũng không xem án tử hình là lời giải cho bài toán tội phạm, tội ác tại các quốc gia. Tiện đây, cũng xin trích lại giáo huấn của Giáo hội về án tử hình để mọi người tham khảo.


    Giáo lý Công Giáo

    Theo hướng dẫn của các Giám Mục Hoa Kỳ thì án tử hình đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu. Vào năm 1980, các Giám Mục Hoa Kỳ đã thông qua giáo huấn rằng: Từ rất lâu, truyền thống Kitô hữu đã thừa nhận quyền của các chính phủ là bảo vệ người dân bằng cách sử dụng án tử hình trong một số trường hợp thật nghiêm trọng, tuy nhiên, án tử hình nên được cân nhắc một cách kỹ lưỡng trong bối cảnh hiện nay. Vì án tử hình có thể ngăn cản tử tù phạm thêm tội khác, nhưng án tử hình có chắc chắn sẽ làm những kẻ khác run sợ mà không gây ra những tội ác nghiêm trọng không?

    Các Giám Mục nhận định rằng có bốn lý do để cân nhắc:

    - Thứ nhất, tội phạm có nguồn gốc rất phức tạp từ sự nghèo đói, bất công, chúng ta nên diệt tận gốc nguyên căn hơn là chỉ cắt tỉa hậu quả của nó.

    - Thứ hai, Thánh kinh đã dạy rằng mỗi con người đều lạ tạo vật giống hình ảnh Chúa tự ngay khi thụ thai trong bụng mẹ. Chúng ta phải tôn trọng phẩm giá của tạo vật này.

    - Thứ ba, Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Con người được mời gọi để bảo vệ sự sống qua việc phục vụ lẫn nhau chứ không phải quyết định mạng sống của người khác.

    - Thứ tư, loại bỏ án tử hình là chúng ta đang noi gương của Chúa Giêsu vì Chúa là nguồn mọi sự tha thứ và cứu chuộc, là tình yêu và lòng vị tha

    Chúng ta không thể giết người để dạy cho người ta thấy cái sai của việc giết ngườii. Chúng ta tự hạ thấp mình qua cái vòng luẩn quẩn bạo lực này, nhất là con cái chúng ta” (trích “Đối diện với Văn Hóa Bạo Lực” của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tháng 11 năm 1994).

    http://www.vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=70866

    Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen
    thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 30-11-2010 lúc 09:43 PM
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  56. Có 4 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  57. #29
    Biển-đức Hải's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Biển đức
    Giới tính: Nam
    Đến từ: thế gian
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 501 lần trong 83 bài viết

    Default

    Khi tôi comment bài viết như vậy tôi không hề có ý nói tôi ủng hộ án tử hình hay tôi muốn anh Nghĩa phải đền mạng, mọi người có thể thấy cách tôi gọi anh ta cũng đủ hiểu thái độ của tôi đối với anh tá khá ôn hòa. Câu kết:
    Bấy lâu nay đọc cái topic này làm tôi liên tưởng tới chuyện dân Do Thái xin Phi-la-tô tha cho Bar-na-ba hơn là Chúa Giê-su!!!
    chỉ là cảm tính cá nhân thôi, không có ý gì khác, mọi người không cần phải quan tâm lắm.
    Thực ra, ở Việt Nam mỗi năm có rất nhiều người bị tử hình các vị à, có người buôn ma túy, kẻ tham nhũng (tôi tự hỏi tham nhũng cũng bị tử hình sao?), kẻ giết người hiếp dâm... Nguyễn Đức Nghĩa cũng là một trong số đó, có chăng cái đặc biệt là hành vi khá kinh khủng. Đang lúc đó, truyền thông đói mồi liền tóm lấy anh ta cắn xé ngấu nghiến. Bọn họ đăng tin nhai lại như trâu bò ăn rơm khô.
    HẦu như ai ra vành móng ngựa rồi cũng ăn năn hối cải, Nghĩa cũng không ngoại lệ... Chúng ta ở đây, vì lòng bác ái, đã cầu nguyện cho anh Nghĩa, nhưng còn những người tử tội khác, ở Việt Nam và hằng ngày trên thế giới, thì sao?
    Có thể có người nói đây là topic chỉ cầu nguyện cho Nguyễn Đức Nghĩa, tôi không thích thì lui ra, cần gì viện dẫn thêm các tử tội khác, hãy để yên cho mọi người cầu nguyện. vâng, tôi sẽ ra, nhưng tôi sẽ thất vọng nhiều lắm, vì đây đó vẫn còn nhiều lời cầu nguyện biệt phái và "theo mốt" quá!
    Chữ ký của Biển-đức Hải
    Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.

  58. Có 5 người cám ơn Biển-đức Hải vì bài này:


  59. #30
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Biển-đức Hải View Post
    Có thể có người nói đây là topic chỉ cầu nguyện cho Nguyễn Đức Nghĩa, tôi không thích thì lui ra, cần gì viện dẫn thêm các tử tội khác, hãy để yên cho mọi người cầu nguyện. vâng, tôi sẽ ra, nhưng tôi sẽ thất vọng nhiều lắm, vì đây đó vẫn còn nhiều lời cầu nguyện biệt phái và "theo mốt" quá!
    Nè nè, làm ơn hạ hỏa, hạ hỏa ... đâu có ai đuổi bạn ra đâu ... ... đây là chỗ cầu nguyện, chia sẻ ... Mọi chia sẻ đều đáng được trân trọng mà ... Chia sẻ của bạn cũng vậy ... Bạn rất có lý, nhưng hãy để mình chia sẻ lý do tại sao mình tham gia vào chủ đề này nhé ...

    Thời gian gần đây, mình bắt đầu bức xúc với tình trạng bạo động ngày càng tăng ở VN ... Báo chí Việt Nam trên mạng tràn đầy các vụ đánh đấm, giết người một cách vô tội vạ, vô nhân tính ... Từ chuyện quẹt nhau sơ sài ở ngoài đường, cho đến cãi cọ nhau trong tiệm, đi đòi nợ, lời qua tiếng lại một chút, tự nhiên có ít nhất 1 mạng đi đoong ... Sau đó là bạn bè thân thiết, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em ... Cãi cọ 1 chút là kiếm dao búa giải quyết ... Trước năm 1990, những vụ như vậy rất hiếm, có thể nói hầu như không bao giờ xảy ra ... các vụ giết chóc, có xảy ra, là do thâm thù, hay các băng đảng thanh toán nhau, hay cướp của ... Mà các vụ cướp của cũng chỉ xảy ra giết người nếu kẻ cướp là người thân, hắn sợ bị bại lộ, nên mới giết kẻ bị cướp để bịt đầu mối ... Hiếp dâm, bắt cóc, bán người, rất hiếm xảy ra ... Tại sao thời nay các tệ nạn đó lan tràn vậy???


    Cái gì cũng vậy, nhiều quá hóa nhàm, các bài viết về các vụ án, thường ngắn gọn, với lời kết án sau cùng cúa tòa án, không đi sâu mô tả diễn biến nội tâm của bị cáo, bị hại, cho nên mình thấy hoàn toàn vô cảm trước những bài báo đó ... Mình chỉ thấy bức xúc trước tình trạng bạo động ngày càng tăng thôi ... Đến vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa .. Chả hiểu sao, có khối vụ cũng tương tự, cũng giết người yêu, giết vợ, giết cha, giết me, chặt từng khúc, ném mỗi chỗ một nơi, nghe còn ghê rợn hơn vụ NDN mà nhà báo tường trình rất sơ sài ... Nếu không tin, bạn cứ vào google, rồi đánh "chặt từng khúc", bạn sẽ thấy ra hằng hà sa số vụ án còn dã man vô nhân tính hơn NDN rất nhiêu. Nhất là gần đây vụ cô giáo Thuận đốt chết gia đình anh chồng gồm 3 người, họ bị thiêu trong lửa mấy tiếng đồng hồ, vô cùng đau đớn, mà cô ta chỉ bị chung thân. Một ông giết vợ, chặt làm mấy khúc cũng được giảm án xuống chung thân.

    Riêng vụ NDN thì cả đám hùa vào ăn theo, cùng 1 bài báo, được các bài báo khác nhau sao chép, với những tựa đề giật gân khác nhau ... Đọc vài bài báo đầu, mình không chú ý lắm ... Nhưng đến những bài tường thuật chi tiết việc xét xử, những bài phỏng vấn hung thủ, nhất là bức thư Nghĩa viết cho gia đình, và lời cuối của Nghĩa trước tòa (sơ thẩm, phúc thẩm) bắt đầu khiến mình cảm động vì sự hối cải của anh ta ... Một sự hối cải muộn màng nhưng rất chân thành ... Vậy mà trớ trêu thay, chả có ai tin ... Mọi người thi nhau nhào tới đạp anh ta xuống, giá họ được phép ném đá, hay tùng xẻo anh ta, chắc họ chả từ ... Nguyền rủa anh ta chưa đã miệng, thì quay qua nguyền rủa cả bố mẹ anh ta nữa ... Đỉnh điểm là tràng pháo tay, và nụ cười toe toét man rợ tại toà sau lời tuyên án tử cúa thẩm phán ... Người ta vui mừng một cách man rợ trên nỗi đau của kẻ mà họ kết án là man rợ ... Kinh khủng quá ... xin thú thật là cái cảnh đó ám ảnh mình làm mình mất ăn mất ngủ ...


    Mình không biện hộ cho hành vi của Nghĩa, anh ta phạm tội ác thì phải trả giá trước pháp luật ... Nhưng thiết nghĩ, chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt anh ta ... Ngay cả gia đình của nạn nhân cũng cư xử rất có văn hoá, mắc mớ gì với mấy người xa lạ, hoàn toàn vô can, lại nhảy vô hội đồng anh ta và gia đình anh ta như vậy? ... Cái cảnh bát nháo ấy làm mình chợt nhớ tới vụ án người nữ ngoại tình ... Trong khi mọi người nhao nhao đòi ném đá, thì Chúa Giêsu, Đấng duy nhất có quyền phán xét, lại nói lên lời tha thứ ... Lúc ấy, mình chợt nhìn lại bản thân mình, mình chợt nhớ lại bao nhiêu lần mình cũng hủy hoại tâm hồn cúa bao nhiêu kẻ khác bằng những lời nói vô tình hay cố ý, một cách giết người khômg gươm không dao nhưng cũng tàn bạo không kém những vụ sát nhân ghê gớm nhất ... Lúc ấy, mình mới nhận ra cái ranh giới giữa công chính và tội đồ, giữa thiện và ác chỉ cách nhau bằng 1 sợi chỉ mỏng manh của sự tự kiềm chế ... Bao nhiêu lần, trong cơn nóng giận, mình cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, muốn phanh thây kẻ kia cho hả giận, nhưng may mắn mình kiềm chế được ... Trước toà án con người Nghĩa là tội đồ, mình là công chính, nhưng trước toà án Thiên Chúa, mình thấy mình chả cách xa anh ta bao xa ... Vì thế mình bắt đầu nảy sinh sự đồng cảm với Nghĩa ... Nhất là khi mình đọc được lời bình luận của bạn học cúa Nghĩa, rằng lúc còn ở bậc trung học, Nghĩa rất hiền lành, hiếu thảo, học rất giỏi, hoà đồng với bạn bè, hoàn toàn không có tính côn đồ, lưu manh ... Sự kiện này càng đem anh ta đến gần với mình hơn, khi mình hiểu rằng một ngày nào đó, chỉ cần mình nóng giận thêm 1 chút và bớt tự kiềm chế 1 chút, mình rất có thể trở thành sát nhân, và trong 1 phút yếu hèn, không dám đối mặt với sự trừng phạt cúa pháp luật, mình rất có thể nghĩ ra những cách phi tang man rợ, như Nghĩa, 1 kẻ vốn hiền lành, ngoan ngoãn, lễ độ, nay lại trở thành "sát thủ máu lạnh" trong tích tách ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:14 AM

  60. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  61. #31
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Mình xót xa cho sự ăn năn muộn màng nhưng chân thành của Nghĩa bị chà đạp không chút xót thương, đã vậy ước muốn xin gặp 1 linh mục Công giáo cũng không được toại nguyện ...


    Hàng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao con chỉ biết cầu nguyện Chúa ban ơn bình an, vượt qua và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng 1 kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để cầu xin Chúa bất kể một điều gì.

    Con kính mong bố mẹ, anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con


    Mình nao nao trước lời van xin cúa Nghĩa với dư luận qua nhà báo:

    ...

    "Em biết rằng mọi người sẽ đặt câu hỏi, thậm chí ghê tởm vì tại sao em lại có thể bình thản đến thế sau vụ án mạng chấn động dư luận do chính em gây ra. Không phải em vô cảm, không còn chút lương tâm con người mà vì em đã nhận thức rất rõ hành vi phạm tội của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt". Cũng có thể do muốn giữ chút liêm sỉ cuối cùng mà từ đầu đến cuối câu chuyện, Nghĩa vẫn một mực nói rằng: "Em thay đổi lời khai trước toà là vì em muốn khẳng định rằng em giết Linh không phải vì mục đích cướp tài sản".

    ....

    "Em vô cùng ân hận. Tất cả mọi nỗi đau, mất mát với gia đình Linh, gia đình em và cả gia đình Yến đều do em gây nên. Đã nhiều đêm em mất ngủ, nghĩ và căm hận chính mình về những tội lỗi của mình, nhất là việc em giết Linh. Vì một chút sĩ diện, một phút không kiềm chế, em đã phạm tội tày trời và gieo nỗi đau cho bao người. Đến giờ phút này, chính em cũng không thể giải thích được rằng tại sao lúc đó em lại có thể hành động như một con thú như vậy. Em không mong được tha thứ vì em không đáng được tha thứ. Em cầu mong Linh được siêu thoát và xin được tạ tội với tất cả mọi người. Em mong mọi việc kết thúc sớm. Giờ đây, em giật mình tỉnh lại thì mọi việc đã quá muộn".

    Trong căn phòng nhỏ cạnh hội trường xét xử, giữa bộn bề những khoảng sáng tối của ký ức, của sự nhân văn con người được tìm lại sau bước chân quỷ dữ, khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa bỗng trở nên hiền khô. Trong nỗi ân hận với cha mẹ, Nghĩa nói nhớ lắm thời thơ ấu. Thời ấy chưa xa mà sao Nghĩa không còn cơ hội quay trở lại dù là tìm về một dấu chân kỷ niệm. Nghĩa cúi mặt, những giọt nước lại lăn trên đôi gò má bầu bĩnh trắng nhẵn như con gái. Chẳng ai hiểu được những xao động trong lòng hắn lúc này.

    "Qua chị, à không đúng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, em muốn nói lời xin lỗi và tạ tội với tất cả mọi người, nhất là 3 gia đình. Em xin chịu mức án cao nhất là tử hình vì chính em cũng nhận thấy rằng hình phạt nào với em cũng vẫn là quá nhẹ. Một ngày gần đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng em xin, em ngàn lần xin mọi người nếu có nhắc đến vụ việc, hãy nhìn nhận em là một con người bình thường trong một phút thiếu suy nghĩ đã hành động mất nhân tính chứ không phải bản chất của một con thú đội lốt người hay sát thủ mang tên máu lạnh. Em cũng muốn nói với các bạn trẻ là hãy sống cho tốt, học tập cho tốt, đừng sa vào games, cá độ - những thú chơi đang như những thứ bùa tai hại mê hoặc con người, để rồi một phút thiếu suy nghĩ đã giết chính mình và làm khổ những người thân thương và làm hoen ố đạo đức xã hội".

    ...

    Vì vậy, khi đọc những lời sám hối của Nguyễn Đức Nghĩa, ai đó có thể đặt nghi vấn về sự chân thành của Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng riêng tôi vẫn tin rằng: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, những lời nói cuối cùng, lời nói của kẻ đã chấp nhận cái chết là chân thật. Chỉ có điều, sự sám hối của hắn đã quá muộn.
    Trích: 30 phút cuối với Nguyễn Đức Nghĩa
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 01-12-2010 lúc 11:48 PM

  62. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  63. #32
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bản thân mình cũng đã từng trải qua sự cô đơn khủng khiếp của hiểu lầm, của chà đạp, mình hiểu, hơn lúc nào hết, Nghĩa rất cần được sự nâng đỡ về tinh thần, để nếu có ra đi, Nghĩa có thể ra đi trong an bình, thanh thản, vì biết mình được Chúa đón nhận, tha thứ ... Mình tình cờ tìm ra được các chủ đề cầu nguyện cho NDN, vì thế mình tham gia ... Mục đích chính của mình là xin ơn bình an, tha thứ cho Nguyễn Đức Nghĩa, cùng với sự an bình, bao dung cho linh hồn nạn nhân và gia đình của chị ... Riêng về việc xin ân xá, mình xin nêu quan điểm của riêng mình thế này ...

    Thứ nhất, như mình đã nêu trên, có nhiều vụ án, còn dã man hơn vụ ác NDN (cô giáo nổi lửa thiêu sống 3 mạng người, ông chồng giết vợ rồi chặt ra từng khúc), đã thế phạm nhân không hề tỏ ra chút ăn năn thống hối trước toà, cô giáo Thuận, đã không tạ lỗi thì chớ còn dám vênh váo châm chích thêm vào nỗi đau của gia đình nạn nhân trước toà ... Vậy mà họ chỉ bị án chung thân ... Vì thế, theo mình, Nghĩa cần phải bị trừng phạt, nhưng mức tử hình là quá nặng, chỉ nên cho anh ta án chung thân thôi ...

    Thứ hai, theo bạn bè, hàng xóm, và cả luật sư bào chữa, Nghĩa có bản chất hiền lành, có nền tảng giáo dục tốt, tuy sau này có thêm tật xấu mê game, mê cá độ, đa tình, lừa tiền bạn gái, nhưng có đức tin, có lòng thống hối chân thành ... Chỉ vì 1 phút thiếu kiềm chế mà lỡ tay đâm chết người yêu, sau đó vì phút suy nghĩ nông cạn, bị ảnh hưởng sách truyện, mà nghĩ ra cách phi tang rùng rợn dã man ... Vì thế, mình không cho rằng Nghĩa hết thuốc chữa, không cải tạo được, hay ngựa sẽ quen đường cũ ...

    Thứ ba, nhìn vào lịch sử giáo hội, vào hạnh các thánh, mình sẽ thấy những kẻ từng vấp ngã, nhất là cú vấp đó rất đau, để lại vết sẹo suốt đời, thì một khi sám hối, trở lại, họ trở thành những chứng nhân vô cùng mạnh mẽ cho tình yêu, cho lòng tha thứ ... Họ là những người con hoang đàng được Cha Trên Trời giang rộng tay đón nhận ... Những ngày tháng lê lết đầu đường xó chợ, bị ruồng rẫy, chà đạp, đã khiến họ có khả năng cảm nhận tình thương của Cha một cách sâu sa, hơn cả người anh công chính, suốt đời không phạm lỗi với cha, nhưng không cảm nhận được tình thương yêu bao la của Cha đối với mình, không nhận ra được vị trí con cái của mình, mà cứ mãi hậm hực vì cho rằng mình suốt đời phải làm tôi mọi cho Cha ... Những ngày tháng qua, Nghĩa đã lê lết trong nỗi cắn rứt giày vò đối với nạn nhân, đau đớn giằng xé vì lời kết án "dã man, vô nhân tính" của dư luận, khổ sở điêu đứng vì cái chết của cha, vì dáng đi xiêu vẹo, chực đổ của mẹ ... Những gì Nghĩa đã và đang trải qua, nghe qua, cũng thấy kinh khủng rồi ... Vì thế, mình tin rằng, nếu Nghĩa được ban cho cơ hội sống, thì Nghĩa sẽ không những sống tốt, mà còn rất tốt nữa, tốt hơn tất cả những kẻ từ nào giờ vẫn tự hào rằng mình là kẻ công chính ... Bởi lẽ, từng bị giày xéo dưới vực sâu tối tăm, rồi được vực dậy, Nghĩa có khả năng cảm thông với tất cả những ai cũng đang ở trong cảnh tăm tối, một khả năng mà chỉ có những kẻ từng trải qua mới có ... Sự cảm thông sâu sa ấy, cùng với ân huệ thứ tha Thiên Chúa sẽ chấp cánh cho Nghĩa bay cao, bay xa trong hành trình dìu dắt những kẻ đồng cảnh ngộ trên con đường về Nhà Cha ...

    Bời vì không có sự là không thể được với Thiên Chúa, Ngài sẵn sàng từ bỏ 99 con chiên để đi tìm 1 con chiên lạc, Ngài đến với tất cả những kẻ bị xã hội ruồng rẫy hay loại bỏ vì nghèo khó, bệnh hoạn, tội đồ, và vực họ dậy từ đáy vực sâu ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:01 AM

  64. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  65. #33
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Tuy nhiên, chỉ có Chúa mới là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, chỉ có Chúa mới là Đấng biết rõ điều gì là tốt nhất cho chương trình cứu độ của Ngài, bao gồm Nghĩa, gia đình Nghĩa, nạn nhân, gia đình nạn nhân và sau đó là cộng đồng Dân Chúa và cả xã hội ... Vì thế, tuy mình ước mong Nghĩa được ân xá, nhưng mình không biết chắc được ân xá có phải là giải pháp tốt nhất hay không ... Cho nên lời cầu của mình là nếu như Chúa xét thấy ân xá cho Nghĩa là điều có lợi cho chương trình cứu rỗi của Ngài thì xin Ngài ban cho ... Bằng không xin Ngài ban cho Nghĩa và gia đình ơn bình an để có thể chấp nhận và vượt qua định mệnh này ... Mình cũng xin Chúa ban ơn bình an cho gia đình nạn nhân và lòng bao dung quảng đại để họ có thể mở lòng tha thứ, vì chỉ có tha thứ mới đem đến sự thanh thản thật sự cho tâm hồn, một sự thanh thản mà họ đang tìm kiếm trong vô vọng, và họ đã thú nhận rằng ngay cả sự đền mạng của Nghĩa cũng không đủ sức đem đến cho họ ...

    Nói tóm lại, riêng mình, mà có lẽ cũng là tâm trạng cúa các bạn tham gia trong các chủ đề NDN, sở dĩ mình có sự cảm thông đặc biệt với Nghĩa, trước tiên không phải theo "mốt" như bạn phán đoán (cái này hơi oan à), mà là nhờ những tường trình chi tiết của báo chí, sự tham gia bình luận của dông đảo độc giả, qua đó mình mới có được cái nhìn đi vào chiều sâu cúa vấn đề, của lòng người ... Từ sự cảm thông đó mà nảy ra ý định hiệp thông cầu nguyện cho Nghĩa và gia đình, nhất là khi nghe tin Nghĩa ước ao gặp 1 linh mục mà không được, ước ao được tha thứ mà chỉ được đáp lại bằng ánh mắt hận thù của gia đình nạn nhân và sự giẫm đạp vô cảm của bao kẻ vô can ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 02:05 AM

  66. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  67. #34
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Sau hết, mình đồng ý với bạn, còn biết bao nhiêu tử tội khác cũng cần được tha thứ, chia sẻ, hiệp thông ... Tuy nhiên, sự hiệp thông không thể có được bao lâu chưa có sự đồng cảm, và để có thể đồng cảm với 1 tội nhân, nhất là nếu tội nhân ấy lại phạm một tội ác tày trời "máu lạnh, vô nhân tính" thì không phải dễ ... Bao giờ cũng vậy, sự cảm thông chỉ nảy sinh từ sự đồng cảnh ngộ ... Bao nhiêu bạn trong đây đã từng vào tù ra khám hay có người thân bị tù đày vì nhúng tay vào tội ác? ... Có đi đêm mới biết đêm dài ... Có từng là tù nhân, hay có người thân là tù nhân, thì mới có khả năng hiểu thấu nỗi giày vò, đớn đau, mất mát của họ, của gia đình họ, và nạn nhân của họ ... Cho nên, lúc đầu mình hơi bực bội về việc báo chí làm ầm ĩ vụ NDN, một vụ án mà theo mình, tuy có rùng rợn, ghê gớm thật, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với bao nhiêu vụ khác từng được đăng tải ... Nhưng bây giờ, ngẫm đi ngẫm lại, mình phải cảm ơn sự quá đà của giới truyền thông, vì nhờ thế mà lần đầu tiên trong đời, mình có dịp đi vào chiều sâu của một chuỗi bi kịch tiếp nối bi kịch, để có thể lường hết chiều dài của các mắc xích hệ lụy của tội ác, để mình có thể nhìn thấy được bàn tay vô hình của Thiên Chúa Nhân Từ, Đấng không loại trừ tội ác, nhưng cảm hóa tội ác bằng tình thương và ơn tha thứ ...

    Vì thế, mình đã nảy sinh ra ý định từ nay sẽ cầu nguyện thêm cho các tù nhân, nhất là các tử tội, được ơn an bình và tha thứ ... Không những thế, mình cũng muốn cầu nguyện cho cả các nạn nhân đựợc sức mạnh vượt qua nỗi mất mát, được lòng quảng đại bao dung đối với kẻ ám hại mình vì chỉ có lấy ân báo oán, lấy yêu thương đáp trả hận thù thì con người mới ra khỏi cái vòng xoáy ốc luẩn quẩn oan trái của sự ác ... Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ mới hình thành ... Cám ơn bạn Biển-đức Hải đã nhắc nhở ... Nếu bạn thật lòng cảm thương các tử tội, và muốn cầu nguyện cho họ, bạn cứ mở ra 1 chủ đề, mình rất ủng hộ, và sẽ nhiệt tình tham gia ... Riêng mình, mình vẫn còn bị sốc nặng nề bởi vụ án NDN, chưa sẵn sàng mở 1 chủ đề mới ...
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-12-2010 lúc 03:05 AM

  68. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  69. #35
    Biển-đức Hải's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Biển đức
    Giới tính: Nam
    Đến từ: thế gian
    Bài gởi: 83
    Cám ơn
    558
    Được cám ơn 501 lần trong 83 bài viết

    Default

    Oh, may quá, vấn đề đến đây đã tươi sáng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen!
    Chữ ký của Biển-đức Hải
    Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.

  70. Có 3 người cám ơn Biển-đức Hải vì bài này:


  71. #36
    A Great Boy's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH CHÁNH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 47 lần trong 15 bài viết

    Default

    Nguyện Chúa thương xót tội đồ.
    Nguyện xin lòng Chúa thương xót.
    Nguyện xin Ngôi Ba là Thánh Thần thương an ủi
    Không ai có quyền tước đoạt mạng sống người khác!
    Cũng cầu cho "việc tử hình" được xóa bỏ!
    Chữ ký của A Great Boy
    NGƯỜI ĐI TÌM CƠN MƯA

  72. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com