Giáo xứ Quảng Đà tưng bừng mừng Chúa Giáng sinh 2010
Lúc 18h ngày 24/12/2010, từng đoàn người từ khắp nơi, không kể lương hay giáo, lũ lượt tiến về sân nhà thờ Giáo xứ, để tham dự đêm hội diễn Thánh ca mừng Chúa Giáng sinh.
Đúng 19h, cha Quản xứ Antôn Nguyễn Phi Hùng đọc thông điệp giáng sinh, tuyên bố khai mạc đêm hội diễn Thánh ca và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, bên cạnh hang đá với ánh đèn muôn màu sắc với cây thông cao 12 m và ngôi sao chổi dài hơn 12 m lấp lánh đủ kiểu.
Đêm hội diễn có 21 tiết mục, hát đơn ca, song ca, earobic, múa dân tộc… mang chủ đề “Hơi Ấm Bê Lem”, đã đem lại niềm vui cho mọi người trong đêm mừng Chúa Giáng sinh.
Thánh lễ đêm được cử hành lúc 22h30, trong thánh lễ cha Quản xứ đã nhấn mạnh: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, một Hài nhi đã sinh cho ta, Người là vị vua công chính, Người là hoàng tử Hòa Bình. Ngài chúc cho những cụ ông, cụ bà, những người tàn tật, già nua và các gia đình khó khăn không có điều kiện đến nhà thờ, được hưởng bình an và tràn đầy niềm vui trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng cảm ơn những người không cùng tôn giáo đã đến chia sẻ niềm vui Giáng sinh này, và Ngài chúc bình an cho những người tham dự thánh lễ được nhiều hồng ân của Chúa Hài Đồng.
Lúc 16 h cùng ngày, cha phó xứ Trần Thế Minh đã đến Giáo họ Quảng phú dâng thánh lễ vọng Giáng sinh, đã có 600 người đến từ các Giáo họ Đức xuyên, Đắc Nang, Nam Ka và Ea R'bin đến tham dự. Nhân dịp này quý cha Quản xứ tặng 300 phần quà Giáng sinh cho các em thiếu nhi.
Sáng ngày 25/12/2010, tại Giáo họ Giuse, cha Quản xứ dâng thánh lễ Giáng Sinh, Ngài cũng chúc bình an của Chúa Hài Đồng cho bà con dân tộc tại đây, và tặng 250 phần quà giá trị hơn 3 triệu đồng. Cùng ngày cha phó cũng dâng thánh lễ tại Giáo họ An tôn.
Theo chân cha Quản xứ, chúng tôi đã đến các Giáo họ và Giáo điểm, nơi đây hầu hết các gia đình đều hân hoan vui mừng đón Giáng sinh bằng những hang đá trang hoàng rực rỡ. Tại các nhà nguyện, cách bài trí cũng nói nên đời sống đạo nơi các Giáo họ, đã tiến triển tốt đẹp theo thời gian, điều đó đã làm cho Mùa Giáng Sinh năm nay rộn ràng hơn.
Nơi các buôn làng và trên các nẻo cao của bà con dân tộc vùng sâu vùng xa, cũng làm những hang đá đơn sơ, đơn sơ như chính cuộc sống của bà con người Dân tộc.
Khi ra về, trong lòng chúng tôi vẫn còn in đậm những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ thơ, những đôi mắt tràn ngập yêu thương của các cụ già.
Phạm Văn Dũng
Nguồn gpbanmethuot.vn