Đôi lúc, nếm đường cũng có những vị "đắng". Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Chớm Thu - Loan Phạm “AI” – là thầy, là bạn và ân nhân của người... 40 Phút Thành Thạo "AI"- Bài 2 40 Phút Thành Thạo "AI" Sống trọn vẹn giây phút hiện tại Các biểu tượng và danh xưng của Chúa Thánh... Ba cấp độ của hạnh phúc ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẢO VỆ... 14 Đàng Thánh Giá Năm Thánh 2025 ❤❤Happy Mother's Day - Chương Trình Nhịp Cầu...
God looks at me, His creation, and says, "Excellent".
Nguyên văn bởi migoi_sg Đôi lúc, nếm đường cũng có những vị "đắng". Đường nào mà có vị đắng vậy Thấy mg. Có thể cho tại hạ chung chia được hem
chung thập giá, chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng
Nguyên văn bởi Ti_Amo Đường nào mà có vị đắng vậy Thấy mg. Có thể cho tại hạ chung chia được hem a cho vài thìa đường hòa tan với 1 chút nước,rồi cho lên bếp đun,đến khi đường cô lại và có màu đen,người ta gọi là "kẹo đắng"--lúc đó "đường" cũng đắng đó thui!hjhj:10:
Quy Định Diễn Đàn