Cũng không biết nói làm sao, người viết cũng đôi lần được người ta gọi là "thầy" (đồ), là "nhà thư pháp", nhưng thật lòng tự thấy hổ thẹn vì bản lĩnh non kém của mình. Cho nên ngày đêm luyện tập, những mong một ngày nào đó cái sở học của mình không uổng phí.
Cũng cầu chúc sao cho những ai yêu mến Thư pháp chữ Việt không mua nhầm!
Biển-đức Hải! Bạn có quá khiêm tốn không đó? Không biết mọi người thấy sao, nhưng đối với cá nhân ICHTHYS: Qua những gì mà bạn đã thể hiện, mình nhận thấy tài năng của bạn không đến mức tệ như vậy đâu à.Nhất là khi bạn đặt trọn con tim của mình vào đó.
Còn chuyện mua nhầm ý à, mình nghĩ bạn khỏi lo đi. Con người ngày nay "khôn ngoan" lắm. Vì thế cho nên, há chẳng phải Chúa cũng đã từng nói:" Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng" đó sao? (Hỳ, không biết con hiểu như vậy có đúng, có tầm bậy tầm bạ không, thưa các cha? Chắc cái này phải nhờ mấy cha giáo chuyên môn nghiên cứu Thánh Kinh giải đáp giùm vậy )
(Hải nè, cám ơn bạn về món quà đó nhé :secret:. Hi, không biết phải lấy gì đền đáp đây??? )