XIN KÍNH BÁO VÀ CHÂN THÀNH CÁO LỖI
oOo
Vừa qua, khi con đi gởi tranh cho các cô các bác thì xảy ra sự cố như sau: Bưu điện từ chối bưu gởi chuyển phát nhanh cho tới mùng 4 tết, chỉ nhận gởi
trong phạm vi Sài Gòn, và hôm nay cũng là hạn cuối. (Áp dụng cho toàn quốc)
Cho nên chỉ gởi được cho hai người ở Sài Thành là bạn Liêm và chị Hường.
Con rất lấy làm tiếc vì điều đó.
Nay kính báo để xin được sự lượng thứ củaCô Yến Châu, Bác HongBinh, Bác Nam, bạn Kết, bạn Loan.
Con sẽ gởi ngay khi có thể (mùng 4 hoặc mùng 5 Tết).
Một lần nữa xin cáo lỗi cùng các cô các bác, các bạn.
Xin được lượng thứ!!! Xin cúi đầu nhận lỗi. Xin được lượng thứ!
(Kể từ ngày mai con phải lên đường đi viết thư pháp đến khoảng mùng 5 thì về, nên không online được [có lẽ vậy])