Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Tấu Lạy Bà!

Hybrid View

  1. #1
    ocean_moonlight's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Can Lộc- Hà Tĩnh mình thương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 543
    Cám ơn
    9,170
    Được cám ơn 3,434 lần trong 516 bài viết

    Default

    Hát thì hay thiệt, càng nghe càng mê say nhưng mà 1 số câu chưa hiểu rỏ ý tác giả, ai bít giải thích dùm HC vốn kém thông minh, mọi người đừng chê hen

    Câu 1: "Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh"
    Câu 2: "Gốc Jes- sê nẩy một chồi từ rể nở tươi một cánh hoa thơm."
    Câu 3: "Thoát mưu rồng Mẹ là tháp đài cao"

    Tạm thời la` thế
    thay đổi nội dung bởi: ocean_moonlight, 04-03-2011 lúc 09:42 AM
    Chữ ký của ocean_moonlight
    "Đường Khôn Ngoan Là Đường Thú Vị, Nẻo Khôn Ngoan Là Nẻo Bình An"
    (Cn 3,17)

    >> Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca :sing:



  2. Có 7 người cám ơn ocean_moonlight vì bài này:


  3. #2
    doicolieu's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: thủ đức,quê thanh hóa
    Bài gởi: 12
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 33 lần trong 10 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi JB hoan canh View Post
    Hát thì hay thiệt, càng nghe càng mê say nhưng mà 1 số câu chưa hiểu rỏ ý tác giả, ai bít giải thích dùm HC vốn kém thông minh, mọi người đừng chê hen

    Câu 1: "Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh"
    Câu 2: "Gốc Jes- sê nẩy một chồi từ rể nở tươi một cánh hoa thơm."
    Câu 3: "Thoát mưu rồng Mẹ là tháp đài cao"

    Tạm thời la` thế
    Mình xin mạn phép tạm thời trả lời HC như sau
    Câu 1: "Tấu lạy Bà chở che kẻ đồng trinh" có nghĩa là Đc Bà Maria Nữ Vương các kẻ đồng trinh. Nên tác giả muốn kêu cầu lên Đức Mẹ che chở cho kẻ đồng trinh vì Bà là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh .
    Câu 2: "Gốc Jes- sê nẩy một chồi từ rể nở tươi một cánh hoa thơm."có nghĩa là Đức Mẹ là người sinh ra Chúa cứu thế.Hài Nhi Cứu Thế là “chồi của gốc Jesse.” . Jesse là thân phụ của vua Đavít, còn Hài Nhi Cứu Thế là dòng dõi trực hệ của vua Đavít, qua gia tộc Mẹ Người là Đức Maria.Người Do Thái giải thích nhánh và hoa của chồi Jesse là chính Chúa Giêsu… Nhánh nói lên quyền lực của vị lãnh tụ và hoa tiêu biểu vẻ đẹp của Người. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nhánh của chồi gốc Jesse là Đức Trinh Nữ Maria.
    Câu 3: "Thoát mưu rồng Mẹ là tháp đài cao"đúng ra nguyên văn là "Thoát mưu rồng/Mẹ là tháp đài cao" vì vậy thoát mưu rồng nghĩa là Mẹ Maria là Tân Evà. Bà Evà là mẹ chúng sinh, vì nghe mưu chước con Rắn hoả ngục đã lỗi phạm giới răn Thiên Chúa ăn trái cấm và trao cho ông Ađam cùng ăn. Tội phạm này đã làm cho ông bà phải khiếp sợ, xấu hổ, và nhận chìm toàn thể loài người xuống hố đoạ trầm. Trái lại, Đức Trinh Nữ Maria là Tân Evà cũng là Mẹ chúng sinh vì nghe theo Thiên sứ, xin vâng lời Thiên Chúa dấn thân vào sứ mạng Đồng công cùng với Chúa Cứu Thế cứu thoát loài người khỏi h đoạ trầm mà được thăng tiến vinh phúc. Như vậy bà Evà đã bị con Rắn ánh thảm bại, thì Tân Evà đã đạp nát đầu Rắn, chiến thắng nó một cách vẻ vang, mà cuộc chiến thắng đầu tiên là được đặc ân Vô nhiễm.
    Mẹ là tháp đài cao nghĩa là Đức Mẹ thường được ví như Đền Thờ Thiên Chúa, là tháp ngà báu, đền vàng, lâu đài Đavít, ngôi thánh đường cho ta ẩn náu mà.
    Ý tác giả cho cả đoạn này là vì ĐM chiến thắng con rắn hay con rồng trong sách khải huyền(ám chỉ ma quỷ)nên ĐM dc tôn vinh như tháp ngà,lâu đài ..vv
    mình chỉ biết có vậy có gì các bạn thêm vào nhé
    Chữ ký của doicolieu
    Xin ban cho con đức tin bằng hạt cải.tình yêu bằng hạt vừng

  4. Có 8 người cám ơn doicolieu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com