Không, ý em nói là khen khiến cho người khác kiêu ngạo (trong lòng). Có đấy chứ!
Cái mà em gọi là "kiêu ngạo" đó... Hình như không phải... Sao không dùng từ làm vui lòng người khác nhĩ... Với lại kiêi ngạo trng lòng thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà... để trong lòng đừng bộc phát là ổn rồi ..
Cái mà em gọi là "kiêu ngạo" đó... Hình như không phải... Sao không dùng từ làm vui lòng người khác nhĩ... Với lại kiêi ngạo trng lòng thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà... để trong lòng đừng bộc phát là ổn rồi ..
Vui lòng thì với người "dở" thôi, còn với người "giỏi" thì khác. Em nghĩ: tuổi đời em chưa cao, chuyện đời dĩ nhiên em cũng chưa rành, nhưng kinh nghiệm em thấy vậy thì em chia sẻ vậy.