Nguyên văn bởi Angelus Con gái em quậy quá, có "kết nối" nổi kg anh? Hèn chi ngày nào cũng bị vợ bắt đi kết nối với con gái cả mấy tiếng đồng hồ (8:00PM đã xin đi ngủ) Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Yêu thương khi còn có thể Chỉ cần biết rằng có Chúa ở cùng là đủ Hãy sống tốt như Chúa dạy Giá trị đích thực của cuộc sống Chúa Giêsu có thực sự ở trong Thánh-Thể... ĐGH Leo XIV với hiện tình Giáo-hội. Đừng để lạc lõng trong chính ngôi nhà của... Dạy con sống đức tin: Hai nhiệm vụ cốt lõi... Tại sao hôn nhân dễ tan vỡ? 10 nguyên nhân... Thách thức và giải pháp cho đời sống hôn nhân
Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.
Nguyên văn bởi quangvu1605 Hèn chi ngày nào cũng bị vợ bắt đi kết nối với con gái cả mấy tiếng đồng hồ (8:00PM đã xin đi ngủ) Ủa, sao biết... ? :10:
Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:
Nguyên văn bởi Angelus Ủa, sao biết... ? :10: Nhà anh cháy còn anh sém sau ngày ăn chơi em còn biết huống chi là mấy cái này
View Tag Cloud
Quy Định Diễn Đàn