"Ca đoàn" của Nhà thờ Cái Dầu vào Mùa Giáng Sinh năm 1987!
Chính xác thì còn thiếu: 01 người đang chụp hình, 01 cô giáo và 02 em học sinh đang vào mùa thi HK1, 01 bạn nam đang... "bận" chạy... xe lôi vì vào mùa đông khách .
Rất tiếc chỉ còn được tấm hình này, Dì Ca Trưởng - kiêm "đàn trưởng" - bị khuất hình.
Cô Sáu - người mang kính - người đã cất công "tạo" ca đoàn, đi mời gọi thành viên tham gia - "ca trưởng... tiên khởi" cùng cây "guirta... viên" . Cô đã mất trong một tai nạn, bị xe máy tông vào khi đạp xe Lễ về từ nhà thờ; một số phận và cuộc đời đầy gian truân và bĩ cực, thật tội nghiệp. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Cô Sáu về Nước Người.
Các thành viên còn lại đều là những thành viên sốt sắng, đẹp đạo-tốt đời; đã xa lâu nên không có thông tin chính xác hiện nay ra sao. Nếu quý vị nào có thông tin, xin bổ sung giúp. - kính cảm ơn trước.
"Ca đoàn... tiên khởi" của Nhà thờ Cái Dầu là như vậy đấy! Lòng mến thương, cảm kích đã hằn in vào tâm khảm. Kính xin Thiên Chúa luôn giữ gìn và tuôn tràn Bìn An-Mạnh Khỏe đến cho ACE "Ca đoàn" cùng Gia đình. Hẹn "mai" con về thăm và lại hát khúc hiệp dâng ca ngợi Chúa-Mẹ như hôm nào! Hix!.
"Ca đoàn" của Nhà thờ Cái Dầu vào Mùa Giáng Sinh năm 1987!
Chính xác thì còn thiếu: 01 người đang chụp hình, 01 cô giáo và 02 em học sinh đang vào mùa thi HK1, 01 bạn nam đang... "bận" chạy... xe lôi vì vào mùa đông khách .
Rất tiếc chỉ còn được tấm hình này, Dì Ca Trưởng - kiêm "đàn trưởng" - bị khuất hình.
Cô Sáu - người mang kính - người đã cất công "tạo" ca đoàn, đi mời gọi thành viên tham gia - "ca trưởng... tiên khởi" cùng cây "guirta... viên" . Cô đã mất trong một tai nạn, bị xe máy tông vào khi đạp xe Lễ về từ nhà thờ; một số phận và cuộc đời đầy gian truân và bĩ cực, thật tội nghiệp. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa Cô Sáu về Nước Người.
Các thành viên còn lại đều là những thành viên sốt sắng, đẹp đạo-tốt đời; đã xa lâu nên không có thông tin chính xác hiện nay ra sao. Nếu quý vị nào có thông tin, xin bổ sung giúp. - kính cảm ơn trước.
"Ca đoàn... tiên khởi" của Nhà thờ Cái Dầu là như vậy đấy! Lòng mến thương, cảm kích đã hằn in vào tâm khảm. Kính xin Thiên Chúa luôn giữ gìn và tuôn tràn Bìn An-Mạnh Khỏe đến cho ACE "Ca đoàn" cùng Gia đình. Hẹn "mai" con về thăm và lại hát khúc hiệp dâng ca ngợi Chúa-Mẹ như hôm nào! Hix!.
:icon8:
Hì hì chú Dũng ơi! cái anh dáng thư sinh mặc áo trắng đứng trước đàn có phải là Chú ngày xưa đó không ah? :icon8::icon8::icon8:
Khì khì!
"Hắn"... đứng.. sau máy chụp hình á!:43: Và lúc đó "hắn" là... "thư... sình" chứ hết... "x... sinh" rầu!!! Khè khè! :icon8:
Khè khè, zay mà con cứ tưởng...! Thế lúc nào có thể chú cho diện kiến dung nhan của chú để mọi người được biết với chứ! Hehehe, tại vì chỉ nghe giọng nói mà không thấy hình thì thao thức lắm đó kakaka. Chú Dũng Ơi!!!
Khè khè, zay mà con cứ tưởng...! Thế lúc nào có thể chú cho diện kiến dung nhan của chú để mọi người được biết với chứ! Hehehe, tại vì chỉ nghe giọng nói mà không thấy hình thì thao thức lắm đó kakaka. Chú Dũng Ơi!!!
Khờ khờ, "dung... nham" của "chú Dũng" trong Nhà TCVN "rơi" đầy ra đó; nhưng hổng có còn tốt cho đất nữa bởi "dung... nham" này... cháy hết chất rầu, núi lửa phun ra "hắn" tầm 47 năm rì kia mừ! Khờ khờ!!!
Khờ khờ, "dung... nham" của "chú Dũng" trong Nhà TCVN "rơi" đầy ra đó; nhưng hổng có còn tốt cho đất nữa bởi "dung... nham" này... cháy hết chất rầu, núi lửa phun ra "hắn" tầm 47 năm rì kia mừ! Khờ khờ!!!
Thật vây sao? thế là thất lễ quá đi mất, kè kè, kẻ không biết thì không có tội ha chú! Bớ pà con, dung nham núi lửa sau khi hoạt động đối với đất thì sao ah...? xin cho một lời góp ý nhá pà con.