Cám ơn chú Vinam về bày viết. Con được nghe là ăn chay đúng nghĩa thì rất hãm mình: ngày ăn ba cử, mỗi cử chỉ một chén.
Có đúng không hả chú? Con ăn mỗi cử một chén thì không chịu nổi (thanh niên mới lớn mà, cả ngày đi học và làm việc suốt nếu ăn cả ngày có ba chén và không có thịt thì con không đủ sức). Năm lớp chín thì con làm được nhưng bây giờ giữ chay con ăn nhiều hơn một chén, ngoài yếu tố đó ra con đều giữ chay không ăn vặt.
Chào bạn Kajin. Ăn chay là hy sinh, hãm mình, là giảm bớt những hưởng thụ hằng ngày trong cuộc sống.
Bình thường Kajin ăn mỗi bữa 6 chén cơm thì dịp này chỉ ăn 5 chén thôi. Sau mỗi bữa cơm ăn tráng miệng một ký trái cây thì dịp này chỉ ăn hơn nửa ký thôi.
Ăn chay cũng đồng thời là làm những việc thiện, những san sẻ giúp đỡ người nghèo khó. Như thế trước đây mỗi ngày Kajin làm 2 việc thiện giúp ích mọi ngừơi thì dịp ăn chay này Kajin làm mỗi ngày 4 việc thiện là tốt rồi.hi hi hi!!!... rồi xem thêm clip này nữa nè!