Một Nửa Anh Tìm
Tác giả: Nguyễn Thị Tê Hát
Nếu ngày ấy, em đừng vờ im lặng
Thì giờ này có lẽ đã đẹp đôi
Thì giờ này hai đứa chẳng hai nơi
Cho tiếc nuối anh đi tìm một nửa
Nếu ngày ấy, giả dụ đừng mắc cỡ
Quay sang anh cứ nở một nụ cười
Thì giờ này hạnh phúc một kiếp người
Anh đã chẳng đi tìm hoài một nửa
Nếu ngày ấy, cả hai đừng lần lựa
Cứ yêu nhau cho đẹp thuở ban đầu
Thì giờ này tình chắc vẫn bền lâu
Anh với em biết đâu là chồng vợ
Nếu giả dụ, hai mình nên duyên nợ
Thì giờ này hạnh phúc có bền không
Hay là tình bất biến ở trong lòng
Cho anh lại đi tìm hoài một nửa
Bởi không duyên nên tình giờ nghiêng ngửa
Không giao bôi nên đâu nghĩa vợ chồng
Vì tình đầu nên chẳng vẹn ước mong
Nên anh mãi đi tìm hoài một nửa
Một Nửa Tình Yêu
Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Thơ cho em,tôi viết chỉ một nửa
Chỉ nửa lời nửa nghĩa mà thôi
Đừng thiết tha áng mắt quá người ơi
Tôi sợ lắm giấc mơ nhiều huyễn hoặc
Mảnh trăng khuya một nỗi buồn man mác
Ôm mộng lòng,trăn trở nửa bài thơ
Tôi biết mình rồi cũng sẽ lẻ loi
Nên nào dám ước mơ niềm hy vọng
Trong lòng em,tôi chỉ là chiếc bóng
Của một người thuở ấy của em yêu
Nghĩa gì đâu,một chút nắng ban chiều
Bên thềm vắng giữa hoàng hôn buông xuống
Nửa bài thơ trải lòng theo gió cuốn
Mùa thu nào mà chẳng lá vàng rơi
Tôi với em muôn thuở là mộng thôi
Nên mơ ước cũng chỉ là phân nửa
Chia Anh Một Nửa
Tác giả: Nguyễn Freddie
Chia cho anh một nửa buồn đi
Đừng để nghĩ suy chìm sâu đêm vào mắt.
Tình yêu đấy! Tình yêu có thật.
Cũng giống như giông bão
Và bình yên cùng thắp trên đời.
Chia cho anh một nửa buồn thôi
Nửa kia em gấp lá thư con thuyền nhỏ.
Nước mắt làm mưa thôi rớt xuống từ trời
Cuốn trôi đi, ơi thuyền giấy trôi đi!
Dòng sông này cho em soi lầm lỡ...
Chia cho anh một nửa buồn chưa
Sao đêm vẫn vật vờ cơn mơ cũ?
Phố giận hờn nên suốt đời không ngủ
Để những sớm mai thu trút lá rơi đầy
Thu khóc héo ngàn cây.
Chia cho anh một nửa ngày mai
Nửa còn lại một em còn ở lại.
Một Nửa Đời Ta Mãi Nhớ Nhau
Tác giả: Lãng Quên
Tôi mãi lang thang suốt buổi chiều
Gió xuân mang mác cảnh đìu hiu
Cánh hoa cô lẻ nương theo gió
Trong bóng chiều đi nắng nhạt màu
Tôi biết đời em lắm khổ đau
Bao năm thương nhớ bạc mái đầu
Rồi từng xuân đến từng xuân đến
Áo cưới ai vui để em sầu
Rồi một chiều xuân ta gặp nhau
Dưới cội mơ già nhìn thật lâu
Đôi tim thổn thức cùng chung nhịp
Một nửa đời ta mãi nhớ nhau
Một Nửa Ngày Vẫn Gọi Nửa Kia Ơi!
Tác giả: Ngô Tịnh Yên
Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm...
rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ
Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
cái bận chia tay bằng lòng lầm lỡ
đổi tình yêu cho hạnh phúc đời nhau
Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
mới hiểu được nửa đời ta đánh mất
kể từ lúc góp trái tim chân thật
vào bão giông tan nát buổi xa người
Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!
chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!
sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa.
Những giọt lệ
Hàn Mặc Tử
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tơ si
Họ đã đi rồi, khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
nhận từ email