Bài xướng:
Hoài thu
Hạ mãn thu sang lá uá mầu
Thương ai giờ biết gửi về đâu ?
Cơn mưa tí tách khơi niềm nhớ
Vạt gió vi vu gợi mối sầu
Chốn ấy hoang vu tràn bóng tối
Phương này giá buốt phủ đêm thâu
Ngồi đây soi bóng cùng hiu quạnh
Tháng lại ngày qua bạc mái đầu
Gã Khờ
Hoạ vần
Thu Sang
Mỗi độ thu sang lá đổi mầu
Tim hồng một nửa biết tìm đâu
Quê người lẻ bóng khơi niềm nhớ
Đất khách cô đơn gợi nỗi sầu
Xứ lạ mơ màng đêm tĩnh mịch
Đường xưa thổn thức mộng canh thâu
Heo may gió lạnh lùa song cửa
Lại một năm qua tóc bạc đầu
Dấu Chân Hoang