Bài xướng
Thu Nhớ
Anh ơi đã lỡ mộng ban đầu
Chỉ thắm tơ hồng chẳng kết nhau
Để máu tim son tràn bể khổ
Cho dòng lệ nóng ngập trời sầu
Bao lần lá đổ thương còn đậm
Mấy lượt thu về nhớ vẫn sâu
Vằng vặc hiên buồn trăng bảng lảng
Trông ai em đứng tựa khuê lầu
Tiểu Miêu
Họa vần
Trăng Thu
Thuở ấy đôi ta lỡ mộng đầu
Ân tình rẽ lối cách xa nhau
Rưng rưng khóe mắt rơi giòng lệ
Rớm rớm bờ mi nhỏ giọt sầu
Để dạ thương hoài thương chằng cạn
Cho lòng nhớ mãi nhớ thêm sâu
Trăng thu lặng lẽ buồn khôn xiết
Toả mối tương tư đến vọng lầu
Dấu Chân Hoang