Thêm một chút gia vị cho cuộc sống...đừng ngần ngại cống hiến hết mình...hãy ban tặng cho cuộc sống tất cả những gì mình có...và chắc rằng sẽ nhận lại được những món quà thật bất ngờ...Các bạn hãy thử xem...biết đâu được...!!!
Thêm một chút gia vị cho cuộc sống...đừng ngần ngại cống hiến hết mình...hãy ban tặng cho cuộc sống tất cả những gì mình có...và chắc rằng sẽ nhận lại được những món quà thật bất ngờ...Các bạn hãy thử xem...biết đâu được...!!!
Anh thử trước đi, được gì thì kể Sue nghe với, đừng có ở đó xúi ... :khongnghe:
Anh thử trước đi, được gì thì kể Sue nghe với, đừng có ở đó xúi ... :khongnghe:
A đâu có xúi, a thấy nó cũng hay hay nên bày cho e và mọi người cùng làm, nếu nhận được những món quà bất ngờ và có giá trị thì e phải cám ơn a đoá nha...:10::10::10:
A đâu có xúi, a thấy nó cũng hay hay nên bày cho e và mọi người cùng làm, nếu nhận được những món quà bất ngờ và có giá trị thì e phải cám ơn a đoá nha...:10::10::10:
Có nói giảm nói tránh thì ý nghĩa (hay ý nghĩ) cũng rứa thôi.
Mà anh đợi đi ... đợi Sue cảm ơn ... :18:
hãy ban tặng cho cuộc sống tất cả những gì mình có...
và chắc rằng sẽ nhận lại được những món quà thật bất ngờ...
Các bạn hãy thử xem...biết đâu được...!!!
Hi hi pethoang xác nhận điều tranbinh nêu lên là đúng trong thực tế và đúng lời Chúa dạy nữa :
"Các con đã nhận nhưng không, hãy cho đi nhưng không"
Rồi :
"ai liều mất mạng sống mình thì cứu được mạng sống ấy"....