Trong tình yêu thật khó có thế nói trước được ta muốn hay ko muốn bởi tình yêu sẽ chọn ta chứ ta ko lựa chọn tình yêu...Và cũng giống như suy nghĩ của KTT, dù kết quả cuộc tình có dang dở, đau khổ hay hạnh phúc...hãy dâng trọn vẹn trái tim mình cho tình yêu, hãy cho tình yêu 1 đôi cánh...
Èo èo èo, cả 2 người, ktt cưng và anh tranbinh đều hem hiểu ý Sue òi.
Mà chắc tại ...... thui, để sau này iu rồi biết vậy, hem dám tranh với người có kinh nghiệm
Èo èo èo, cả 2 người, ktt cưng và anh tranbinh đều hem hiểu ý Sue òi.
Mà chắc tại ...... thui, để sau này iu rồi biết vậy, hem dám tranh với người có kinh nghiệm
Hì, vậy ý Sue có phải là không hề mong muốn khúc mắc trong tình yêu, mong muốn được cùng người yêu chia sẻ tất cả...Đúng là mang một điều ngộ nhận với người yêu qua suốt một cuộc đời cũng chẳng hề dễ chịu, nhưng đó lại là bằng chứng của yêu thương trong khía cạnh khác.
Sue à, không thể đòi hỏi sự tuyệt đối ở bất kỳ điều gì, kể cả tình yêu. "Nhưng mỗi tình yêu có một bắt đầu riêng, một hành trình riêng. Dù Sue muốn hay không thì chuyện tình yêu không phải do bản thân mình muốn hay không mà có quyền quyết định."<<<là ý này đây.
"Nhưng thực tâm ktt cầu mong không chỉ Sue mà tất cả mọi người luôn được hạnh phúc trong tình yêu. Dẫu rằng kết cục của tình yêu ấy có là dang dở, là khổ đau, hy sinh, mất mát hay kết cục là hạnh phúc, là viên mãn...thì vẫn cầu mong mọi người có thể trọn vẹn trái tim mình dâng hiến cho tình yêu. Vì đó là bản chất của yêu thương !" <<<là lời cầu chúc gửi đến Sue và mọi người mà.
(Đang cố chứng minh là ktt hiểu Sue muốn nói gì đây mà)