|
|
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng việc bàn luận về đồng tính nên chấm dứt, bởi vì hình như trên diễn đàn không thấy ai muốn đưa thêm ra ý kiến nào nữa!
Thật sự việc ủng hộ hôn nhân đồng tính này không những chưa hề lụi tàn, mà nó đang được bùng phát một cách khá mạnh mẽ nhất là khi nhiếp ảnh gia Maika Elen (tên thật là Nguyễn Thanh Hải) đã cho triển lãm các bức ảnh về cuộc sống của người đồng tính. Gần đây chắc chắn công lao và sự nghiệp của nhiếp ảnh gia này rất tươi sáng vì tạp chí NewYork Times của Huê Kỳ đã từng khen ngợi cô về phóng sự ảnh này, và những tấm ảnh này đã vượt biên giới và được trưng bày tại nhiều nước Âu Mỹ.
Có một tờ báo đã cho biết có khoảng 70% dân tình đã ủng hộ sự hôn nhân đồng tính này! Đồng thời trên bất cứ diễn đàn mạng nào con số người ủng hộ hôn nhân đồng tính cũng không phải nhỏ. Hơn nữa nếu xét đến tỉ lệ, trong 10 nhà phải đến 9 nhà báo muốn lôi kéo mọi người nên chấp nhận hôn nhân đồng tính khi họ cho đó là một sự cảm thông, một sự thể hiện quyền tự do…còn có lẽ may lắm mới có một nhà báo dám can đảm nói xa xa những bất lợi trong hôn nhân đồng tính!
Có lẽ tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện không quan trọng như trên đây làm gì, bởi vì cái quan trọng hơn cả là cái mạng sống của công dân lương thiện còn khó mà bảo toàn cho dù đi ra đường hay trốn kỹ ở trong nhà một khi mà tình trạng tội phạm kinh khủng như hiện nay, thế thì việc có những người nào đó thích sống theo một kiểu riêng tư nào đó thì mặc kệ họ!
Tuy thế, năm nay là năm Đức Tin, và không thể nói là chúng ta chỉ học hỏi những văn kiện của Công Đồng Vatican II, hoặc tìm hiểu về những vấn đề thần học cao siêu nào đó rồi tự mãn nguyện là đã thực hiện theo tinh thần của năm Đức Tin. Tôi chỉ xin nêu ra một vấn đề nhỏ tưởng chừng như không quan trọng, không ăn nhập gì đến việc học hỏi Đức tin, nhưng mọi người chúng ta hãy cho ý kiến cách thẳng thắn.
____ Giáo Hội Công Giáo mà điển hình là đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã cương quyết phản đối hôn nhân, và tình dục đồng tính, điều này có nghĩa là những tín hữu Công Giáo nào ủng hộ việc hôn nhân đồng tính này, tức không vâng phục Giáo Hội, và ai thực hành tình dục và hôn nhân đồng tính, sẽ là trọng tội!
Có lẽ khi nghe những phán quyết của Đức Thánh Cha,không phải ít những người trong Đạo chúng ta đã hoàn toàn vâng phục! Những người này vẫn cảm thấy có một cái gì không ổn lắm tuy không dám nói ra, và trong số những người băn khoăn này có một số ít đưa ra lý lẽ rằng:” Giáo Hội vẫn có thể sai lầm, bằng chứng là vụ án Galileo, và cách đây một ít năm Đức Gioan Phao lo II đã từng phải xin lỗi về những lầm lỗi mà Giáo Hội gây ra trong quá khứ…”
Tôi đã từng yêu cầu những người phát biểu , hay có ý tưởng như thế hãy mở một chủ đề để bàn luận, tranh luận xem Giáo Hội sai lầm cụ thể như thế nào, nhưng họ lảng tránh không biết vì muốn giữ “thể diện” cho Giáo Hội, hay vì e ngại lý luận của họ chưa chắc đã cầm cự được đối phương! Cũng thế trong đề tài :”Hôn nhân đồng tính…” này, không phải ít những người cho rằng phán quyết cấm chỉ hôn nhân tình dục đồng tính của Giáo Hội là khắc nghiệt, nhưng có lẽ họ cũng dùng bí kíp:”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” cho nên lặng im!
Thật ra, chưa cần đứng ở phương diện tôn giáo, mà đứng ở góc độ khách quan, tình dục và hôn nhân đồng tính mang lại rất nhiều sự tai hại! Những sự tai hại vừa nhắc đến thường thường là bên phe ủng hộ đồng tính không phải không biết, thậm chí họ cũng biết là nhiều khi khó mà cãi lại, nhưng họ thường thay đổi chiến thuật bằng cách nại ra quyền tự do được sống được yêu của con người, của cá nhân và cố gắng bào chữa hoặc khỏa lấp là hôn nhân đồng tính không có hại gì như nhiều người phê phán về nó …
Trên mạng và các báo chí đầy nhan nhản những bài báo đầy giọng điệu ủng hộ, nhưng tôi cho rằng thật tốn công và vô ích khi tranh luận! Bởi vì chuyện ấy thuộc phạm vi của quốc gia, của luật pháp, hơn nữa chẳng hiểu ai đã từng nói:”Chính trị không đi đôi với quân sự…”cũng bằng không! Nói đúng đến đâu, phải đến đâu đi nữa mà không có một cái gì gọi là “chế tài” để răn đe trừng phạt thì cũng vô ích, huống chi trong trường hợp hôn nhân và tình dục đồng tính này gần như chẳng có luật nào cấm họ thực hiện những hành vi ấy!(không nói đến chuyện đăng ký kết hôn đồng tính chưa đươc chấp nhận)
Trong khi ấy người Công Giáo chúng ta mới cần phải bàn bởi vì chúng ta có bổn phận phải vâng lời đức Giáo Hoàng và vâng lời Giáo Hội.
Người ta nói rất nhiều về tội kiêu ngạo, nhưng thật sự người ta chỉ dùng từ kiêu ngạo để phán xét kẻ khác là chính, chứ trong trường hợp những Ki Tô hữu không muốn vâng lời đức Giáo Hoàng về việc hôn nhân tình dục đồng tính này, cái nguyên nhân xuất phát là do Kiêu ngạo!
Chính vì sự kiêu ngạo này cho nên rất nhiều cá nhân hay một tập thể nhỏ bé nào đó cảm thấy những lề luật, những phán quyết của Đức Giáo Hoàng, của Giáo Hội là chưa đúng hay chẳng đúng! Họ, tức một số cá nhân hay một nhóm người nào đó không hề biết rằng ngoài việc Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hàng giáo phẩm gồm các Hồng Y, Giám mục, các nhà thần học vô cùng uyên bác, và trí thức ấy đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng khi cùng hội họp với đức Giáo Hoàng để ra một quyết định, một lề luật. Ngược lại, trong khi ấy rất nhiều cá nhân và nhóm người không muốn vâng phục này trình độ và khả năng của họ có thể nói rằng quá kém cỏi và nhỏ bé, nhưng lại nghĩ giỏi hơn một tập thể có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần! Sự kiêu ngạo nghĩa là như thế đó!
Khi viết bài trước, tôi cố tình viết rằng:” …ủng hộ hôn nhân và tình dục đồng tính là một trò hề…” với chủ đích mong một cuộc tranh luận, bàn luận cho ra môn ra khoai. Thậm chí nếu có người dám phát biểu là không tin ,không vâng phục Giáo Hội vì Giáo hội vẫn có thể sai lầm như trong quá khứ, thì nhân tiện chúng ta có thể đưa ra ánh sáng những cách thức và âm mưu mà thế lực thù địch hòng triệt hạ uy tín của Giáo hội ít là kể từ khi có vụ việc Đạo binh Thập tự cho đến ngày nay.
|
|