|
Khi mở đề tài nói về hôn nhân và tình dục đồng tính này, cái chủ đích của tôi là chứng minh hiện tượng ĐTLA không hề do Thiên Chúa định , hay một ông Trời nào đó định cả! Hơn nữa tôi từng nhấn mạnh rằng vì là một người Công Giáo, và đứng trên tinh thần một người Công Giáo là phải vâng phục Giáo hội nhất là khi đức Thánh Cha Benedicto 16 đã cương quyết bác bỏ sự tình dục và hôn nhân đồng tính này!
Người ta khi nói đến chuyện kiêu ngạo thường chỉ nhớ đến dụ ngôn người Pharisieu đứng giữa đền thờ Gierusalem mà kể công, nhưng có lẽ rất ít người để ý rằng một khi chúng ta nghi ngờ hoặc không tuân phục luật Giáo Hội, luật Thiên Chúa, cái nguyên nhân chính là do sự kiêu ngạo to tổ bố nằm ngay trong con người chúng ta nhưng chúng ta không thể nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy!
Chắc không ai không biết đến Albert Einstein một nhà bác học vĩ đại mà có nhiều người Công Giáo thường cố vơ ông ta vào phe khi thuật lại chuyện hồi sinh viên ông ta có làm cho một vị giáo sư vô thần bẽ mặt! Nhưng có lẽ họ không biết hoặc không muốn biết Einstein chẳng ưa gì đạo Công Giáo, thậm chí còn cho rằng một ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra một lực thống nhất tất cả mọi lực trong vũ trụ, và lúc đó con người sẽ biết Thiên Chúa chỉ là tưởng tượng! Cũng như một số nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã nói với chính phủ :” Hãy chi cho chúng tôi 10 tỷ USD (để làm máy gia tốc hạt) chúng tôi sẽ giao nộp Chúa cho các ông”! Và tháng 7 năm 2012 vừa qua, người ta tin rằng khoa học đã khám phá ra hạt Higgs, mệnh danh là hạt của Chúa nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể giao nộp Chúa cho chính phủ như lời đã hứa, thậm chí có nhiều nhà khoa học còn kết luận rằng nếu thực sự hạt Higgs được khám phá rõ ràng , sự thống nhất các lực đâu chẳng thấy mà chắc chắn sẽ phát sinh một lực thứ năm!
Giáo hội luôn có thánh Thần Chúa hướng dẫn, những luật lệ của Giáo hội do một ủy ban mà cai quản là đức Giáo Hoàng đã phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng trước khi quyết định, thế mà người ta còn không chịu vâng phục thì đó có thể gọi là khiêm nhường hay kiêu ngạo? Phải nói rằng sự kiêu ngạo thật đáng sợ và cũng đáng khinh bỉ ở chỗ một con đom đóm mà lại nghĩ rằng nó sáng hơn một ngọn đèn cao áp! Tôi nhận thấy rất rõ rằng những người có cảm tình với hôn nhân và tình dục đồng tính cho dù họ có đóng một cái mác là người trí thức, tiến sĩ này, giáo sư nọ đi nữa hầu như chưa thể thắng được những lý luận của tôi, tức là một thằng trẻ ranh mới bắt đầu chuẩn bị bước vào tuổi tam thập nhi lập, vậy mà không hiểu tại sao họ cứ như muốn chống lại những phán quyết của Giáo Hội gồm những nhà đại trí thức về mọi phương diện đã từng xét duyệt!
Tôi đã từng nhấn mạnh rằng: nếu không đứng trên phương diện người Công Giáo, thì những chuyện nhảm nhí và toi công vô ích như hôn nhân và tình dục đồng tính này cứ để cho những người không phải là tín đồ Công Giáo tự do hành động, tự do muốn làm gì thì làm, chẳng nên tranh luận hay bàn ra tán vào cho phí phạm thời giờ! Thậm chí có người còn ngụ ý rằng phải giáo sư bằng cấp ngoại quốc may ra mới có thể làm họ tin phần nào! Chúa Giê su mà cũng không thể hoán cải Giu đa chỉ bằng lời nói, sự khuyên răn huống chi tôi là một thằng trẻ đã qua già chưa tới thì không thể và cũng không hy vọng gì thuyết phục được những sự kiêu ngạo khổng lồ này!
Tuy thế, diễn đàn là một nơi để tranh luận, và “bút sa gà chết”! Những ai phát biểu nhảm nhí và có ý không tuân phục Giáo Hội trong vấn đề hôn nhân và tình dục đồng tính này chẳng có một hình phạt nào cho họ cả, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận lấy sự cười chê của rất nhiều người khác vì đã không hề hiểu biết cho tinh tường về tâm lý ,sinh y học cũng như sự vâng lời cần phải có của một tín hữu Công Giáo, mà lại để cho sự kiêu ngạo vô lối che mắt mình!
Bà chị mayxanh ơi! Lẽ ra em định trao đổi với chị cho dứt khoát về chuyên hôn nhân và tình dục đồng tính này, nhưng em lại sợ chị ghét em mất! Thôi thì cứ coi như em và chị hoàn toàn vâng phục Giáo Hội, vâng phục phán quyết của Đức Benedicto 16, là kể như xong và không phải lăn tăn gì nữa phải không chị!
Chị đã viết:
Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido
Người ĐTLA đẳng cấp thấp hơn, nghiêng về khuynh hướng thủ dâm thì có thể kiêm cả văn lẫn võ! Yêu đương và quan hệ với cả hai thứ!
Loại người mà thứ gì cũng xài, gọi là lưỡng phái luyến ái (bisexual), chứ không phải là đồng phái luyến ái đâu Teen (homosexual)
Em hoàn toàn đồng ý với chị về chuyện người mà quan hệ yêu đương và tình dục với cả hai phái sẽ được gọi là lưỡng phái luyến ái (bisexual). Nhưng bởi vì đang tranh luận về như thế nào là ĐTLA, cho nên ngoài việc từng viết rõ rằng “…có thể kiêm cả văn lẫn võ! Yêu đương và quan hệ với cả hai thứ!” Em muốn nói rằng chỉ vì ĐTLA là một lệch lạc về tâm lý cho nên có nhiều đẳng cấp cao và thấp! Cao thì họ thuần túy chỉ cảm thấy thỏa mãn khi yêu đương và quan hệ tình dục với người đồng giới, trong khi ở mức độ thấp hơn thì họ làm cả hai thứ! Thế không phải là lưỡng giới luyến ái thì là gì? Chị xài tiếng Việt hán kiêm tiếng Tây, còn em đang thuần Việt và chân quê thôi mà! Hơn nữa trong sự lưỡng giới luyến ái như cách nói của chị và hai thứ theo cách nói của em, em cho rằng nó còn pha trộn một ít tính chất thủ dâm vào đó để rồi có người căn cứ vào đó để phủ nhận hiện tương cái gọi là ĐTLA!
|
|