|
[QUOTE][ Nguyên văn bởi teenvnlabido
Những trường hợp đầy đủ cơ quan sinh dục nam hay nữ, tức cơ thể hoàn chỉnh rõ ràng phái tính rồi, thế mà cứ thích người đồng giới trong những chuyện thuộc tình yêu ,thuộc hôn nhân, chắc chắn những người này không thể vin vào những lý do vớ vẩn nào đó để tự cho rằng Trời định, Thiên Chúa định! Và nếu ai muốn thương xót họ thật sự chứ không ở ngoài cửa miệng, hãy tìm mọi cách giúp cho họ khỏi bị lệch lạc tâm lý và quay trở về với con người thật.
/QUOTE]
nguyên văn bởi mayxanh1234:
Đúng là Teen không biết Teen đang nói cái gì ... Teen có biết các trục trặc tâm lý, tâm thần, tâm linh là khó chữa nhất không???? Tại sao?? Vì cái đầu là trung tâm điều khiển mọi hoạt động con người ... Nó mà trục trặc rồi ... thì mệt lắm á ... Một người bi bênh tim gan phổi hay bị liệt chân tay, còn dễ chữa ... Ít nhất bác sĩ hướng dẫn phải uống thuốc này thuốc nọ, phải ăn thứ này kiên thứ kia, tập thể dục thế này thế nọ ... Họ còn biết nghe theo và thực hành ... vì họ còn có thể tự kiểm soát được họ ...
Còn mà tâm lý, tâm thần, tâm linh mà trục trặc thì chữa khó vô cùng ... rất ít trường hợp chữa được ...
Quanh đi quẩn lại còn có mỗi hai chị em! Thế mà người phe Dân chủ người phe Cộng Hòa!
Em cũng thắc mắc không biết lập trường rõ rệt của chị là như thế nào? Mà không phải bây giờ, nhưng ngay từ trước khi có đề tài này, em đã thấy lập trường hơi bị “bao la” của chị trong đề tài: “Người đồng tính có tội hay không”?
Lẽ ra em sẽ im lặng, bởi vì:
__Điều thứ nhất là có hỏi, chị sẽ xác định là chị không bao giờ phản đối những phán quyết của đức Benedicto 16 về hôn nhân và tình dục đồng tính, nhưng em biết chị vẫn có rất nhiều trăn trở không thể định hình!
___Điều thứ hai là em không dám tranh cãi với chị vì …Sợ! Thật sự là Sợ vì hình như phụ nữ là khắc tinh của em, em không thể tranh cãi với họ cho dù em có lý mười mươi đi nữa! Hồi còn đi học cấp hai cấp ba, nếu mà em làm gì cho họ tức giận hay khóc lóc, sẽ rất lôi thôi và có thể no đòn với những anh hùng Lục Vân Tiên luôn luôn lảng vảng đâu đó! Khi tranh luận trên vài trang web Công Giáo như ở đây hay nơi khác cũng thế! Lịch sử đã từng xảy ra là muốn cho êm thì phải biết cắn răng xin lỗi nỉ non , hoặc là bỏ chạy không dám cãi như em đã phải nín nhịn một cô nàng bên tuoitrecongiao.net (đã trích dẫn link) mà rõ ràng em đâu có dám nặng lời với cô ta! Rồi đến chị hội trưởng Hội Mân Côi mà em đã từng kể…!
Em không dám dùng câu :” Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,mà tôi đây sẽ phải thiệt thân…” nhưng tổng kết lại trong hai năm em tham gia diễn đàn Công Giáo với nhiều cuộc tranh luận về đức Tin, hình như những tình cảm thân thương thu hoạch được rất ít ! Chị thử nghĩ xem người có cảm tình với mình thuộc loại quý hiếm, mà lại đi tranh cãi với họ, thế thì của cải tinh thần vốn đã nghèo khó, nay lại đội nón ra đi…!
Nhưng tại sao bây giờ em lại muốn tranh luận với chị ? ___Là vì em nghĩ rằng có thể bây giờ chị nổi giận hay bực bội, nhưng rồi ơn Thánh Thần Chúa sẽ đổ tràn xuống để em và chị cùng nhận ra những thiếu sót của mình.
___ “Sợ… chị em để trong lòng!”
“Niềm Tin Thiên Chúa cứ phép công em thi hành!
Chiếu theo Kinh Thánh, theo Giáo Lý Công Giáo và nhất là gần đây Đức Benedicto 16 đã tái khẳng định không chấp nhận hôn nhân và tình dục đồng giới, thế thì đã là người Công Giáo, không có lý do gì để chúng ta không tuân phục Giáo Hội cả! Tuy thế, đề tài này được mở ra để mọi người có thể nêu ý kiến , đưa ra những ngoại lệ, những gì có thể chuẩn chước trong vụ việc xác định giới tính.
Cái gọi là “Giới tính thứ ba” không thể tồn tại trong thế giới con người, nhất là trong đạo Công Giáo. Có ai muốn bênh vực nghĩ rằng giới tính thứ ba này phải có như là giới tính nam nữ, xin đưa ra chứng minh thuyết phục để chứng tỏ quan điểm và ý kiến của mình! Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên hai giới tính nam và nữ với mục đích để cho loài người truyền sinh , tạo dựng thành gia đình, một xã hội thu nhỏ. Người không tạo dựng ra giới tính thứ ba để rồi chẳng có một mục đích, một giá trị gì ngoài việc thỏa mãn sự dâm ô, mà những người ủng hộ muốn rằng nó phải đồng đẳng với tình dục trong hôn nhân nam nữ!
Như những bài viết trong đề tài này chúng ta đã tranh luận rất nhiều, và em đã chứng minh rằng đồng tính luyến ái chỉ là một bệnh trạng về tâm lý, lệch lạc về tâm lý và có thể chữa trị được. Nếu một người Công Giáo nào đó thấy rằng mình không hoàn thiện cơ quan sinh dục, bây giờ không cần phải qua Thái lan, Singgapore, mà ngay ở Việt Nam cũng có thể phẫu thuật để tạo cơ quan sinh dục nam hoặc nữ cho người đó. Nhưng nếu muốn cuộc phẫu thuật này không trái với luật Giáo Hội, tất nhiên phải căn cứ người ấy đang có buồng trứng, tử cung hay tinh hoàn, hoặc ít nhất là căn cứ vào nồng độ homon giới tính để phẫu thuật thành nam hay nữ.
Có lẽ em phải nhấn mạnh một điều này, đó là có những sự thổi phồng, cố tình gây scandal về những người khiếm khuyết cơ thể, khi được cho là thiếu hoặc không hoàn chỉnh cơ quan sinh dục! Em xin nói rằng những trường hợp như thế này có lẽ tỉ lệ là một phần triệu hoặc một phần vài chục triệu là xảy ra! Mà nếu có xảy ra đi nữa thì vẫn có thể can thiệp bằng y khoa mà không hề vi phạm luật Thiên Chúa, luật Giáo Hội như đã nói ở trên và bài viết trước!
Em thấy rất rõ rằng vấn đề đồng tính luyến ái này đã được phù phép , đồn thổi , a dua để gần như biến thành một vấn đề của quốc gia, cho nên trước đây không lâu đã có dự định soạn thảo về luật cho phép hôn nhân đồng tính ở Việt nam ta cơ đấy! Nó làm “ xôn xao cư dân mạng” đến nỗi làm cho các nhà soạn luật quên cả xem xét những vấn đề tội phạm lợi dụng kẽ hở luật pháp, coi khinh luật pháp đang gây bất ổn trong xã hội!
Một vấn đề thuộc tầm cỡ nhà nước như thế chị mayxanh thử nghĩ xem có ăn khách hay không khi mà một ký giả, một phóng viên nào đó chộp được cơ hội bằng vàng để đưa tin rằng: khoa học, y học đã trả lại cho anh A một cuộc sống đúng với ý nghĩa của một người đàn ông khi mà tạo mới cơ quan sinh dục cho anh, bởi vì bẩm sinh anh A có đầy đủ tinh hoàn, hoặc nồng độ hocmon nam giới trong cơ thể cao nhất. Cũng thế chị B mừng rơi lệ khi chị đã được giải phẫu để khi mà trở thành một phụ nữ chính tông với đầy đủ buồng trứng và tử cung. Em cho rằng nếu là báo điện tử, có thể trang web ấy bị nghẽn mạng hoặc bị sập y như một cuộc tấn công DDos bởi vì lượng truy cập có thể vài triệu người
trong một lúc! Còn báo giấy thì chắc phải mua giá chợ đen với giá cắt cổ mới có được một tờ trong tay!
Nhưng rất tiếc rằng cho đến nay, em rất chịu khó tra google cũng như theo dõi tin tức, thế mà chưa hề thấy báo chí khoe ra cụ thể một trường hợp nào như thế cả! Gần như những trường hợp phẫu thuật chuyển giới ở Việt Nam ta đều xuất phát từ tâm lý thích làm đàn ông hoặc thích làm đàn bà, rồi đi phẫu thuật giới tính. Báo chí dấu nhẹm hoặc chẳng nói gì đến anh H . này trước khi chuyển giới thành cô giáo Tr vốn thật sự là một người phụ nữ vì có buồng trứng và tử cung, nhưng “ông Trời” đọa đầy bắt anh ấy khiếm khuyết cơ quan bên ngoài! Cũng thế cô C. trước đây lẽ ra phải là đàn ông vì có tinh hoàn, nhưng trời “đầy đọa” cho một cơ quan phụ nữ…! Cho nên để trở thành “chính mình” hai người trên đây phải vô cùng cố gắng và hy sinh để “vượt khó”!
Một chi tiết hệ trọng như thế mà báo chí không khai thác phải chắng là quá uổng phí trên mặt trận chiến đấu giành lại nhân quyền cho Giới tính thứ ba?
__ Xin thưa rằng các nhà báo muốn lắm, và không dại gì bỏ qua cơ hội bằng vàng này, nhưng rất tiếc là sự thật anh H. cũng như cô C. đi chuyển giới chỉ vì hai anh chị ấy không thể cưỡng lại việc yêu thích là đàn ông, hoặc là đàn bà đang chế ngự thần kinh trí óc của mình mà thôi! Do đó làm gì có bằng chứng người thật việc thật để mà các nhà báo nắm lấy cơ hội khai thác?
Trong suốt đề tài “Bạn đồng tính hay không…”, em đã đề cập đến việc Giáo hội có luật cấm hôn nhân và tình dục đồng tính, mà những đối tượng đã hoàn chỉnh về cơ thể nhưng lại thích hôn nhân và tình dục đồng giới, những đối tượng này không thể vin vào sự bệnh hoạn tâm lý của mình để rồi không chấp hành luật Giáo Hội! Tuy thế, Thiên Chúa là đấng rất Công Bằng và đầy lòng Thương Xót. Khi một người nào đó không có các tuyến nội tiết trong cơ thể của mình để tiết ra các hocmon nam hoặc nữ, thì xin các quý vị đang băn khoăn và lo lắng cho những người không may này hãy yên tâm đừng xôn xao tranh đấu nữa! Bởi vì Y học đã chứng minh rằng nếu không có các tuyến nội tiết hocmon sinh dục hoạt động nhất là từ khi mới sinh ra, con người ta không những không thể phát triển hoàn chỉnh giới tính của mình ,mà không thể có ham muốn tình dục. Rõ ràng trường hợp trên đúng là Ý Chúa đã định! Tuy vậy, chắc chắn những người bị Chúa định này không phải lo vì họ không thể phạm tội dâm dục được!
Trong trường hợp những người bị khiếm khuyết cơ thể mà cần điều chỉnh bằng phẫu thuật Y khoa, thì có thể nói đến nay cái tỉ lệ người bị khiếm khuyết hoàn toàn mang tính chất nói vu vơ hoặc phóng đại chưa thể tin được một con số nào, nhưng cũng cứ cho là có nhiều đi cũng không hại gì! Bởi vì Giáo hội chắc chắn không bao giờ cấm con người muốn sửa chữa sự khiếm khuyết bẩm sinh để trở thành một người đàn ông hoặc đàn bà đích thực. Thậm chí nếu một người Công Giáo nào từ nhỏ đến lớn đã có tâm lý muốn chuyển đổi giới tính, xin hãy trình bày hoàn cảnh và xin ý kiến các đấng bản quyền như Giám mục địa phận để xem phán quyết của các ngài. Mà nếu có ai muốn chuyển đổi giới tính như thế, bất kể có Đạo hay không, xin hãy tra cứu trên google để thấy cái tác hại khôn lường và nguy hiểm hiện tại cũng như sau này khi mà phải tiêm định kỳ , thường kỳ các hoc mon giới tính vào cơ thể để duy trì cái giới tính nhân tạo này! Hơn nữa không thể có con cái gì được !
Có lẽ nói như thế cũng tạm đủ một số ngóc ngách khi có những trường hợp có thể coi như là một ngoại lệ, và có thể được cứu xét bởi các bề trên.Nhưng trong đề tài này chúng ta nhấn mạnh về việc đạo Công Giáo không chấp nhận hôn nhân và tình dục đồng tính trong trường hợp cơ thể hoàn toàn bình thường nhưng có cái đầu bệnh hoạn lệch lạc! Em thấy báo chí có đăng lại câu chuyện nữ phóng viên nhiếp ảnh trứ danh đại tài Maika đã phỏng vấn một người khoảngtrên dưới 50 tuổi tên là bác Hùng và ông cho biết ông là người đồng tính , nhưng có một đặc biệt là thay đổi rất nhiều người tình và cũng không chung thủy với người nào. Báo chí không bình luận về câu chuyện này vì chủ đích của những trang báo ấy là đang “xôn xao “ hàm chứa sự ca ngợi với phóng sự ảnh người đồng tính nổi tiếng của Mai ka, nhưng không hiểu tại sao em cảm thấy lợm giọng khi có cảm giác người ta đang bình thường hóa, thản nhiên hóa một sự dâm loạn ô hợp nhơ bẩn! |
|