|
Nguyên văn bởi teenvnlabido
Người đồng tính luyến ái còn bị nhiều ức chế của xã hội đè nén, hơn nữa hàng lô thì cũng không bao giờ mạnh và tốt như hàng Zin cho nên khách quan mà nói sự cám dỗ, sự ham muốn tình dục không thể mạnh hơn người bình thường. Vậy mà điều một người có sự cám dỗ mạnh hơn, ham muốn tình dục mạnh hơn lại có thể chế ngự được và tiến đến mức không phạm tội nữa, thì lý do nào để biện hộ cho việc không thể chống lại những ham muốn tình dục đồng giới?
Nguyên văn bởi thenguyen:
Ông bạn thân mến,
Cám dỗ tình dục của người đồng tính còn lớn hơn người dị tính gấp nhiều lần đấy ông bạn ạ. Tôi có một vài người bạn đồng tính và họ có kết luận thế này : chỉ cần không kén chọn thì cứ 2 ngày có thể tìm được và có quan hệ với hơn 1 bạn tình khác nhau.
Ông bạn đi tìm một bạn tình khác giới thì rõ ràng là trong chốn ăn chơi ông bạn phải có : thật nhiều tiền. Còn đi tìm một bạn tình đồng tính thì chỉ cần dễ nhìn là được, cộng thêm vài chục nghìn để trả tiền khách sạn là ok.
Trọng tâm của đề tài này là bác bỏ mọi biện hộ ,ủng hộ cho hôn nhân và tình dục đồng tính, cũng như một tưởng tượng giới tính thứ ba nào đó! Hơn nữa cũng hoàn toàn bác bỏ những kết luận cho là sự ham muốn tình dục đồng tính hoặc cho là triệu chứng đồng tính không thể chữa trị dứt được! Chính vì thế việc phân xử xem rằng sự cám dỗ của người dị tính hơn hay đồng tính khủng khiếp hơn nó không quan trọng và không thể bào chữa cho một bên nào, khi chiều theo những cám dỗ dẫn đến phạm tội ấy!
Tuy vậy, chắc bạn thenguyen còn nhớ những câu chuyện ví dụ mà chúng ta thường được nghe:
___” Có một vị thánh nhân được Chúa cho thấy quỷ dữ hiện diện khi nó cám dỗ người ta. Và một điều có vẻ hơi nghịch lý là quỷ hiện diện ở trong tu viện, nơi thánh đường, nơi làm việc đạo đức rất đông trong khi ấy ở những nơi ăn chơi đàng điếm, ngoài chợ… chỉ lưa thưa vài con!”
Khi được hỏi tại sao lại bố trí quân lực kiểu ấy, chúng trả lời:
__” Nơi tu viện ,nơi thánh đường và những nơi có nhiều người đạo đức thì các người ấy cứng đầu lắm khó mà dụ dỗ nên mới cần nhiều quỷ để cám dỗ lôi kéo! Còn nơi ăn chơi đàng điếm, ngoài chợ nhiều khi chẳng cần cám dỗ bọn chúng nó cũng phạm tội rồi, vì thế vài con quỷ đã là quá đủ…!”
Bạn để ý cho kỹ , thì sẽ thấy rằng người có ham muốn tình dục khác giới đều biết rõ rằng phạm tội thủ dâm hay QHTD ngoài hôn nhân là tội trọng.Chính vì sự hiểu rõ đây là một điều rất nặng để cấu thành tội trọng, cho nên tiếng lương tâm , tức là ơn Chúa luôn thúc giục họ xa lánh, cưỡng lại. Nhưng cùng lúc ấy rất nhiều quỷ hè nhau ra sức cám dỗ lôi kéo họ phạm tội vì biết đây là những người cứng đầu.Chưa phải như thế đã hết:cái bản năng ham muốn tình dục tự nhiên lại phụ họa thêm vào. Người ta bảo ở trong thế gọng kềm, lưỡng đầu thọ địch đã rất khó chiến đấu, thế thì tình trạng của những người Công Giáo có ham muốn tình dục khác giới ở đây phải nói là quá nhiều sự cám dỗ và thêm sự giằng co khở sở.
Trong khi ấy người có ham muốn tình dục đồng giới theo lẽ tự nhiên không bị các kích thích tố nam nữ dằn vặt ghê gớm, tức không bị cái bản năng tự nhiên kích động như người bình thường.Điều này bạn thenguyen hãy đứng ở góc độ y học thì mới thấy rõ được! Những ham muốn tình dục của họ chỉ là do tâm lý bệnh hoạn trái chiều mà thôi. Thế thì ít ra họ đã đỡ bị một mũi tiến công hay cám dỗ! Vì thế cho nên việc ham muốn tình dục đồng giới của họ chỉ chủ yếu là do thích làm theo ý muốn của mình! Cứ cho là ma quỷ cũng không bỏ lỡ cơ hội để chèo kéo! Nhưng có lẽ chỉ một con quỷ cũng cám dỗ được cả trăm người như thế vì họ đa số họ có chịu chống cự lại tội lỗi, lại cái ham muốn ấy đâu? Ngoài ra có thể cái quan niệm không phải do lỗi của họ mà do Trời định sẽ giống như một cái ô dù ngăn cản hết những sự xâu xé dằn vặt lương tâm!
Một khi nói sự cám dỗ mạnh mẽ và nguy hiểm không phải vì nó dễ kiếm và số lượng nó nhiều, mà sự cám dỗ nó nguy hiểm ở chỗ nó đầy sức mạnh và uy thế làm cho con người ta khó có thể chống lại nó được ! Bạn thenguyen có cho rằng mình sẽ sa ngã không thể tránh được khi bạn ở trên hoang đảo với những tuyệt thế giai nhân đầy sức sống và trở thành Phật khi bên cạnh những nữ nhi mang hình hài cực kỳ xấu xí hay không? Riêng tôi thì nghĩ như thế đấy, bởi vì chỉ cần một mỹ nhân sẽ cám dỗ bằng hàng ngàn người xấu xí!
Trong câu chuyện mà bạn dùng để chứng minh tôi thấy rằng sự cám dỗ mạnh mẽ nhất không phải là chuyện dễ kiếm người để mà quan hệ , nhưng do người có chứng đồng tính luyến ái ấy tự buông mình theo dục vọng mà có lẽ nhiều khi khỏi cần một con quỷ nào ra tay lôi kéo!
|
|