  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Có chiện này dzui dzui kể mọi người nghe nhé:
Có lần ND đi mua đồ với chú Lâm, ghé một tiệm hớt tóc bình dân, ND ngồi chờ chú Lâm hớt tóc, vợ chồng ông thợ hớt tóc là người Tin Lành, họ vừa hớt vừa giảng Thánh Kinh để thu phục ND và chú Lâm theo đạo TL. Lúc đầu chú Lâm chăm chú nghe và lấy làm thích thú khi họ nói về “Ba Ngôi Đức Chúa Trời Thánh, về Đức Christ…, nhưng vì dần dần họ biết ND và chú Lâm là người CG, nên không những họ truyền giáo mà còn nói xấu đạo CG và trích dẫn sách Khải Thị (Khải Huyền) để cho rằng Đức Gía Hoàng là Satan vì Toà Thánh Rôma nằm trên 7 ngọn đồi, như trong sách Khải Thị nói về con Thú, họ còn trích dẫn nhiều chỗ khác trong Thánh Kinh và chú giải theo nghĩa đen nữa.
Thế rồi, chú Lâm có vẻ bực mình và nói với họ rằng: “Nếu hiểu TK như hai bác, thì tôi đảm bảo không có một mục sư hay một người đàn ông Tin Lành nào được cứu rỗi cả, vì theo sách Khải Huyền chương 14 câu 4, thì con số 144 ngàn người (tượng trưng) là tất cả đều còn tân và chưa gần gũi đàn bà…” |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: night dew, 14-04-2013 lúc 05:48 AM
-
Có 3 người cám ơn night dew vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn