Bạn edmonton đọc bài viết cũng do chú hongbinh post lên diễn đàn năm 2001, mà tôi kiếm đỏ mắt mới thấy.Nếu đọc xong bài viết này mà còn thắc mắc thêm, xin tiếp tục nêu ra!
Bạn edmonton đọc bài viết cũng do chú hongbinh post lên diễn đàn năm 2001, mà tôi kiếm đỏ mắt mới thấy.Nếu đọc xong bài viết này mà còn thắc mắc thêm, xin tiếp tục nêu ra!
tin lành là một ly giáo, không phải một tôn giáo riêng biệt! Chúng ta hãy cầu xin cho những chiên lạc trở về đoàn tụ với đàn chiên chính.
Trong bài viết của chú Đaminh Phan Văn Phước đưa ra có một số chỗ nếu dựa sát thêm vào Kinh Thánh như mục "Tin Mừng theo Thánh Mathêô" chỉ dẫn ra còn rõ nghĩa và vừng chắc hơn nữa. Cụm từ "cho đến khi" chỉ thời gian phân tích văn phạm mà kèm thêm các câu Kinh Thánh : (Tv 109, 1) (St 8, 7) (1 Cr 15, 25)(1 Tm 4, 13) thì thôi là không còn ai cãi được. Nhưng giờ thenguyen phải đi làm rồi, tối nay về sẽ viết rõ về phần này thêm. Thân mến.
tin lành là một ly giáo, không phải một tôn giáo riêng biệt! Chúng ta hãy cầu xin cho những chiên lạc trở về đoàn tụ với đàn chiên chính.
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của bạn. Chỉ tiếc rằng nhiều tín đồ của các giáo phái TL rất bảo thủ và cực đoan, thậm chí trên các trang web của họ còn công khai cho đăng những lời lẽ thóa mạ Công giáo không tiếc lời!!!
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của bạn. Chỉ tiếc rằng nhiều tín đồ của các giáo phái TL rất bảo thủ và cực đoan, thậm chí trên các trang web của họ còn công khai cho đăng những lời lẽ thóa mạ Công giáo không tiếc lời!!!
Việc của anh em Tin Lành đả kích người Công Giáo các bạn đừng quan tâm lắm, hãy quan tâm mình là người Công Giáo, mà người Công Giáo luôn luôn nhớ niềm khao khát tột cùng của Đức Giê-su, niềm khao khát đó chính là sự Yêu Thương và Hiệp Nhất:" Xin cho tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17, 21–23), bởi thế người Công Giáo hằng tâm niệm một điều “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy thương yêu nhau” (Ga 13,35). không cẫn cãi nhau những điều vô bổ gây mất đức ái dẫn tới mất hiệp nhất...
Bởi thế chúng ta phải sống yêu thương và hiệp nhất, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nhận ra kẻ thù của hiệp nhất và loại trừ nó ngay tức khắc. Việc loại trừ những mầm mống kiêu căng, chỉ trích và phá phách làm cho mầu nhiệm hiệp nhất đơm hoa kết trái, Bài học đầu tiên của sự hiệp nhất thánh thiện ấy chính là tình yêu và lòng khiêm hạ. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương và chỉ có yêu thương, yêu thương đến nỗi Tình Yêu trở thành một sức mạnh vô biên, trở thành một Ngôi Vị quyền năng vô cùng. Và Thiên Chúa Ngôi Hai, cao cả uy quyền, đã “tự hạ mình và vâng lời cho đến chết” như lời Thánh Phaolô. Chính Đức Kytô đã mạc khải: “… vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt.11,29).