Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: Sức mạnh của Lỗ Đen! Like and unlike! Status and Comment!

Threaded View

  1. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    ”Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn…”

    Hồi nhỏ khi nghe câu ca dao đã được phổ thành nhạc này tôi chẳng ưng ý lắm vì nghĩ rằng tội gì mà mình phải tắm ao nước đục dơ bẩn, có tắm rồi cũng như không! Nhưng sau này tôi mới biết rằng có thể nhà hàng xóm có bình tắm nóng lạnh, có hoa sen, có phòng tắm tiện nghi nhưng nó thuộc quyền sở hữu người khác , và họ cũng chẳng hề cho mình xài ké, thế thì không thể lấy của người ta làm của mình được cho nên cái ao nhà của ta, nếu không muốn tắm nước đục dơ bẩn thì ta phải tu sửa , làm cho nó trong sạch tinh tuyền để mà dùng.

    Cũng thế, dù nhà của chúng ta là nhà tôn vách gỗ xiêu vẹo, ta cũng không thể cho một mồi lửa thiêu hủy nó đi trong khi chẳng có chỗ trú thân! Khi đập bỏ cái nhà cũ nát để hòng xây một nhà to đẹp, trước đó chúng ta phải có đủ tiền đủ lực để mua vật liệu kiến thiết một ngôi nhà mới.

    Diễn đàn Công Giáo chúng ta chắc chắn sẽ không thể và không cần gì phải rượt theo một quy mô, một vị trí như những trang mạng xã hội .Bởi vì có to lớn đến đâu, các trang mạng xã hội ấy nhiều khi còn làm cho người ta cách xa Thiên Chúa , đánh mất đức Tin, chìm sâu trong tội lỗi. Trong khi đó các diễn đàn Công Giáo tuy chỉ là một con thuyền bé nhỏ, nhưng nó đủ sức dẫn đưa chúng ta vượt biển về quê Trời.

    Câu nói của luật sĩ Gamalien người Do Thái mà hiện nay đã trở thành một câu nói bất hủ:

    “…Nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được…Tông đồ công vụ 5:34-39”

    Một diễn đàn Công Giáo tuy bé nhỏ như hạt cải, nhưng nếu nó là công cụ của Thiên Chúa dùng để thực hiện Ý Người, nó sẽ lớn lên và sinh hoa kết trái đến nỗi chim trời nấp bóng dưới cành lá của nó được!

    Nếu chúng ta là những người Công Giáo, tức những chiến sĩ của Chúa Ki Tô, chúng ta có nên góp sức vào việc truyền bá Tin Mừng, truyền bá hồng ân Thiên Chúa không? Tôi tin rằng vin vào sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, vào ơn thêm sức của Người, chúng ta sẽ gắng sức chung xây một diễn đàn Công Giáo, nơi chúng ta có thể chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa và học hỏi đức Tin Cậy Mến.






  2. Có 6 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com