|
Nguyên văn của chị Ce:
Quý mến Teen, không đồng nghĩa với việc cho Teen ăn kẹo ngọt ( theo lời văn của Teen). Chị Ce thích hiểu những ý tứ phía sau lời văn của Teen, những câu văn dài. Nhưng quý mến không có nghĩa là a dua. Và quý mến ai đó là dám nói cho người đó biết những điều “trái” mà không ngại. Teen rất hiểu chuyện, nên chị tin rằng Teen sẽ nhanh chóng nhận ra mình nên làm gì.
Em sẽ hiểu em phải làm gì,đó là:
___ Không bao giờ em cãi cọ với những người mà em biết, hoặc nhận thấy được thiện ý của họ, tình cảm của họ,hoặc những lời chỉ bảo của họ là đúng.
Em đã từng tranh cãi ghê gớm với bạn thenguyen trải qua ba diễn đàn, và bây giờ em hứa là không bao giờ nổi giận, hay cãi cọ quyết liệt làm tổn thương đến tình bằng hữu. Nếu có không đồng ý với nhau điều gì thì cũng vẫn lấy tình nhã nhặn, tôn trọng lẫn nhau quyết không nói lời xúc phạm. Bởi vì hai bên đều hiểu rằng cùng đấu tranh cho Chân Lý, và cùng nhận ra tình cảm ,thiện ý mà những người bạn, những Ki Tô hữu dành cho nhau. Nếu có nhiều khác biệt nhau, thì cũng không quan trọng bởi vì em và lão thenguyen như ánh sáng xanh và đỏ, nhưng khi đồng quy qua một lăng kính, tức đồng quy trong Thiên Chúa, cũng chỉ là ánh sáng trắng không màu.
Còn chị Ce, và các chị khác?
___ Em đã từng nói rằng em không có chị nào cả, cho nên hễ chị nào hiền, tỏ lòng thương mến, em lại gần, chị nào ác, tức chửi vô cớ, em vẫn luôn tràn đầy tình cảm, nhưng chỉ dám đứng ở xa xa, nhưng tuyệt đối không dám cãi cọ xúc phạm.
Ở đây bạn Joseph_thamlang không những chẳng có thiện ý ,không tình cảm mà những lời khích bác của bạn ấy em đã quên đi một lần nhưng nó chẳng mang lại ích lợi gì ngoài việc :”Được đàng chân lân đàng đầu”, tiếp tục chuẩn bị tấn công qua những lãnh vực không còn là riêng tư cá nhân nữa!
Chính vì thế em mới cảnh báo rằng nếu muốn chỉ bảo, thì xin hãy đưa ra ý kiến, chứng minh là em sai ,em dở ở chỗ nào rồi hãy kết luận! Bởi vì nếu không biết cái cách thức ấy khi muốn tranh luận, góp ý, chỉ bảo cho người khác , mà cứ tự nhiên khơi khơi kết luận người khác ngu chỗ này chỗ nọ, thì có nói đúng đi nữa người ta cũng nổi giận! Huống chi chị Ce có muốn em phân tích tỉ mỉ những kết luận của bạn Joseph_thamlang trong hai bài viết, và tại sao em cảnh báo hay không?
Em chỉ cảnh báo xa xa, để nhắc cho bạn ấy đừng ép em phải tạo ra một cuộc tranh luận không cần thiết, và ít nhiều cũng làm xao động diễn đàn, và điều này bất đắc dĩ mới nên để xảy ra.
Nếu bạn Joseph_thamlang mà có thiện ý , tình cảm thật để chỉ bảo cho em, thì bạn ấy cứ việc nêu ra những cái sai của em trong những bài viết đi, em rất mong điều ấy! Chỉ sợ là bạn ấy từ trước đến giờ chỉ biết đánh giá một lời nói ,một con người dựa vào sự yêu ghét cá nhân chứ chẳng dựa vào đúng sai đâu chị Ce ạ!
Trong một diễn đàn, nếu thành viên nào không hiện tuổi và ngày sinh, việc gọi nhau là bạn đều được phép phải không chị Ce?
Bạn Joseph_thamlang không hiện tuổi, vậy em đâu có gì sai sót phải không? Đã vậy nếu bạn ấy nhiều tuổi hơn em, mà lại viết những comment như thế, thì việc hơn tuổi chẳng mang lại giá trị gì!
Ông bà mình bảo:”Chim khôn thử tiếng người khôn thử lời”. Em tuy không giỏi gì về việc nhận xét nhân tâm, nhưng vẫn có thể phán đoán qua những gì họ viết. Trước đây có một bề trên giả mạo mà nói thật em không hề tin từ đầu đến cuối vì những gì anh ta viết đã lòi ngay cái đuôi giả mạo! Một bề trên mà lại nói sai be bét về LSGH Công Giáo, trong khi một người huynh trưởng cũng biết điều ấy!
Chị Ce có giận, em cũng đành chịu nhưng em muốn nói với bạn Joseph_tham lang rằng: Nếu bạn ấy khó chịu khi thấy em viết đụng chạm đến bạn ấy, mặc dầu em có chứng minh, kết luận đầy đủ, thì bạn ấy hãy hình dung ra rằng việc miệt thị vô cớ những tự sự cá nhân của người khác đã là một việc không thể chấp nhận, nay lại được thể tấn công tiếp qua một lãnh vực khác, thì có lẽ không thể tránh khỏi một cuộc tranh cãi.
Nếu bạn ấy muốn chứng tỏ cái thiện ý của mình, thì hãy xóa cái comment của bạn ấy đi, rồi em sẽ xóa luôn bài viết phản hồi của em.Ngoài ra ,em nghĩ rằng chẳng có một cái gì gọi là ra trò đâu chị Ce ạ!
Em xin lỗi chị Ce vì đã không thực hiện như ý chị mong muốn, nhưng chị phải hiểu giúp em là cái thiện ý, cái tình cảm của bạn Joseph_thamlang ở đâu đó mà em chưa thể trông thấy, mà em chỉ nhận thấy điều ngược lại!
Nếu bây giờ chị Ce có miệt thị em đi nữa, phản đối những lập luận của em, em cũng không dám nói lời xúc phạm, nhưng chắc chắn là không bao giờ chị làm như thế , phải không chị Ce? |
|