Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
.... Mọi người hãy thứ hình dung một bài viết muốn nên ra những vấn đề cần đóng góp ý kiến, thế mà cả diễn đàn cứ im bặt làm như không phải chuyện của mình! Thế thì không biết tâm lý mọi người ra sao, chứ em chắc chắn sẽ phải ra đi khi mà một diễn đàn không cho tranh luận bàn bạc, hoặc bài mình viết ra mà chẳng có ai thèm đọc.

Xin sư huynh cứ coi kiểu mẫu bạn thenguyen thì biết! Rõ ràng là đồng minh thì cũng đúng mà chủ tịch đảng đối lập cũng không hề sai.Lão ta cứ chăm chăm xem em có sai sót gì không để mà phang tới bến. Nhưng em rất thích điều ấy bởi vì chính trong sự đối lập lại là đồng minh. Bởi vì lão ta sợ em phát biểu sai với Giáo lý Tín Lý và Luân Lý nên mới góp ý, cũng như đáp ứng nguyện vọng của em là muốn tranh luận bàn bạc để cùng tìm về Chân Lý.
.....
anh em mình tiếp tục tranh luận…
Nè ông bạn, tui không có ý tưởng tranh luận đâu nhé. Tôi hiểu ông bạn dùng chữ "tranh luận" là bởi vì rõ ràng Kinh Thánh có chép Chúa Giêsu tranh luận cùng các kinh sư nên ông bạn theo đó mà dùng chữ "tranh luận". Thiệt ra á, ở diễn đàn này và cùng nhiều diễn đàn Công Giáo khác thì chữ "tranh luận" lại ít có chỗ đứng. Không phải là do mọi người "ù lì" nhưng là vì đây không phải là chốn "tranh chấp". Ngược lại, chữ "thảo luận" có nghĩa là "trao đổi" thì vị trí đứng rất cao.

Vì muốn trao đổi thì hai bên phải là bình đẳng, ngang hàng nhau trên một bình diện nào đó. Ở đây là bình diện Kitô hữu thì mọi người đều bình đẳng trước Chúa. Còn tranh luận thì dĩ nhiên là có tranh chấp, hơn thua, phủ nhận lẫn nhau. Chúa Giêsu tranh luận là vì các kinh sư và luật sĩ đi sai đường lối Thiên Chúa, Người tranh luận để phá đi cái hư nát mà xây dựng lại điều đúng đắn.

Quan tâm đến ông bạn là thảo luận, trao đổi thôi chứ có được-mất, hơn-thua gì đâu mà phải tranh luận.