|
Tôi đã từng phát biểu rằng bây giờ tôi đã đang và sẽ cố thực hiện việc kính trên nhường dưới, quyết không bao giờ dùng những lời lẽ xúc phạm đến tình thương yêu trong diễn đàn.Hơn nữa gặp người tầm cỡ như lão chủ tịch đảng Dân Chủ thì càng cố gắng không dám ho he…
Chính vì thế cho nên nếu bạn thenguyen không thích dùng từ tranh luận, tôi đây xin chấp hành và bây giờ cứ dùng từ thảo luận, bàn bạc cho nó lành.Như thế được không ông chủ tịch?
Kể như là xong, tuy thế tôi cũng xin giải thích về từ tranh luận một tí, với mục đích biện hộ rằng từ tranh luận cũng không nặng nề như lão chủ tịch đã phân tích đâu! Bởi vì từ tranh luận nó hàm ý rằng hai bên cùng đưa ý kiến của mình ra, và có mục đích là để nhận xét xem lý luận bên nào đúng. Chẳng hạn như khi chúng ta dùng cụm từ tranh tài, tranh đua, cạnh tranh… mà thôi! Nếu cho rằng cụm từ tranh luận nó bao gồm ý nghĩa công kích nhau thì chắc chắn là oan cho nó quá! Còn nói về sự đúng sai, hay dở thì chắc chắn không những từ tranh luận có chủ đích này, mà từ thảo luận ,bàn luận bàn bạc được cho là dịu dàng khoan thai đi nữa, cũng đều mang chủ đích là: xem ý kiến nào đúng sai hay dở để mà chọn lọc và làm theo mà thôi!
Như trong đề tài này có nhắc đến cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm, và chủ đích của tôi là xin mọi người nêu ra những cái sai, hoặc dở của sách này! Bởi vì tôi rất lấy làm lạ lùng là cuốn :” Hãy cứu những linh hồn nơi luyện ngục” của bà Simma đã gieo hoang mang, làm cho người ta nghi ngờ huấn quyền Giáo Hội, cũng như một số việc trong Phụng vụ, lại được người người ủng hộ, nhà nhà hoan hô, vị trí ontop trong các diễn đàn. Thế thì đây là một việc loan báo Tin Mừng hay sao? Tôi không hề phản đối việc nói về các linh hồn, mà ngược lại trước khi có cuốn sách này ,vấn đề luyện ngục, sự cứu giúp các linh hồn đã được rất nhiều mặc khải đáng tin cậy của các thánh,như Cha Thánh Gioan Bosco chẳng hạn, nói cũng quá đầy đủ và không lẫn một sai lầm nào rồi, chỉ quan trọng là Ki Tô Hữu chúng ta có chịu cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục hay không!
Trong khi đó cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm đã được Giáo Hội, các bề trên đáng kính khuyến khích, ca ngợi.Và cũng chưa có một ai nêu ra nổi những sai lầm với Tín Lý Giáo Lý, thế mà không hiểu sao gần như đa số trong diễn đàn chúng ta ngoài một số phản đối dựa vào sở thích, còn lại thì cứ lảng tránh hoặc có ý kiến khiến tôi có cảm tưởng như sách ấy là một “ngụy thư”! Làm hại cho đức Tin của Ki Tô hữu!
Tôi đã từng có ý định nêu ra những điều kỳ diệu trong sách TĐHN, khi nó giúp cho người Công Giáo càng thêm lòng Tin Cậy Mến vào Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhưng vì chưa được cấp phép, hay nói rõ là vì có sự phản đối căng quá cho nên tạm phải đình chỉ! Có ai muốn nghe những phân tích ấy hay không xin cho chỉ bảo?
Trong đề tài “Như thế có phải là kiêu ngạo hay không” này, xin nói thẳng rằng theo ý kiến của tôi, tôi cho rằng có một sự kiêu ngạo vô hình, và cứ cho rằng không cố tình khi mà chúng ta cứ luôn miệng nói rằng loan báo Tin Mừng, loan báo ơn Cứu độ, hồng ân Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng thực tế có những cái ngược lại khi mà chúng ta bị lòng kiêu ngạo vô hình che mắt để không thể nhận ra đâu là sự tôn vinh Thiên Chúa, và đâu là cái chỉ nhằm bảo vệ cho sự yêu ghét, cho sở thích, ý nghĩ riêng tư của mình!
Tất nhiên không chỉ nói đến cuốn sách TĐHN, mà tôi còn muốn nói đến một sự kiêu ngạo kinh khủng của con người thế gian khi dùng Khoa học để bác bỏ Thiên Chúa! Có thể các bậc anh chị cha bác cô dì lớn tuổi hơn nhiều khi không thèm quan tâm đến vấn đề này và nhiều khi còn gạt đi! Nhưng tôi xin nói rõ rằng tôi không chủ trương tranh luận với người ngoại giáo, nhưng vì phần lớn những người Công Giáo trẻ tuổi hiện nay thường được nhồi sọ từ lâu rằng Khoa học là chân lý, cho dù có chắc ăn thêm cụm từ: chân lý của một thế giới hữu hình! Hơn nữa vụ việc Galileo bị Pháp đình tôn giáo ép buộc phải từ bỏ tuyên bố Trái đất xoay chung quanh mặt trời đã làm cho không ít người Công Giáo phải”ngậm ngùi” khi thấy Đức Tin hình như bị lép vế trước “khoa học”! Và từ đó phát sinh không ít những bài viết có vẻ như chạy theo Khoa học để vỗ về đức Tin ,cũng như gắng gượng dung hòa…!
Chính vì thế nên tôi đã nêu thêm một đề tài :” Buổi hoàng hôn của Khoa học” để có ý định mở đầu một loại bài viết dùng chính khoa học để chứng minh rằng khoa học không phải là chân lý như nhiều người Công Giáo , nhất là những người Công Giáo trẻ tuổi của chúng ta đã lầm tưởng…
|
|