Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 150

Chủ đề: Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!

Threaded View

  1. #13
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Đọc những dòng âu yếm ướt át của chàng Teen dành cho nàng Sương Đêm mà M rớt cái đùng từ trên ghế xuống đất ... ... Có người tổ trác to mà không biết ...



    Tội nghiệp bà chị yêu quý của em! Hy vọng rằng chị không bị chấn thương, nếu không em tin rằng anh xã chị từ nay sẽ cấm hay tìm cách không cho chị vào diễn đàn TCVN vì lo sợ người vợ yêu của mình bị tổn hại! Để rồi trên vai em đã bị hằn nhiều vết thù, giờ lại hằn thêm vết thù của chồng chị!

    Lẽ ra em nên mở một đề tài khác để nói chuyện cùng chị để khỏi đi lạc đề tài chính, nhưng vì em rất ghét cái đề tài :”Tạm biệt…”gì đó của chị nên không post bài vào đó! Còn mở một topic khác thì không tiện bởi vì lại phải nhắc đến các liên quan! Bởi vì xin bề trên làm chứng, em rất buồn nếu chị không tham gia diễn đàn như trước.

    Nói ra thì nghe như giả tạo và gượng ép, bởi vì bấy lâu nay em cam đoan rằng trong danh sách đàn em mà chị quý mến thì không có tên teenvnlabido, bởi vì chị đã gạt cái tên ấy sang bên danh sách “không đội trời chung”! Chính vì thế mà dù em phát biểu cứ cho là hơi căng thẳng một chút, chị cũng sẵn sàng:” giao nộp nó cho các quan”! Cái đau lớn nhất mà Kinh Thánh cũng như nhiều sách vở nói đến đó là người thân của mình chống lại mình!

    Có thể chị sẽ bảo:”Ai là người thân của tôi, mà đòi…”, nhưng em bảo là em là người thân của chị bởi vì trước đây chị đã dành nhiều cảm tình cho em, thậm chí suýt một tí nữa em có hy vọng trở thành em của chị!

    Em nói là em rất buồn khi chị không tham gia diễn đàn như trước mà không hề giả tạo và gượng ép, bởi vì em dám hứa trước bề trên rằng em vẫn luôn luôn coi chị như một người chị của em, mà sự thể hiện cụ thể đó là những khi chị đấu tố, em vẫn không bao giờ nặng lời với chị. Hoặc một thằng”hiếu chiến” như em, mà nỗi khi chị cho em một tát, em chỉ xoa xoa cái má mà không phản ứng.

    Em đã từng nói rằng chị không hề bị bệnh tự kỷ trước đây dù nặng hay nhẹ, bởi vì em nhận thấy những hồi ký của chị không có bất cứ triệu chứng gì của người tự kỷ! Người tự kỷ không thể và vô cùng khó trở thành một người như tầm cỡ chị. Và có điều này là suy nghĩ cá nhân của em, nhưng em nghĩ là nó khá đúng, đó là những người yếu bản lãnh tự chủ, kém yêu đời yêu người khi tiếp xúc với chị mà gặp lúc chị biến động tâm lý, rất dễ trở thành một người tự kỷ!

    Thí dụ như em đi! Nếu em không yêu đời và yêu người , gặp lúc tâm tính chị sáng nắng chiều mưa như mấy tháng nay, em sẽ trở nên thù hằn cuộc đời vì nghĩ rằng không có một người chị nào gọi là tốt cả! Nhất là khi mình không có quan hệ máu mủ mà chỉ là chị em tình nghĩa tinh thần! Nhưng chị thấy đó, bởi vì em ít là hơn một năm trở lại đây đã được ơn trên dạy dỗ chỉ bảo qua người khác cho nên em đã biết yêu thương. Vì thế, hầu như em đã biết :”yêu thương người, dù người không yêu ta..” một mức độ đáng tự hào rồi đó! Thế nào chị cũng vặn vẹo rằng đối với phái nữ thì còn tạm chấp nhận chứ phái nam em vẫn còn hiếu chiến không thể chấp nhận! Thế thì em đã chẳng từng đưa ra lý do để tạ lỗi trước đó sao! Đó là phần thì mắc hội chứng toisophunu, phần thì cũng do phái nam tấn công các lập luận mà em đưa ra bất hợp lý quá và quá phủ đầu! Tuy thế, em cũng sửa đổi dần dần mà điển hình gần đây là trường hợp chú josephthanh.Em xin đánh đổi việc chấp nhận mọi tội trạng mà chú ấy đã thực hiện vai trò công tố viên, mà chỉ cần đổi lấy một điều kiện nhỏ nhoi là hãy công nhận ngoài miệng:” Sách TĐHN là một quyển sách do Thiên Chúa viết”, thôi mà!

    Bây giờ em xin có một ý kiến nhỏ về bé trai của chị. Như trong nhiều hình ảnh chụp những đứa trẻ tự kỷ, em thấy mắt của chúng thường lạc hồn làm sao ấy, còn con trai của chị bức ảnh thứ nhất cho thấy nó quá bình thường, còn bức thứ hai nó đang ngó đi đâu đó chứ đôi mắt đâu có kém tinh anh! Bé gái nhà chị thì khỏi phải bàn vì theo tướng số mắt của nó là loại mắt phượng, có nghĩa là loại mắt dài và hơi hẹp bề ngang chứ không tròn như mấy con mắt búp bê phương tây! Mà mắt phượng là loại mắt theo tướng số là tốt lắm đấy nhé! Cứ như đôi mắt của nó thì không thể nào bị tự kỷ mà khi lớn lên chỉ có thể làm người khác bị tự kỷ mà thôi!

    Chúng ta cùng một niềm tin sắt son vào Thiên Chúa và sự cầu bầu của Mẹ Maria , và bởi vì em không thể làm gì hơn, cho nên trước hết em hứa rằng trong vòng một tháng em sẽ dành mười kinh kính mừng mỗi ngày để hợp cùng với lời cầu nguyện của các anh chị em thành viên trong diễn đàn, cầu khấn Chúa và Mẹ thương cách riêng đến con trai bé bỏng dễ thương của chị. Và mong chị hãy nghe kỹ bài hát Trong Tình Chúa Quan Phòng , để mọi kết quả hãy để cho Thánh Ý Chúa xếp đặt, còn chúng ta chỉ biết cầu nguyện, tin tưởng và cậy trông.

    Bây giờ, em sẽ phân tích và tiến đến việc vô hiệu hóa một cái ngòi nổ hiện đang tiềm tàng!

    Trong Phúc Âm Chúa Giê su có nêu câu hỏi với các thượng tế và Kỳ mục trong dân Do Thái: “Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người con thứ nhất:” Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.Nó đáp :”Con không muốn đâu”.nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó bảo:”Thưa ngài, con đây” nhưng rồi lại không đi…Mattheu 21:28-30”


    Xin nói thật là từ ngày em vào diễn đàn TCVN em đã được dạy dỗ rằng phải biết hiền hòa nhã nhặn khiêm tốn nhịn nhục êm đềm từ tốn…Cho dù ai có mâu thuẫn với mình đến đâu, phản đối lập luận mình gay gắt thế nào đi nữa, mình hãy đối xử một cách dịu dàng hòa hợp với đức ái…

    Bây giờ mỗi lần coi lại đề tài:”Giáo lý dễ hiểu, mầu nhiệm dễ thông” em cảm thấy xấu hổ vì mình đã từng có những lời gay gắt với nhiều người, trong đó có cô em night dew, bạn thenguyen…Đâu có phải em không nhận ra rằng đòi làm chứng nhân cho Chúa Ki tô, mà lại tạo một khuôn mặt Chúa Ki Tô với những nét dữ tợn như thế thì dù cho mình có đúng đến đâu, cũng chẳng còn làm chứng nhân cho Chúa ,mà đang làm xấu hổ dung nhan Chúa đi vậy!

    Con người vốn yếu đuối hèn hạ, cho nên sửa tính không phải là dễ dàng.Hơn nữa, vì bị hậu quả tội nguyên tổ cho nên lòng trí đâm ra u mê. Em luôn bị giằng co giữa hai trang thái: im lặng không phản biện mạnh mẽ, thì cảm thấy mình thất trận, đuối lý không bênh vực được đức Tin.Nhưng hễ nặng tay một tí thì bị lên án là vi phạm lòng bác ái,vị tha!

    Khi khởi động đề tài :”Truy Tìm sự sai lạc của sách TĐHN”này, dù cho đã tiên liệu trước, nhưng phải nói là phản ứng của cô bé night dew mạnh mẽ chẳng kém xưa. Đã vậy phải nói mưu lược của nàng quận chúa Triệu Minh này thần sầu quỷ khốc! Chính nàng ta đã giăng cái bẫy, bắt buộc em phải dùng từ Thiên Chúa viết, và cùng với nguyên soái thenguyen nghiến răng xiết chặt hai gọng kềm!

    Khi bắt đầu có dấu hiệu đệ tam thế chiến, em đã mau chóng triển khai phương án đã sắp đặt trước, đó là kế sách An Tư Công Chúa, và điều này em đã phân trần trong đề tài Tờ Sờ Phờ Nờ!

    Giả sử em không dùng kế sách An Tư Công Chúa , thì điều gì sẽ xảy ra?

    ___Thưa rằng cho dù admin DonRac có bận bịu với hàng chục thứ công tác nơi các trang web khác của thanhnhacvietnam.net, lập tức sẽ có vô số tin nhắn báo cho admin biết rằng cần phải đóng ngay đề tài :”Truy tìm sự sai lạc của sách TĐHN” bởi vì cái nick teenvnlabido dùng những lời lẽ nặng nề không đáng có và vi phạm đến trật tự diễn đàn…Rồi tất nhiên là cầu dao sẽ sập xuống và đề tài lập tức bị khóa lại!

    Nhưng đến nay đã trải qua gần 2700 người đọc và hơn 120 comment, thế mà đề tài còn có thể kéo dài khá lâu vì rất nhiều chi tiết đang đợi triển khai, mà càng ngày lại có những dấu hiệu cho thấy đã đạt được một kết quả chung đáng khích lệ về sách TĐHN.

    Có thể cho là kế sách An Tư Công Chúa đã đạt được một kết quả to lớn vì nó đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đệ tam thế chiến, thậm chí phong trào Cần Vương và phát động Tiền sát Tả hậu bình Tây của đảng Văn Thân cũng chìm lắng khi mà bên Tả đạo chịu nhận hết mọi lỗi lầm miễn là sách TĐHN được công nhận!

    Không hiểu sai trong đầu óc của em cứ nảy ra hình ảnh người con thứ nhất đã từng từ chối lời khuyên bảo của cha mình rằng :”Con không đồng ý…”, nhưng sau đó hối hận và đã thực hành đúng theo ý của người Cha muốn!

    Khi bà chị yêu quý của em viết :" Đọc những dòng âu yếm ướt át của chàng Teen dành cho nàng Sương Đêm mà M rớt cái đùng từ trên ghế xuống đất ... Có người tổ trác to mà không biết...Em đã lên mạng tra cứu và được thông tin như sau:

    ____Tổ trác :

    Tổ là ông tổ , mỗi ngành nghề có ông tổ của ngành đó , tức là người đầu tiên sáng lập ra ngành đó . Ví dụ như ngành thợ may thì có ông tổ của ngành thợ may , họ thường cúng vào ngày mùng 4 tết . Thờ cúng ông tổ của nghề để ông tổ đó phù hộ giúp đỡ làm ăn được thuận tiện . Trác nghĩa là hại . Vậy tổ trác nghĩa là ông tổ hại . Khi một người thợ ngành nào mà làm ăn trong nghề mà thất bại , thì người đó cho rằng ông tổ không giúp đỡ họ nữa mà hại họ nên họ bị thất bại trong nghề làm ăn . Đó là ý nghĩa của Tổ Trác .

    ___Đại khái nó là tính từ mô tả cái tình huống hay cảm xúc của một người khi sự kiện diễn ra không theo sự khẳng định chắc nịch về một dự đoán, một kế hoạch, một âm mưu,... của họ trước đó.

    Xem câu văn, thì phải suy luận ra rằng chị mayxanh muốn dùng câu thứ hai, và có thể hiểu rằng chị muốn nói:

    :”Đọc những dòng âu yếm ướt át của chàng Teen dành cho nàng Sương Đêm mà chị Mây xanh kinh hoàng giựt mình rớt cái bịch từ trên ghế xuống đất. Thôi rồi! Người đồng chí của chị đã lơ là mất cảnh giác để rồi từ từ sa vào âm mưu của tiên tri giả!”

    Ý của chị ấy muốn nói là :

    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu. Trái tim lầm chỗ để trên đầu.Nỏ thần sơ ý trao tay giặc.Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu!

    Ý của chị ấy muốn trách rằng tại sao cô em night dew sơ ý không cảnh giác với những lời của Trọng Thủy, nên nỗi lập trường đắm biển sâu!

    Thế đấy! Một quả bom khổng lồ rất dễ dàng phát nổ chỉ vì một cái kim hỏa, hoặc một ngòi nổ bé tí bị kích hoạt!

    Trong Phúc Âm, người con thứ nhất lúc đầu chưa tuân lời cha, nhưng sau hối hận rồi làm theo lời dạy bảo, thì ai ai khi nghe qua câu chuyện cũng khen người con thứ nhất thức tỉnh, và chắc không có ai lại đi chê bai hành động hối hận này. Đúng không chị mayxanh ơi? Trong khi đó, trường hợp của em nếu không biết hối hận như người con thứ nhất, mà để chiến tranh hạt nhân bùng nổ, thì chắc chắn người đầu tiên bị lên án sẽ là em, để rồi các biện pháp trừng phạt sẽ xảy ra! Nhưng hối hận rồi cố gắng :”yêu mến nhau đi…” thì cũng chẳng thoát khỏi sự chế nhạo:Trọng Thủy lừa Mỵ Châu…!

    Thật sự ra thì kế sách An Tư Công Chúa cũng trả một giá tương đối khá đắt, mà hiệu quả thì hầu như không cao ngoại trừ việc hoàn toàn ngăn chặn thế chiến bùng nổ! Toàn bộ những lời lẽ âu yếm, dịu dàng, ướt át, tình cảm,vỗ về, chiều chuộng xen lẫn nịnh nọt ấy kết quả quá bé nhỏ! Những gì có được hôm nay không phải do công lao của một làng chim sẻ, huống chi chỉ duy nhất một con sẻ đơn độc, mà chỉ có thể nói là do Thiên Chúa quan phòng.

    À! Trên kia em có nói đến sự chế nhạo:”Trọng Thủy lừa Mỵ Châu”của ai đó…! Để tránh khỏi bị chất vấn vặn vẹo rằng ai là Mỵ Châu mà đòi…! Vậy thì chị may xanh hãy tưởng tượng ra cảnh một anh chàng bị một ai đó cho vô số cái tát xây xẩm mặt mày, thế mà vẫn gượng đứng lên và hát một cách vui vẻ:”…Em thân yêu ơi, giờ em có biết, nỗi đau tháng ngày, em thân yêu ơi giờ em có biết…”! Có thể một vài người khác cho rằng Trọng Thủy lừa Mỵ Châu, còn đúng ra, sao em thấy hình như thời đại này nếu muốn trụ lại, nếu muốn sống còn là phải bắt chước gương Hàn Tín: phải cắn răng nhịn nhục!

    Có thể vì trên mạng internet người ta không thấy nhau nên cứ tưởng rằng mặt mũi người đối diện với mình toàn là Chí Phèo, Trương Chi… cho nên tình cảm cũng chết theo mùa đông chăng? Bởi vì đã vướng lời thề, cho nên em không thể gởi hình ảnh cá nhân, nhưng chị may xanh và night dew thử suy luận xem nếu một đứa bé lúc còn nhỏ ai cũng khen nó đẹp trai trắng trẻo thông minh vậy thì khi lớn lên nó có dễ bị đột biến thành Chí Phèo và Trương Chi không?

    Liệu có phải ai ai cũng đẹp như cô đào Marylyn Monroe, hoặc các diễn viên Ấn Độ đẹp một cách sắc sảo, hay đẹp như các công chúa tiểu thư Trung Hoa anh hùng trong truyện hay không? Nhưng nếu em luôn luôn hình dung mình đang tiếp xúc tranh luận với những bóng hình như thế, hoặc có những sắc sảo tương đồng như thế, thì liệu có tốt hơn là hình dung ra Thị Nở hay không?

    Chị mayxanh ơi! Em cho rằng chẳng có ai trong đây bị tổ trác cả! Mà đôi khi rất cần sự tổ trác một khi mà tổ trác được hiểu:” Trước đây tôi cứ đinh ninh, quan niệm rằng sách TĐHN là ngụy thư là tiên tri giả… nhưng rồi tôi đã nhận ra đó là một trong những con đường đưa ta đến sự Chân Thiện Mỹ…
    "





    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 29-07-2013 lúc 07:26 AM Lý do: sửa lỗi chính tả khi chưa có ai reply

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com