Có một cụ đã già yếu, mỗi lần đi lễ ông phải nhờ một đứa bé dắt đi. Cụ có thói quen là cứ đến giờ cha giảng thì ngồi ngủ rất ngon lành. Không biết làm cách nào để nhắc nhở cụ, cha xứ liền nghĩ ra một cách rất hay, là gặp riêng thằng bé và hứa cho nó 1000 đồng mỗi lần nó thức ông dậy nghe giảng.
Mấy ngày đầu phương pháp của cha xứ rất hữu hiệu, nhưng ít lâu sau cha lại thấy “vũ như cẫn” mà không hiểu gì. Sau này ngài mới biết là cụ già biết chuyện và hứa thưởng cho thằng bé mỗi lần 2000 đồng, miễn là cứ để cho cụ ngủ, đừng đánh thức…
Tôi không muốn viết vào topic này, tôi chỉ viết điều cần viết, chỉ mấy lời thôi, để ai nghĩ rằng: cụ già trong câu chuyện ĐỨA BÉ LÀM KINH TẾ trên đây “chắc đã từng làm một chính trị gia mị dân có hạng! Bởi vì làm gương xấu xa cho con cháu khi ngủ gục trong nhà thờ, khinh thường cha xứ, khinh thường Thánh lễ, vậy mà vẫn có fan hoan hô cuồng nhiệt!”
fan hoan hô cuồng nhiệtlà ai? Tôi không phí thời gian để tranh luận chuyện đó.
Khi đọc câu chuyện, tôi xem đó là chuyện dụ ngôn, ngoài nghĩa đen ai cũng có thể thấy, tôi hiểu câu chuyện còn có một ý khác.
Câu chuyện trên nếu ở box “giải trí” có thể người kể chỉ muốn người đọc hiểu nghĩa đen mà thôi; nhưng tôi nghĩ rằng, câu chuyện được đặt ở box này như một lời nhắc nhở ý nhị, đồng nghĩa với lời của ViViPaul trong comment 132, nhưng tế nhị hơn.
Câu chuyện được đăng ở đây, có thể thấy rằng: một suy nghĩ và hành động tích cực (muốn cụ già nghe giảng) gặp suy nghĩ và hành động tiêu cực (muốn ngủ - mua chuộc thằng bé để nó đừng đánh thức) thì việc làm tích cực cũng khó đạt được mục đích.
Tôi đã click “cám ơn” câu chuyện ĐỨA BÉ LÀM KINH TẾ trên đây là như thế.
Người xưa có câu: “hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Câu ấy cho đến lúc này tôi vẫn thấy có giá trị, có tính giáo dục rất cao. Trong thế giới truyền thông, “nói” được hiểu là “viết”; là “gõ phím”; còn “uốn lưỡi bảy lần” hãy hiểu là “suy nghĩ kỹ” chứ không phải chỉ hiểu theo nghĩa đen.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi ‘gởi đi” và chịu trách nhiệm về nội dung mình chuyển tải, đừng vội vàng rồi khi thấy có comment bất lợi cho mình rồi “thay đổi nội dung”.
Tôi viết những lời trên để phản hồi comment 134, và tôi không muốn tranh luận gì thêm. Tôi không muốn “làm cho topic bị lạc đề”.