  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Cám ơn những lời tâm sự của M. Nhưng những lời bói mò của Teen thì sai bét sai be rồi ... M cũng giống như Cecile Liễu, mến Teen nhưng không thể bỏ qua những lời nói quá lố của Teen. Tóm lại, Teen cứ nghĩ là Teen hiểu nhiều về M nhưng thật ra Teen chưa hiểu gì hết.
Nói về bệnh tự kỷ ... Teen cần tìm hiểu them bệnh này để có kết luận. Những bệnh nhân tự kỷ mà Teen nói tới, thuộc dạng nặng. Còn dạng nhẹ thì rất khó nhận ra, nhất là chỉ tiếp xúc sơ sài ...
Những người bị tự kỷ dạng nhẹ, tuy khó nhận biết (người ngoài chỉ thấy đó là người có tính khí lập dị) nhưng có thể ảnh hưởng tram trọng đến việc học, việc làm, đời song hôn nhân và quan hệ bạn bè ... Có người bj tự kỷ dạng nhẹ, có hai bang đại học mà không thể kiếm được việc vì thiếu kỷ năng giao tiếp nghiêm trọng ...
Bác sĩ nhi đồng của bé, thầy cô và trị lieu viên về ngôn ngữ, họ hàng, bạn bè, không ai nghi ngờ rang bé bị tự kỷ... Chính M là người trước tiên nghi ngờ bé bị tự kỷ ... Và khi đưa bé đi bác sĩ, thì kết quả khám nghiệm là bé bị tự kỷ...
Khi M giải thích với mọi người vì sao bác sĩ kết luận bé bị tự kỷ thì lúc đó mọi người đều đồng ý ... Lý do là mọi người đều nhận ra bé có những biểu hiện tâm lý bất thường, nhưng vì bé còn quá nhỏ, và lại châm nói nên mọi người cứ đổ nguyên do cho bé chậm nói ... Nhưng nếu để vài năm nữa, thì chắc chắn mọi người sẽ phải chú ý thôi...
Một lần nữa, rất cám ơn Teen có nhã ý cầu nguyện cho M. Chúc bình an trong Chúa Kyto. |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn