Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 150

Chủ đề: Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!

Threaded View

  1. #32
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Chú Teen từng tự hào làm cho chúng con ở đây câm miệng, thì xin chú cũng chịu khó ra ngoài giúp những người ở trang này câm miệng bớt nhé.
    https://www.facebook.com/groups/2684...=group_comment
    Thân gởi cô bé night dew:

    Thứ nhất :
    ___Anh không bao giờ và không hề tự phụ tự hào về việc làm cho ai câm miệng cả! Thậm chí anh từng đánh đổi, và câm miệng không tiếp tục lời qua tiếng lại với chú Josephthanh, và nhận mình là một thằng chẳng ra gì để đổi lấy việc chú phải công nhận không thể chối cãi sách TĐHN là do Thiên Chúa viết.

    Thứ hai:
    ___ Mục đích và tôn chỉ của anh là bênh vực và góp phần củng cố đức Tin của anh và đồng đạo, ngoài ra anh không có thời giờ và hơi sức tranh luận ở mấy trang web bên ngoài Công Giáo, nhất là trang facebook là một trang mà anh không bao giờ muốn vào vì cho rằng đó là một trang chỉ dành cho những người sành điệu, là chính mình, dám sống thật với mình, mà anh thì rất ghét những cái khẩu hiệu vô nghĩa do một số nhà báo đặt ra để lừa giới tuổi teen này! Chính vì thế mà xin báo cáo với em rằng anh không hề và không thèm click vào cái link facebook mà em đã trích dẫn.

    Rất cảm ơn em vì em có vẻ ôn hòa hơn xưa, hôm qua viết xong vài dòng phản hồi, anh không dám mở máy tính vì hình dung ra em sẽ bổ cho anh vô số đòn phủ đầu, nhưng sáng nay thấy tình hình tạm ổn.
    Deo Gratias !

    Em làm ơn nếu có nói gì thì nói những vấn đề thuộc phạm vi topic này chứ đừng đi quá xa nhé! Còn anh chắc phải ít ngày nữa mới có lửa để tiếp tục nói về sự "phản khoa học" của sách TĐHN, ngoài ra bài viết của bạn thenguyen anh cũng chưa có thì giờ để góp thêm ý kiến...


  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com