chắc có lẽ topic nầy đã tạm ổn rồi các bạn nhỉ, còn chuyện Đứa bé làm kinh tế của night dew không có gì nghiêm trọng cả, nếu đọc một cách bàng quan thì chỉ thấy hơi lạc đề với topic, nhưng không sao,vẫn có ý để chia sẻ đấy chứ,Hồng Bính chỉ có ý kiên nhỏ như thế nầy, khi nói về các Linh mục, là người Công Giáo chúng mình đừng dùng chữ: ông cha, nghe không đẹp lắm, và chuyện quý cha giảng dài hay giảng ngắn không quan trọng bằng các ngài giảng gì, giảng như thế nào và bài giảng đó cho con chiên được cái gì.......
Cám ơn các bạn đã rất hòa nhã với nhau trong topic nầy, có lẽ nên dừng lại được rồi kẻo lạc đề làm cho topic lan man không còn chủ đích và ích lợi nữa.
thân mến: Hồng Bính