Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 150

Chủ đề: Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!

Threaded View

  1. #38
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kể ra thì bạn Sharingsmile cũng như một loại nước tăng lực đấy nhỉ?

    Mấy hôm nay vì bận chuyện riêng tư, lại tự nhiên cảm nhiệt cảm hàn gì đó khiến cho tắt lửa lòng khiến cho không muốn gõ phím. Đã thế bài viết về tấm khăn liệm của bạn the nguyen tôi cũng muốn góp thêm ý, chứ không có dám phản đối đâu nhé! Vậy mà cũng chỉ mới viết được một vài dòng dở dang! Chưa hết, lại có thêm một đề tài mà tôi thấy rằng mình cũng cần phải góp ý, thế là đang viết dở vấn để "phản khoa học" của sách TĐHN , tự nhiên bỏ dở và quay sang viết những comment khác và cũng đang dang dở!

    Chú hongbinh chỉ nhắc nhở rằng đừng lạc đề tài và nên chấm dứt những tranh luận kiểu như thế, chứ chú ấy không có sập cầu dao cắt điện đâu, cho nên bạn đừng hiểu lầm ý chú ấy.

    Chính vì "vâng lời trọng hơn của lễ", chấp hành lời hiệu triệu của chú Hongbinh, cho nên tôi xin đành để chị Phale và anh sophanmocoi có ý trách móc, mà không viết lời giải thích, coi như một lời nhận lỗi vậy.

    Bạn Sharingmile cũng hiểu cho rằng để chống lại sự công tố "phản khoa học" của sách TĐHN không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì kẻ thù của Giáo Hội bấy lâu nay vẫn cố sức khai thác lỗ hổng rằng trái đất chính xác không thể chối cãi đã hơn 4 tỷ rưỡi năm, trong khi đó Kinh Thánh, và bây giờ là sách TĐHN lại khẳng định chắc chắn có khoảng 7212 năm mấy tháng mấy ngày! Vì thế, nếu muốn bênh vực quyển sách Thiên Chúa viết này, thì phải "giỏi hơn các nhà bác học" !

    Rất may cho tôi là không một ai biết mặt mũi quê quán tông tích và nơi cư ngụ của tôi ở đâu cả, chứ không thôi thì chỉ cần nghe thấy câu nói :"giỏi hơn các nhà bác học" mà tôi đã phát biểu, thì coi chừng vị hôn thê của tôi mà nghe thấy, sẽ có một đổ vỡ không thể hàn gắn được! Huống chi nếu mọi người không tạt tai lên gối được, thì tôi sẽ trăm năm cô đơn vì không ai còn dám giao thiệp với một kẻ khùng kiêu căng hợm mình!

    Trong một bài viết trước đây tối đã từng phát biểu rằng chỉ cần một người quan tâm đến đề tài này thôi, tôi sẽ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh! Nay bạn đã lên tiếng, tôi sẽ quyết tâm chứng minh rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Chân Lý.





  2. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com