|
Khi mở đầu đề tài :”Bạn hỏi có đọc sách Khải huyền “, anh Sân Chư Dân đã nói rất ngắn gọn để biểu lộ ý kiến của mình, để rồi sau đó biến đề tài chính thành đề tài phụ, và chủ ý nhấn mạnh đức Mến quan trọng nhất.
Có phải tôi phản đối ý kiến của anh ấy?
___Tất nhiên là không bao giờ như vậy! Tôi rất đồng ý 150% rằng đức Mến là quan trọng nhất. Chúng ta có thể coi lại Phúc âm Thánh Mattheu chương 7 từ câu 21 đến câu 27 để xem Chúa Giê su đã phán rằng phải có một đức Tin thực hành tức Đức mến thì mới là một môn đệ chân chính của Thiên Chúa.Tuy thế tôi sẽ vô cùng phản đối những ý tưởng nào cứ mang đức Mến ra để mà định dập tắt những tranh luận về đức Tin! Tôi xin nhắc lại rằng đức Mến quan trọng nhất nhưng việc cứ mang đức Mến, tức lòng thương yêu bác ái nhịn nhục khoan nhân hiền hòa nhẫn nại độ lượng dịu dàng tiết độ bình an từ tâm thương xót… để rồi có ý định cảnh cáo, đòi cúp cầu dao những việc tìm hiểu học hỏi đức Tin, thì tôi xin cả quyết rằng đó chỉ là những ý kiến, những giáo lý phàm nhân chứ không phải giáo lý của Đức Chúa Trời!
Cả một Âu Châu mất đức Tin đến nỗi các Đức Giáo Hoàng phải hô hào tái truyền giáo, rất nhiều giới trẻ mà nói riêng là giới trẻ Công Giáo chẳng muốn tin vào Đạo, chẳng thấy Thiên Chúa là Chân Lý, thế thì liệu những người luôn đề cao giáo lý phàm nhân kể trên có cảm thấy mình có lỗi hay không? Cha mẹ của chúng ta bị người ngoài hiểu lầm, bị người ngoài lăng nhục, thế rồi chúng ta không chịu minh oan, không chịu bênh vực, mà chỉ biết tự hào là đã im lặng để thực hiện đức Mến! Chúa Giê su đã nói gì nhỉ ?Tôi cứ nghĩ mãi về lời Người đã nói như sau:”Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối ngưới ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời. Mattheu 10:32-33”
Xin nói thật rằng tôi rất ngờ việc thực hiện đức Mến kiểu im lặng như thế này, bởi vì tôi nhận thấy rằng nhiều người theo trường phái :”yêu nhau đi…tình yêu giải quyết tất cả…” này, chỉ im lặng hoặc muốn người khác im lặng khi có những người chống đạo hoặc những người oán trách nghi ngờ Thiên Chúa mà thôi! Nhưng nếu ai động tới họ, hoặc phản đối tư tưởng lập trường của họ cho dù rất thẳng thắn và chính xác đi nữa, thì nếu không phản bác lại được do rất kém về sự hùng biện sự bào chữa cũng như lẽ phải, họ cũng sẽ tẩy chay và khai trừ tất cả những gì thuộc về đối thủ của họ bất kể đúng hay sai một cách rõ rệt, cụ thể hoặc ngấm ngầm!
Bây giờ xin trở lại ý chính của đề tài là:”Bạn có đọc sách Khải huyền”, thế thì nếu có ý hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng tuy rằng sách Khải Huyền thuộc về Kinh Thánh Tân Ước, nhưng không giống như các sách khác của Kinh Thánh Tân Ước là giáo dân phải nên đọc ,suy gẫm lắng nghe và thực hành. Nếu cả đời chúng ta không đọc và suy gẫm sách Khải huyền cũng chẳng thiếu sót đức Tin Đức Mến chút nào cả! Còn hơn là chúng ta đọc suy gẫm rồi tự chú giải theo ý kiến riêng của mình rồi chưa nói đến đúng sai, hợp với Giáo Lý Tín Lý hay không, nhưng chỉ riêng việc cho rằng chú giải theo lối của mình, theo trường phái của mình mới là hợp lý hơn những người khác, thì đó đã là một mầm mống nho nhỏ của sự tự phụ và kiêu ngạo! Mọi người cứ thử vào trong các trang web tin lành mới thấy họ giải thích sách Khải Huyền trứ danh làm sao! Thậm chí rất nhiều nhà giải thích dùng luôn những đoạn sách Cựu Ước để tiên báo rằng việc này việc nọ sẽ có thể xảy ra nay mai hoặc tương lai sắp tới!
Có lẽ tôi xin phép nhắc lại rằng, cho đến ngay bây giờ chú không nói trước đây, tôi cũng chưa từng nghe một vị Giám Mục nào, một linh mục nào giảng cho tôi rằng sách Khải Huyền đã được Mẹ Maria giải nghĩa tường tận, ít là như chương thứ 12 của sách ấy trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm! Trong khi đó dù chẳng muốn nghe, nhưng tôi cũng đọc được không ít những lời viết rằng chương nọ chương kia của sách Khải huyền các nhà chú giải Thánh Kinh đã giải nghĩa rằng đó là điềm tiên báo, ám chỉ về như thế này… như thế nọ…!
Nếu mà làm một thống kê thì rõ ràng lời của các nhà chú giải Thánh Kinh có giá trị và được tôn vinh gấp trăm lần lời giải thích của Đức Mẹ!
Tới đây tôi xin có một chút tâm sự với bạn Sharingsmile, vì bạn đã nêu ý kiến như sau:
Các bác toàn là những nhà Thần học, Triết học cả mà lại cho rằng Kinh thánh khó hiểu là sao?
Các bác mà làm trong ngành Giáo dục thì đúng là thảm họa! Không giõa là thế hệ tương lai của Giáo hội Công giáo VN sẽ đi về đâu khi có đội ngũ các Thầy, các Soeur khập khiễng về Thần học và Triết học như các bác?
Kiến thức về Kinh thánh của các bác còn như thế bảo sao thế hệ trẻ bầy giờ khá được? Các bác hằng ngày lên diễn đàn bàn chuyện "đạo đức" nhưng e rằng các bác nên dành thời gian để qua Vaticano hay Bethlehem tu nghiệp một khóa thì có ích hơn đới. Nếu các bác muốn liên lạc, cần sự trợ giúp thì em đây sẵn sàng để các bác đi đến nơi, về đến chốn. Hoặc các bác có thể liên lạc với Văn phòng Thánh Bộ Giáo sỹ Pontificia Congregazione per il Clero 00390669884151 sẽ được giúp đỡ.
Nói nhỏ với các bác rằng: nhiệt tình thôi chưa đủ, mà cần phải có kiến thức chuyên sâu về Kinh thánh thì mới có thể truyền đạt đức tin đến với giới trẻ được các bác ợ.
Đúng như lời bạn Sharingsmile nói, đó là rất cần phải có kiến thức chuyên sâu về Kinh Thánh, thì mới có thể truyền đạt đức tin đến với giới trẻ được. Tuy thế, nếu theo như tiêu chuẩn giám định của bạn Sharingsmile, thì hình như trong diễn đàn chúng ta gần như chẳng ai đạt được tiêu chuẩn này! Như tôi là một kẻ chuyên môn thích nêu ra những bàn luận về Đức Tin, thì như đã từng khai báo thật thà 120% rằng tôi không hề được hân hạnh học qua 1/10 một khóa thần học hay Thánh Kinh, và chưa từng hoặc không muốn tham gia một khóa Canh Tân Đặc Sủng nào hết! Thế thì cầm chắc mười mươi tôi bị loại ngay từ vòng loại đầu tiên! Tuy thế việc tôi cố sống cố chết, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh khi làm chiến sĩ đức Tin cũng chỉ vì tin vào mỗi công thức: zero+Vô Cực = Vô Cực và lớn hơn tất cả mọi sự trừ Vô Cực!
___”Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết điều này,nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Mattheu11:25”
___Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì,vì trong giờ đó,Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì.Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà Thần Khí (Thánh Thần) của Cha anh em nói trong anh em .Mattheu10:19-20”
Tôi đã dựa ,vin vào hai câu phán bảo này của Chúa Giê su khi bàn luận những vấn đề về Đức Tin. Hay nói rõ hơn nữa rằng tôi tin tưởng thâm sâu rằng phải luôn cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần để Người luôn xuống ơn trợ giúp soi sáng. Thánh Thần Chúa rất nhiều khi phán bảo những lời của Người qua người khác, và nếu chúng ta khiêm nhường thật sự, tức không chiến đấu cho sự vinh danh bản thân, cho lòng tự ái riêng mình, tức là chúng ta mở nắp chai, thì nước đại dương sẽ mau chóng lấp đầy những chỗ trống rỗng thiếu sót trong tâm hồn chúng ta.
Bạn, tôi hoặc bất kỳ một ai đó, sẽ trở thành nguồn ơn của Chúa Thánh Thần tác động đến mỗi người chúng ta, chính vì thế chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng và cầu xin cùng Người khi tìm hiểu, bàn luận,tranh luận về Giáo Lý Đức Tin.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|