Vâng chú HB. Còn vấn đề thành kiến khó vượt qua là gia đình, quê quán chú có lời khuyên nào không ạ, các gia đình nhất quyết phản đối thì rất khó mặc dù giáo hội vẫn có cửa mở cho hôn nhân trong trường hợp này chú ạ.
Vâng chú HB. Còn vấn đề thành kiến khó vượt qua là gia đình, quê quán chú có lời khuyên nào không ạ, các gia đình nhất quyết phản đối thì rất khó mặc dù giáo hội vẫn có cửa mở cho hôn nhân trong trường hợp này chú ạ.
Cứ đến Cha xứ là xong ngay. Có trường hợp gia đình không chịu. Hai đứa chúng nó dắt nhau lên Cha xứ nhờ can thiệp. Cha xứ cho vời gia đình cô gái đến "thuyết" cho một hồi. Nghe xong ai nấy đều dạ răm rắp không dám hó hé nửa lời :)
12 Còn với những người khác, thì tôi nói -chính tôi chứ không phải Chúa-: nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ.13 Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng.14 Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh.15 Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ; trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc: Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau!16 Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ? (Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto-chương 7)