Xin cả nhà giúp đỡ, cho ý kiến về chuyện tình yêu, hôn nhân (gấp ạ)
Bông Huệ chào cả nhà và chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.
Chuyện là ở quê BH là nơi gốc đạo, 96% dân số xã theo đạo và có thể nói là nơi khá sùng đạo, thế nên chuyện con gái đi lấy chồng ko theo Đạo vô cùng bị thành kiến. Nói đến việc lấy chồng ko theo Đạo bị coi đó là bất hạnh, gia đình mất danh dự, lý do chính thì cả nhà cũng biết rõ:
1. Sợ người chồng ko theo Đạo đúng đắn mà chỉ theo cho có lệ, làm theo Luật chứ ko thực sự có Đức Tin va tình yêu Chúa
2. Sau này con cái khó được theo Đạo hoặc theo không trọn vẹn vì người chồng ko giáo dục chúng về Đạo.
3. Khả năng bị chồng bỏ, chồng ngoại tình, chia tay cao (bên Đạo chúng ta thì "sự gì thiên Chúa đã liên kết thì loài người ko được phân ly")
...
Cũng tùy từng gia đình mà mức độ phản đối chuyện lấy chồng ngoại đạo bình thường hay nặng nề nhưng đã có bạn gái (bạn T là bạn của BH) chọn sống độc thân vì ko yêu được người theo Đạo và bố mẹ bạn đó cũng đồng ý nếu ko gặp được người theo đạo yêu thì có thể độc thân. Hay một số bạn còn FA chỉ vì thành kiến này. Rồi có những lời nói "Thà lấy chồng ăn mày đi đạo còn hơn lấy người giàu không theo Đạo", "Nếu sùng đạo sao còn nghĩ lấy người ko theo Đạo là bình thường, sùng đạo hình thức thì có"...
Nếu một cô gái yêu ai đó thì câu đầu tiên được hỏi là "Anh ta theo Đạo hay không theo đạo". Chuyện này thực sự khó cho nhiều bạn gái, rất nhiều người tâm sự với Bông Huệ bế tắc về tình yêu nhưng BH cũng ko biết trả lời thế nào cho thông vấn đề.
BH chỉ thiết nghĩ lấy chồng không theo Đạo đúng là có những bất lợi như điều 1,2,3 nhưng không phải tất cả, cách sống của chúng ta và người ta yêu sẽ có thể loại trừ 3 vấn đề đó, nếu thật sự tin vào tình yêu và tin vào người đó sẽ ko vấp phải 3 vấn đề trên thì vẫn có thể đi đến hôn nhân, nhưng ai chắc chắn được 100% đâu vì thực tế quê BH bao cô gái lấy chồng ko theo Đạo đều ko pass được, sống ko hạnh phúc hoặc đức Tin giảm sút. Và vấn đề nặng nề nhất là thành kiến nặng nề ở gia đình, ở quê BH ko ai tin có thể vượt qua các điều 1,2,3 (vì nhiều case quá rồi)
BH lên đây xin ý kiến cả nhà hy vọng có một câu trả lời cho vấn đề này giúp giải tỏa trăn trở của bao bạn gái quê BH. Cả nhà nghĩ sao về việc lấy chồng ko theo đạo và nếu trong trường hợp của bạn T trên (bạn của BH, chót yêu một người ko theo Đạo) thì nên làm gì ạ?
Thêm nữa: Bạn trai của bạn T là người tốt, khả năng tan vỡ là thấp nhưng bạn trai đó chưa có niềm tin vào Thiên chúa, chỉ đồng ý theo Đạo, đi Lễ và cho con cái theo Đạo thôi